MrKoi
Chào Mào Thanh Hóa
Lời cảm ơn gửi đến bác Chaomao_mduc ( Anh Minh Đức)...
7h sáng hôm nay em có mặt tại bến xe phía Nam thành phố Thanh Hóa để chờ nhận chú chim nhờ Anh tuyển hộ. Lọ mọ đợi chờ mải đến tận 9h kém 10 xe mới về, lồng bỏ trong cốp, có điều may mắn là mọi thứ đều ổn không có gì trục trặc xảy ra, em xách chim về nhà, trên đường chim vẫn hót gió.
Về đến nhà xùy cho chú nó nhảy sang lồng Huế Vuông đến lúc nào mới có thời gian để ngắm chú chim yêu quí. Một cảm giác hài lòng và mãn nguyện về sự gửi gắm niềm tin giành cho bác Đức. Một chú chim hơn cả sự mong đợi của em Bác ạ !! em rất cảm ơn bác.
Em với bác nói chuyện với nhau qua yahoo cũng đã 2 năm rồi... Em cũng từng hứa tuyển cho Bác 1 chú Mào Lân, Họng bò chim Thanh Hóa ( dạo đấy em đi bẫy). Nhưng vì mấy hôm sau em phải chuyển lên Thái Bình ( Theo Công Trình) Nên em thất hứa, đó vẫn là điều làm em áy náy đến tận bây giờ. Thế nhưng khi em nhờ bác, bác vẫn nhiệt tình giúp em!! đó là điều làm em yêu quí cũng như kính trọng bác. Tha thứ và bỏ qua những nghi kỵ đó là sợi chỉ đỏ xuyên xuốt để tạo nên một mối quan hệ bền vững và bác cũng là lời nhắc cho em hiểu thêm về chữ tín. Về mối quan hệ đồng chí ( cùng 1 niềm đam mê) nó tạo nên những thứ còn đáng quí hơn cả sự gắn bó và ngày ngày giáp mặt nhau.
Em hiểu và nhận ra trong cái cuộc sống này chữ tình nó tạo nên chữ tín và chữ nghĩa. một lần nữa cảm ơn bác !! Bác Minh Đức !
Nhân đây em cũng muốn nhắn nhủ với mọi người trong 4rum bằng câu nói của Bác Tú : "Đừng tạo dựng mối quan hệ khi bạn không muốn tin vào người khác". Khi anh em nhờ ai đó tuyển cho mình 1 chú chim. thì hãy tin vì đó là sự lựa chọn và là mối quan hệ mà bạn đang tạo dựng. Bản Thân người được bạn nhờ vả cũng không hề dễ dàng gì trong việc giúp bạn. Tự dưng họ chả được gì phải đi lang thang, đi lục lọi hỏi han những người cùng chơi, nghe ngóng tin tức, kiểm định giúp bạn, ( chưa tính có những khi có chút xai xót trong kiểm định vì không ai nắm tay được cả đời), trả giá giúp bạn, Nếu không có 1 chữ tình, không có sự tin tưởng và mong muốn giao lưu, mong muốn tạo dựng một mối quan hệ thì chả việc gì họ phải nhận cái công việc tuyển chim "mạo hiểm" và không lợi ích cho họ như thế. Cho nên, đã nhờ và được giúp bạn hãy trân trọng và cảm ơn người đã giúp mình. dù kết quả có không được như điều bạn mong muốn vì đó là cách bạn thể hiện sự biết ơn và trân trọng tình cảm của người khác.
Cảm ơn bác Minh Đức và anh em trong diễn đàn rất nhiều !!
Thân, MrKoi ( Giang Kòi)
7h sáng hôm nay em có mặt tại bến xe phía Nam thành phố Thanh Hóa để chờ nhận chú chim nhờ Anh tuyển hộ. Lọ mọ đợi chờ mải đến tận 9h kém 10 xe mới về, lồng bỏ trong cốp, có điều may mắn là mọi thứ đều ổn không có gì trục trặc xảy ra, em xách chim về nhà, trên đường chim vẫn hót gió.
Về đến nhà xùy cho chú nó nhảy sang lồng Huế Vuông đến lúc nào mới có thời gian để ngắm chú chim yêu quí. Một cảm giác hài lòng và mãn nguyện về sự gửi gắm niềm tin giành cho bác Đức. Một chú chim hơn cả sự mong đợi của em Bác ạ !! em rất cảm ơn bác.
Em với bác nói chuyện với nhau qua yahoo cũng đã 2 năm rồi... Em cũng từng hứa tuyển cho Bác 1 chú Mào Lân, Họng bò chim Thanh Hóa ( dạo đấy em đi bẫy). Nhưng vì mấy hôm sau em phải chuyển lên Thái Bình ( Theo Công Trình) Nên em thất hứa, đó vẫn là điều làm em áy náy đến tận bây giờ. Thế nhưng khi em nhờ bác, bác vẫn nhiệt tình giúp em!! đó là điều làm em yêu quí cũng như kính trọng bác. Tha thứ và bỏ qua những nghi kỵ đó là sợi chỉ đỏ xuyên xuốt để tạo nên một mối quan hệ bền vững và bác cũng là lời nhắc cho em hiểu thêm về chữ tín. Về mối quan hệ đồng chí ( cùng 1 niềm đam mê) nó tạo nên những thứ còn đáng quí hơn cả sự gắn bó và ngày ngày giáp mặt nhau.
Em hiểu và nhận ra trong cái cuộc sống này chữ tình nó tạo nên chữ tín và chữ nghĩa. một lần nữa cảm ơn bác !! Bác Minh Đức !
Nhân đây em cũng muốn nhắn nhủ với mọi người trong 4rum bằng câu nói của Bác Tú : "Đừng tạo dựng mối quan hệ khi bạn không muốn tin vào người khác". Khi anh em nhờ ai đó tuyển cho mình 1 chú chim. thì hãy tin vì đó là sự lựa chọn và là mối quan hệ mà bạn đang tạo dựng. Bản Thân người được bạn nhờ vả cũng không hề dễ dàng gì trong việc giúp bạn. Tự dưng họ chả được gì phải đi lang thang, đi lục lọi hỏi han những người cùng chơi, nghe ngóng tin tức, kiểm định giúp bạn, ( chưa tính có những khi có chút xai xót trong kiểm định vì không ai nắm tay được cả đời), trả giá giúp bạn, Nếu không có 1 chữ tình, không có sự tin tưởng và mong muốn giao lưu, mong muốn tạo dựng một mối quan hệ thì chả việc gì họ phải nhận cái công việc tuyển chim "mạo hiểm" và không lợi ích cho họ như thế. Cho nên, đã nhờ và được giúp bạn hãy trân trọng và cảm ơn người đã giúp mình. dù kết quả có không được như điều bạn mong muốn vì đó là cách bạn thể hiện sự biết ơn và trân trọng tình cảm của người khác.
Cảm ơn bác Minh Đức và anh em trong diễn đàn rất nhiều !!
Thân, MrKoi ( Giang Kòi)