phutho
New member
Lâu rồi do công việc với bận nhiều thứ lên ko chơi đc! tưởng bỏ niêm đam mê luôn rồi đc thằng em gửi về con mồi thế lại khơi dậy niêm đam mê
hôm đó là 1 ngày nắng đẹp xin phép vợ chủ nhật cho đi bẫy chim(chim về đc 1 tuần rồi heee)
vợ bảo nước lôi của em cạn quá rồi không khéo nay mai là sinh em bé thôi
Thế là vẫn xách mồi đi chiến chim phú thọ quê mình thì nhiều đi loanh quanh gân nhà cũng có (không như mấy bác trong miền đi mấy chục km về tay ko)
Đang khí thế hừng hực vì chim mồi mình ché inh ỏi mà không bồi chịu đá tính chuyển chổ thì con Sky a900 rung lên hình vợ yêu đang gọi (bảo vói thằng em là mày lai tao về vợ gọi về đi đẻ mày đi một mình đi )
đang lúc đi về giũa đường thi gặp em nó:
đúng là lâu rồi ko đi đồ nghê hỏng hết heeeeeeeeee
xem clip đưng chứi cái lồng nhé nó làm hơn 100 em rôi đấy <strong><em>
đánh xong em nó thì về lai vợ đi ra viện và 1 bé gái xinh đẹp
không biết đến bao giờ mới đc bẫy chim đây
hôm đó là 1 ngày nắng đẹp xin phép vợ chủ nhật cho đi bẫy chim(chim về đc 1 tuần rồi heee)
vợ bảo nước lôi của em cạn quá rồi không khéo nay mai là sinh em bé thôi
Thế là vẫn xách mồi đi chiến chim phú thọ quê mình thì nhiều đi loanh quanh gân nhà cũng có (không như mấy bác trong miền đi mấy chục km về tay ko)
Đang khí thế hừng hực vì chim mồi mình ché inh ỏi mà không bồi chịu đá tính chuyển chổ thì con Sky a900 rung lên hình vợ yêu đang gọi (bảo vói thằng em là mày lai tao về vợ gọi về đi đẻ mày đi một mình đi )
đang lúc đi về giũa đường thi gặp em nó:
đúng là lâu rồi ko đi đồ nghê hỏng hết heeeeeeeeee
xem clip đưng chứi cái lồng nhé nó làm hơn 100 em rôi đấy <strong><em>

không biết đến bao giờ mới đc bẫy chim đây