Chổ bác đang thắp nhan là miếu CÔ BA CÔ BẢY. Chú đang thắp nhan là chú BỪA người có thâm niên mấy chục năm canh giữ các miếu, am thờ trên đèo Hải Vân, đặc biệt là ở đèo bắc. Kiêm luôn việc vá xe trên đèo bắc.
+ Từ miếu này chạy ngược lại ĐN chừng 1km là đỉnh Hải Vân Quan.
+ Từ miến này chạy ngược lại ĐN chừng 100m là cua số 1.
+ Từ miếu này chạy theo hướng Huế chừng 150m là cống số 1, có lòng suối là khe núi bên dưới miếu .
+ Nhìn ra xa chổ cây trụ điện sắt đầu tiên chạy thêm 100m là Chim Cây Xoài.
+ Nhìn hết tầm mắt máy hình là chim Cua Đôi ( 2 cua cùi chỏ dính liền nhau).
+ Điểm nhỏ cuối cùng ngoài cua đôi trên hình chính là Hầm Thông Gió , Chuồn Dê, cầu Đồn Nhất , Đồn Nhì, Trạm Kiểm Lân Huế, Đồn Biên Phòng.
Hiện đã đến mùa chim tách đàn chuẩn bị sinh sản nhưng do việc đánh bắt quá ráo riếc nên những chú chim những khu vực trong máy hình hiện đã cực kỳ thưa ( nếu không muốn nói là xong .....)
- Giờ đánh bắt chim phải vào Vũng Lô, ( cũng cùng 1 thung lũng lớn với đèo bắc ) từ cua 1 rẽ phải chạy ra hương bãi chuối, đảo ngọc ( đường du lịch mới mở xuống làng Vân, làng cùi ) mới có chim. Khu này cực kỳ nguy hiểm vì phải theo những con đường mới mở nên lội xuống hố sâu cực kỳ ngán đá lăn , lỡ đất. Nhưng vì mê chim nên cũng..... hơi ớn ớn. Nếu đi đường này cũng từ đèo nam được nhưng khó đi hơn vì đường đất, đá....
Chim những khu này giọng số như nhau nhưng vì địa danh nên từng chú chim được gắn với địa danh thôi.