Mr Xo
New member
Mấy hôm nay thấy em mồi hót sung quá nên quyết định cho em nó lên rừng một chuyến xem sao. Em mồi này của thằng bạn nó để lại được một mùa lông nuôi từ má trắng lên. Nó căng quá trời luôn.
Sau một buổi sáng cất công chạy lòng vòng để tìm địa điểm và quan sát thấy phía núi gần nơi trồng trọt của người dân thấy có đàn chào mào khoảng chục con đang hót rôm rã. Địa điểm đã được quyết định và sáng hôm sau quyết định lên đường.
Em mồi ra rừng căn quá hót không ngừng.
7h30 có một đàn bay đến gần cây bên cạnh hót in ỏi. Con đầu đàn hót ghê quá làm em mồi non của mình hơi rót nhưng em mình vẫn không thua, vẫn ché liên tục và bung cánh không ngừng. Lát sau có một em trong đàn bay tới gần lồng bẫy thăm dò kẻ lạ mặt. Con đầu đàn khủng quá hót tiếng bọng to vang rất chói tai để dọa nạt kẻ lạ, em thích nó quá ước chi nó bay tới đá mồi và đáp xuống cầu tử.hj...
! Đúng là con đầu đàn có khác đúng là đại ca. Quá khủng. Vụt một cái đại ca bay mất kéo theo cả đàn bay theo sau. Em thích đại ca quá.
8h30 có tiếng đáp trả em mồi từ đằng xa. Một chú bổi đi lẻ loi một mình hót tiếng dây bay tới, bay qua bay lại đấu với em mồi rồi "cạch"...ét ..ét. chú ta đã nằm gọn trong lưới em vui quá chạy tới, và khi chạy tới thì thấy con mồi nó cắn con bổi liên tục. Con mồi này hăng máu quá mới có một mùa lông mà căng thế chắc là do "cốt" của con chim này nó hay.
9h30 có một con khác bay đến sổ tiếng bọng không ngừng, nó đến sát lồng đấu với mồi liên tục nhưng không đá chim mồi. Rồi vụt bay mất tiêu, em mồi tức quá ché một tràng dài thách đấu đối thủ, nhưng con bổi không quay lại.
10h30 thấy không có em nào về nữa chắc là mấy em bổi tránh nắng và đi tắm táp hết rồi.
Thôi ngày đầu như vậy cũng là ổn rồi. Đem em nó về thôi cùng với một chiến lợi phẩm mới.
Mấy ae vào tám cho rôm rã, "chém" tý cho vui...
IMG00126-20130301-1133 của Mr Xo, trên Flickr
IMG00137-20130302-0644 của Mr Xo, trên Flickr
IMG00138-20130302-0644 của Mr Xo, trên Flickr
IMG00142-20130302-0801 của Mr Xo, trên Flickr
IMG00143-20130302-0801 của Mr Xo, trên Flickr
Cũng Bảnh Đấy Chứ...
Sau một buổi sáng cất công chạy lòng vòng để tìm địa điểm và quan sát thấy phía núi gần nơi trồng trọt của người dân thấy có đàn chào mào khoảng chục con đang hót rôm rã. Địa điểm đã được quyết định và sáng hôm sau quyết định lên đường.
Em mồi ra rừng căn quá hót không ngừng.
7h30 có một đàn bay đến gần cây bên cạnh hót in ỏi. Con đầu đàn hót ghê quá làm em mồi non của mình hơi rót nhưng em mình vẫn không thua, vẫn ché liên tục và bung cánh không ngừng. Lát sau có một em trong đàn bay tới gần lồng bẫy thăm dò kẻ lạ mặt. Con đầu đàn khủng quá hót tiếng bọng to vang rất chói tai để dọa nạt kẻ lạ, em thích nó quá ước chi nó bay tới đá mồi và đáp xuống cầu tử.hj...
8h30 có tiếng đáp trả em mồi từ đằng xa. Một chú bổi đi lẻ loi một mình hót tiếng dây bay tới, bay qua bay lại đấu với em mồi rồi "cạch"...ét ..ét. chú ta đã nằm gọn trong lưới em vui quá chạy tới, và khi chạy tới thì thấy con mồi nó cắn con bổi liên tục. Con mồi này hăng máu quá mới có một mùa lông mà căng thế chắc là do "cốt" của con chim này nó hay.
9h30 có một con khác bay đến sổ tiếng bọng không ngừng, nó đến sát lồng đấu với mồi liên tục nhưng không đá chim mồi. Rồi vụt bay mất tiêu, em mồi tức quá ché một tràng dài thách đấu đối thủ, nhưng con bổi không quay lại.
10h30 thấy không có em nào về nữa chắc là mấy em bổi tránh nắng và đi tắm táp hết rồi.
Thôi ngày đầu như vậy cũng là ổn rồi. Đem em nó về thôi cùng với một chiến lợi phẩm mới.
Mấy ae vào tám cho rôm rã, "chém" tý cho vui...


IMG00137-20130302-0644 của Mr Xo, trên Flickr

IMG00138-20130302-0644 của Mr Xo, trên Flickr

IMG00142-20130302-0801 của Mr Xo, trên Flickr

IMG00143-20130302-0801 của Mr Xo, trên Flickr
Cũng Bảnh Đấy Chứ...