Con này Em cắn lưởi bắt nó chỉ vì được bẩy ngay dưới chân núi Kim Phụng cách đây 1 tháng chắc do đến mùa xuống làm tổ. Em chưa dám khẳng định con này là Kim phụng gốc đâu nhá các bác đừng ném đá em. Clip giọng chỉ được thế vì chim tung quá. Chim phụng gốc vẫn còn trong lồng hôm vừa rồi đi chạp mộ có ghé làng Hải cát thấy có một con Kim Phụng chim khoảng 4 mùa rồi kéo rất hay nhưng giá chát quá không bắt nổi. Thực tế trên núi Kim phụng vẫn còn chim chỉ có điều leo không nổi độ cao 427m sườn dốc thẳng đứng. Năm ngoái em đã chinh phục đỉnh núi này rồi đi cùng mấy ông nhật Một kỷ niệm nhớ mãi không quên khi lên chỉ mang đồ ăn mà không mang nước, lên đến đỉnh rồi mới thấy nước lúc này thật đáng ngàn vàng. Năm nay định đi lại chuyển nữa đang lên kế khoạch cùng mấy anh em công ty đi dã ngoại ngọn núi này không biết có sắp xếp được không.
Xin giới thiệu với các bạn về ngọn núi cáo nhất Huế này Ở Huế đứng ở đâu cũng thấy ngọn núi này. Còn lên đến đỉnh thì nhìn thấy cả thành phố Huế luôn.
"Núi Kim Phụng ở địa phận làng Hải Cát, xã Hương Thọ, huyện Hương Trà; còn có tên là núi Thương hoặc Thiên Dữu, dân gian gọi là hòn Đốn hay hòn Đụn, trên núi có giếng nước trong, năm Minh Mạng thứ 17 (1836) đúc cữu đỉnh, khắc hình tượng núi vào Chương đỉnh. Theo sách Tây sơn thực lục, núi Kim Phụng là nơi an táng Chánh cung hoàng hậu họ Phạm của Hoàn đế Quang Trung (1791).Trong kháng chiến chống Mỹ, đây là một trong những nơi Thành uỷ trú đóng và là trạm tiền tiêu của Bộ trong chiến dịch tổng tấn công và tổng nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)."
Các bác phán giúp em
---
Nên có khoảng trắng giữa 2 clip và các paragraph cho dễ theo dõi. Thanks,