Ý này hay nè, nếu bác nào có quan hệ thì nói mấy bác liên nghành khi nào đi thả chim thì báo trước cho anh em đi bẫy.lên chổ ngã 5 sân bay. nếu đụng đợt kiểm tra liên nghành nó thả hết chim của mấy người bán chim dạo thì mình cứ như thế mà bợ thôi
bác này nói dùa hay sao ay chứ. chim tam sơn tam trà mà đòi kiếm vài con. một con mà chăc gì bác đã mồi được.Nếu bác có dịp thì ghé chân xuống nghiên cứu 2 dòng chim Tam Sơn , Tam Trà cũng hay lắm. Chim nổ dọng đanh và nhanh. Nhưng do địa lý xa quá cách đà nẵng hơn 100km nên đi ê quá. 2 dòng này người quãng ngãi và tp Tam kỳ chơi rất nhiều nên chim cũng rất thưa.[/QUOTE
Để qua tết vô Tam Trà làm vài con. Lên đèo đánh mòn cả lốp xe mà có con nào đem về nuôi đâu.
haaaaaaaaa mấy dòng chim có tiếng của QNDN nói chung và mấy dòng chim nổi tiếng địa phương nói riêng nếu ko có thổ địa dẫn đường thì không thấy bóng chim trời là chuyện thường bác ơi . haaaaaaaaaaaaaaTình hình sáng nay mới lên núi Trà Cân Đại Hiệp Đại Lộc! Mồi cứ hót còn bổi chứ lặng![]()
Anh giống em quá. Nghe anh minhgas giới thiệu trên Đòng Làng thị trấn Tân An có nhiều lắm lên tới nơi treo mồi lên. Mồi kêu hoài mà không thấy em bổi nào trả lời. Sợ em nó kêu nhiều quá đau họng nên đành lòng ra về tay trắng. huhu.Tình hình sáng nay mới lên núi Trà Cân Đại Hiệp Đại Lộc! Mồi cứ hót còn bổi chứ lặng![]()
Tình hình này khang hiếm quá! @@haaaaaaaaa mấy dòng chim có tiếng của QNDN nói chung và mấy dòng chim nổi tiếng địa phương nói riêng nếu ko có thổ địa dẫn đường thì không thấy bóng chim trời là chuyện thường bác ơi . haaaaaaaaaaaaaa
Chim dạo này tiệt chủng hết rồi! huhuAnh giống em quá. Nghe anh minhgas giới thiệu trên Đòng Làng thị trấn Tân An có nhiều lắm lên tới nơi treo mồi lên. Mồi kêu hoài mà không thấy em bổi nào trả lời. Sợ em nó kêu nhiều quá đau họng nên đành lòng ra về tay trắng. huhu.
uh đúng rồi anh ah. Kiểu này phải tìm thổ địa giúp thôi.Chim dạo này tiệt chủng hết rồi! huhu