Để mất chim Chào Mào con đánh mẹ thập tử nhất sinh

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Con Súc Sinh Vô Sĩ này phải trói nó lại bắt nó hót giọng Kim Phụng thật chuẩn . Nếu nó hót , ché , chơi cánh , sàn cầu ko chuẩn thì dùng roi điện chích nó tới khi hót chuẩn mới thui , hằng ngày cho ăn cám con cò + cứt chào mào , uống nước nước đái chó . Trưa trưa đem phơi nắng từ 11h tới 12h , phơi khi nào nó còn da bọc xương mới thui . Đem nhốt nó vào lồng , cho ăn chuối úng , + dòi , chừng nào hứng lên đem nó ra " dợt" bằng "3 phân vuông" bảo đàm con Nghiệt Súc này sẽ ko dám tái phạm , tổ cha , 8 kiếp nó cũng ko dám tái phạm . Chỉ vì có mấy con CM mà lại đi đánh mẹ thằng này phải xử như thế mới đáng tội :mad:.
 

thuyhoang482004

Cun Cun Euro 2012
Đúng là loài nghiệt súc các bác ạ. Ko biết dùng lời nào để tả cho cái tội mất nhân tính của hắn.
Trong câu chuyện, tôi nghĩ: Người mẹ tội nghiệp ấy bị hắn đánh ko hoàn toàn do mấy con chào mào - người mang nặng đẻ đau, sinh ra hắn - hắn còn ko thương tiếc thì mấy con chào mào có nghĩa lí gì. Cái thú tính đã có sẵn trong con người hắn, nó sẽ bùng phát vì bất cứ chuyện gì làm hắn khó chịu. Có lẽ, chỉ khi người mẹ khuất xa, đồng lương của mẹ ko còn, hắn kiếm ăn từng bữa, một ngày nào đó hắn đau ốm mà ko có tiền mua thuốc, ko ai chăm sóc,nằm một mình lạnh lẽo - cô đơn chờ chết, may ra lúc đó hắn mới thấm thía cái tình thân máu mủ ruột già.
Thật đau sót khi xã hội ngày nay còn có những con vật đội lốt người như vậy!
 
Top