Impala đã gửi:
"cái em quan tâm nhất là:
1. mồng
2. mắt
3. màu lông
nếu như đánh giá 3 điểm này... thì chúng ta có thể rút ra 1 vài điểm quí giá...
Như lão tướng TMC chắc chắn phải có điểm gì đó mà các lão tướng khác đều phải qui phục... không phải vì nó già mà những lão tướng khác sợ nó.... có thể nó có "Chân Mệnh Đế Vương"... nghĩa là nó sinh ra có số làm Vua nên những con khác đều phải qui phục...
Đôi khi có những chú chim đấu mùa này sang mùa khác... nhưng gặp một chú chim bổi 1 mùa thì lại sợ??? sao con này lại đấu thua con kia??? chắc chắn loài Chào mào cũng như những loài khác... có cấp bậc thứ hạng trong xã hội Chào mào... vậy nó có đáng giá để tìm hiểu không các anh hjhj "
Chào impala! TMC lông luôn bó sát người, chim nhỏ nhưng dài, chim hót giọng bổi đèo. Có 1 bên má đỏ chỉ bằng 1/2 so với má đỏ kia.
Có một đặc điểm , TMC hay lên nhờ đi bẫy chim thường xuyên. Khu vực rừng Ninh Hòa khoảng năm 2002, 2003 còn nhiều chim. Nhiều người đi bẫy, khi vào khu vực kiểm lâm, thường ai đi bẫy chim sẽ bị kiểm lâm bắt thả chim. TMC cũng đi bẫy chim nhưng không bị thả vì chủ nó cất nó vô chai nước, nhét vào túi, chỉ cầm lồng bẫy theo. Khi vào sâu trong rừng thì bỏ chim vào lồng bẫy. TMC ở nhà ít hót, nhưng đi bẫy thì hót cả ngày. Nghe tiếng hót leo lẽo của TMC hầu như con nào bay ngang qua, thấy chim Què chân, tò mò, nhảy xuống đá TMC rồi dính bẫy.Anh Tí, chủ đầu tiên của TMC đã kể lại. Thân![]()
"Cám ơn thông tin của anh nhé... rất quí giá... giờ chỉ cần có 1 con có má 1 bên bằng nửa bên kia mà vang danh nữa thì ae Chaomao.org có cách tìm chi hay nữa nhé hehe...
Ah... anh oi... TMC là què bẩm sinh hay do tai nạn a ah... "
Chào Impala! TMC trải qua nhiều tai nạn.
Năm 2001 anh Tí( chủ đầu tiên) mang chim đi chơi trường ở Ninh Hòa, chủ trường là ông què chân chống nạn, cứ thấy ông này chống nạn là chim nhát bay như con bổi, nhiều lần vậy ông chủ trường thấy ghét bắt ra bẻ chân.
năm 2006 chủ thứ 2 là anh Tư bắt ra cắt ngón chân sau của chân què, chim đứng 1 thời gian rồi chơi lại, năm 2007 khi kéo phécmatua áo lồng bị cắn 2 ngón chân của chân kia, hư 2 ngón chân của chân lành. Sau đó chủ sơ ý để rớt lồng, gãy luôn ống chân, phải băng bó 1 tháng chim mới đứng cầu. Từ đó chim không chơi nữa. Tháng 2/2008, mình mua lại. Thân![]()
"Cám ơn thông tin của anh nhé... rất quí giá... giờ chỉ cần có 1 con có má 1 bên bằng nửa bên kia mà vang danh nữa thì ae Chaomao.org có cách tìm chi hay nữa nhé hehe...
Ah... anh oi... TMC là què bẩm sinh hay do tai nạn a ah... "
Chào Impala! TMC trải qua nhiều tai nạn.
