Nam Đà Nẵng
Chào mào Đà Nẵng
mới lấy con bổi,ở nhà người ta chơi ào ào mà về mình tuần nay rồi mới dám kêu
,mừng quá khoe anh em chơi,tuy còn yếu nhưng nó sổ cho mà nghe cũng thấy vui rồi khía khía chúc anh em vui vẻ
chim nghe tiếng gà nó chơi mới căng khía khíaKhả năng ở nhà chú không hợp, có khi ở nhà anh nó ché luôn đóa, kekekeke.
P/S: Lần sau làm clip, lấy dây chun cột mỏ mấy con ò ó o lại hí
tri_okthau
kinh nhỉ bác nói giống như bác đi bẫy nó về vậy khía khíaChim này nếu thuộc Đông Giang thì nó nẳm đoạn Tà Lu _ Prao.
cái nghiệp nó ko tha em ơi,đã bao lân dằn lòng rồi mà cứ gặp là mua vậy đó kakaChán nuôi bổi rồi mà anh . Sao lại rước em này về thế . Dáng đẹp ghê.
Bác Vip nói chuẩn đét,cái chỗ móc chim này nhìu em căng quá ^^Chổ móc lồng này quen thuộc với em TM nèchim nhà bác con nào treo chổ này lửa cùi cũng ầm ầm her her
hiiiiiiiiii haaaaaaaa đoán thế không đúng thì trật vậy chứ có gì mà kinh hả bác. mà chơi chim chưa chắc cần phải là người đi đánh chim mới biết vùng miền về chim đâu bác à.kinh nhỉ bác nói giống như bác đi bẫy nó về vậy khía khía
hàng ngon thế này không muốn mua cũng phải cố thôi.híc, con này mà 1.5 mùa nữa nó kéo cứ gọi là....tò tí te...hihicái nghiệp nó ko tha em ơi,đã bao lân dằn lòng rồi mà cứ gặp là mua vậy đó kaka