Quê nội mình ở Minh Hoá, nhưng mình sinh ra và lớn lên ở Huế. Cũng là duyên lắm mới có đc em này. Hè này định tuyển thêm em nữa.Thật là nở mày nở mặt. mình cũng là người quảng bình. vào đà nẵng 5 năm rồi. người ta toàn chê chim quảng bình dở, to như con gà mà chả đấu đá đc j. tức đắng miệng mà chả biết làm sao. chứ có cơ hội sở hửu chú chim quê nhà nào hay cả. Bây h thấy chim bác chơi. em phấn khở lắm.![]()
Thi ở Huế bạn ah. Hình như Quảng Bình phong trào chơi cm còn yếu lắm, rãi rác cá nhân thôi.Bác cho em hỏi 30/4 quảng bình thi hả bác. địa điểm ở đâu thế. cho em số điện thoại của bác với. chắc dịp đó em về thăm ba mạ. có chi em xuống chơi
Thi ở Huế bạn ah. Hình như Quảng Bình phong trào chơi cm còn yếu lắm, rãi rác cá nhân thôi.
Thật là nở mày nở mặt. mình cũng là người quảng bình. vào đà nẵng 5 năm rồi. người ta toàn chê chim quảng bình dở, to như con gà mà chả đấu đá đc j. tức đắng miệng mà chả biết làm sao. chứ có cơ hội sở hửu chú chim quê nhà nào hay cả. Bây h thấy chim bác chơi. em phấn khở lắm.![]()
bác hậu ở Chi Lăng ah?chim thai độ tốt, ché hay