Năm 2001 anh Tí( chủ đầu tiên) mang chim đi chơi trường ở Ninh Hòa, chủ trường là ông què chân chống nạn, cứ thấy ông này chống nạn là chim nhát bay như con bổi, nhiều lần vậy ông chủ trường thấy ghét bắt ra bẻ chân.
năm 2006 chủ thứ 2 là anh Tư bắt ra cắt ngón chân sau của chân què, chim đứng 1 thời gian rồi chơi lại, năm 2007 khi kéo phécmatua áo lồng bị cắn 2 ngón chân của chân kia, hư 2 ngón chân của chân lành. Sau đó chủ sơ ý để rớt lồng, gãy luôn ống chân, phải băng bó 1 tháng chim mới đứng cầu. Từ đó chim không chơi nữa. Tháng 2/2008, mình mua lại. Thân![]()
chú này đẹp quá như "mỹ nhân" ấy ?????![]()
Ví dụ như chú chim này có:
+ khuôn mặt điềm tĩnh và lạnh lùng...
+ toàn thân như đổ dồn về phía trước...
+ má đỏ nhiều và dày..
đây chỉ là ví dụ thôi nha các anh... hình sưu tầm từ topic của bác Dacosta...
Thân!
Nghe bác tả em còn thấy thèm nữa là.Con này mình đang lùng nè các bác nhìn xem em nó có gì để chê không. Mười con bạch tạng cho em, em cũng không thèm, con này đổi con bồ em đổi liền luôn. Nhìn nét mặt ánh mắt thì khác gì sát thủ, là minh chủ toàn cầu như hitle vậy. Cặp giò thì thôi rồi y to mà móng như móng diều hâu. Đuôi thì cũng khá dài. Yếm thì ôi thôi chưa nói mà nước giải nó chảy tè le
![]()
Con này mình đang lùng nè các bác nhìn xem em nó có gì để chê không. Mười con bạch tạng cho em, em cũng không thèm, con này đổi con bồ em đổi liền luôn. Nhìn nét mặt ánh mắt thì khác gì sát thủ, là minh chủ toàn cầu như hitle vậy. Cặp giò thì thôi rồi y to mà móng như móng diều hâu. Đuôi thì cũng khá dài. Yếm thì ôi thôi chưa nói mà nước giải nó chảy tè le
![]()
nhìn cái bốt em ấy thấy ghê we'cmnhatrang đã gửi:
"Một ý tưởng rất hay, Ae nên sưu tầm và chụp ảnh những con chim hay, vang danh 1 thời, hoặc những ocn chim đoạt giải, càng nhìu càng tốt để AE ngồi lại nhìn ra những điểm chung củ những em đó , biết đâu sẽ phát hiện và rút ra dc nhìu kinh nghiệm cho vi65c chọn 1 em chim tài năng!!!
Ps/ xin mời bác Chiêu làm clip, chụp hình cận cảnh con TMC, anh Sang Leebul cũng làm clip và chụp hình con 50 chia sẽ cho AE nghiện cứu nhé!!! "
Chào Dũng, mình mới làm 2 kiểu ảnh của Tmc hôm nay, mình nhìn thì thấy đẹp, không biết AE thấy sao?
![]()
cmnhatrang đã gửi:
"Một ý tưởng rất hay, Ae nên sưu tầm và chụp ảnh những con chim hay, vang danh 1 thời, hoặc những ocn chim đoạt giải, càng nhìu càng tốt để AE ngồi lại nhìn ra những điểm chung củ những em đó , biết đâu sẽ phát hiện và rút ra dc nhìu kinh nghiệm cho vi65c chọn 1 em chim tài năng!!!
Ps/ xin mời bác Chiêu làm clip, chụp hình cận cảnh con TMC, anh Sang Leebul cũng làm clip và chụp hình con 50 chia sẽ cho AE nghiện cứu nhé!!! "
Chào Dũng, mình mới làm 2 kiểu ảnh của Tmc hôm nay, mình nhìn thì thấy đẹp, không biết AE thấy sao?
![]()