Con này nhìn tướng ai mà không nhầm. Tuy nhiên, cứ tin vào lời khuyên của "black-fish" thử, biết đâu 1 ngày không xa... thì sao!!!
Cũng mới tập tò chơi, cội mới mở gần nhà (Doãn - Vĩnh Trung) đem về cả trăm em, đủ mọi miền. Nào là Gia Lai, Bình Định, Dak Lak... Nhiều em đẹp quá, nhào dzô lựa thử. Trời, 1 em yếm khít, mào cao, mình dài. Tướng như mỹ nhân. Bắt xong cho kè thử ngay với bầy bổi trong lồng, em nó dang cánh, nhấp nhấp mấy phát, họng bò bung cao với tiếng nạt wit, wit thật to. Cứ nghĩ trong bụng là trời cho lộc rùi. Mừng quá. Về nhà kê với 2 em mồi, cũng y như thế.
Thế là chuẩn bị cho 1 chế độ chăm sóc đặc biệt cho em nó. Sau 2 ngày tủ áo lồng chữ A, em nó vẫn wit wit... chưa 1 lần sổ bọng. Và hôm qua lần đầu tiên em nó sổ dài: "wít tờ wiu...". Bùn. Cho em nó ra đi rùi các bác.
Vậy mà ác. Trong đợt đó (chim về trong những ngày mưa mới ác chứ) cũng nhiều anh em nghệ nhân thử tay nghề. Trong đó có chú em xóm trên, ngồi 1 ngày bắt được 2 em. 1 em về sổ bọng ngay và 1 em như em yếm khít tôi nói. Trong khi 4 mí đang quạt cánh như gió, chú em đem con bã bắt hôm qua. Em nó cũng quạt tuy kg bằng. Em này lại kg tung lồng lắm như em yếm khít hay các em bã kia. Chú nó có ý muốn nhường, em xin lấy lại và "mang ơn" tuyển giùm. Và rồi kết cục tương tự. 2 ngày rùi vần wit wiu.
Thế mới thấy tìm 1 em đực đã khó, sổ bọng khó hơn tí. Sổ bọng nhiều và to là cực khó. Chơi được là hiếm và chơi hay... càng hiếm. Nuôi chào mào đúng là luyện chữ "NHẪN" mà.
Kinh nghiệm chia sẻ cùng chủ thớt góp dzui vậy!