Cuối tuần chả biết làm gì nên bò ra Thành tựu xem mấy con chào mào chơi, và cũng có ý định bắt 1 em bổi thử cảm giác thuần bổi ntn? tích luỹ bao nhiêu kinh nghiệm của AE diễn đàn về Bổi cũng khá khá nên ra thử cảm giác. bước vào của hàng cũng tầm 4h chiều mà cũng có 5-6 người cũng ngồi ngấm nghía say mê, nào là nhốt riêng từ em 300k, nào là nhốt tập thể nhưng tuyển 200k, nào là hầm bà lằn cùi què sứt mẽ 150k. Ôi thôi choáng thêm một câu của bà chủ nữa là : hên xui không bao trống. hehe nghe câu này gà mờ như mình mới chơi thì thấy hơi lân lân rồi.
Ừ mà thôi, kinh nghiệm học hỏi diễn đàn nghĩ mình chắc cũng không đến nổi nào, thế là ngồi xuống cũng ngấm nghía như mấy bậc tiến bối kia, mỗi người cầm 1 cái cây que dài có cái đầu thắt lòng lọng(nghĩ trong lòng mấy ông này bắt chim kiểu gì trời, cả trăm con mà con nào cũng bay như Su-34, mà su-34 chỉ bay thẳng lộn mèo thôi chứ không có kiểu bay tới bay lui bay lên bay xuống nhu máy chú này), thôi cũng cầm 1 cây chơi sao. Với suy nghĩ là thử cảm giác thuần bổi nên nhắm vào 2 cái lồng tập thể giá 150-200k ngấm nghía, mới ngồi xuống là ôi thôi mấy chú bay loạn xạ cộng thêm ánh mắt của mấy tiền bối nữa liếc ngang liếc dọc, hehe tới đây thì đủ hiểu phạm vi an toàn là 1-2 mét tính từ khoảng cách lồng chim tập thể, sorry mấy bậc tiền bối em mời mấy bác điếu con mèo và em cũng chít để thêm tỉnh táo chơi chim tập thể.
Đang ngồi ngắm 2 cái lồng tập thể hít một hơi con mèo nhìn qua cái lồng tập thể 200k. ôi trời vẫn có con chim nhìn đẹp quá nhỉ : tường to, dài đòn, gốc mào cũng to và đặc biệt là rất nhanh và dạn, lông đui thì chỉ tua chút ít. Thấy là kết em này rồi đó, nhưng phải ngắm coi em này có đặc điểm gì để bắt em nó đây, lúc đó nhớ lời mấy bác ở diễn đàn là chim khôn chỉ bay đậu tới lui 1-2 chỗ thôi. thế là nhìn em này thì y như lời mấy bác nói chỉ bay tớii chỗ ăn và về đúng 2 chỗ.
Ok vậy là đúng tiêu chuẩn của mấy bác trên diễn đàn rồi, chỉ còn là trống hay mái thôi, mà cũng chẳng lo vì trống hay mái quyết định được sau khi bắt được em nó, nào là 2 đốm đen trong miệng, nào là trên 12 lông đuôi,.v.v. bắt đầu tiến hành thọt cây thòng lọng vào bắt thì... trời đất ạ, một con với dáng người nhỏ xíu (nhỏ phải nói là từ a-z luôn) đáp xuống cạnh con to (mình định bắt) nhịp cánh, miệng giành thức ăn rồi kêu ec ec ( thấy con này là ghiền mấy con xoè cánh , xoè đui vừa hót vừa chéc của mấy bác trên diễn đàn). nhìn kỹ thêm chút nữa thì thấy em này có 4 cái móng trắng ( mỗi bên 2 cái : 1 trước và 1 sau). lúc này thì bỏ ý định bắt em kia chuyển qua bắt em này.
Vì chưa có kinh nghiệm về làm sao bắt được con bổi từ lồng tập thể ra nên định nhở bà chủ bắt dùm, nhưng rồi nghĩ lại kêu bã bắt dùm bã hỏi con nào, mình nói con móng trắng bã không bán hay tìm cớ khác thì cũng ngậm bò hòn nên thôi, lúc này dựa vào kinh nghiệm của anh em diễn đàn là con chim khôn chỉ bay tồi lui 1-2 chổ nên mình dựa vào đó mà đặt cái thòng lọng vào và đúng như tính toán Em nó nhảy 2-3 phát là dính cái thòng lọng. Ôi ! khoẻ cả người, sảng khoái và đầy cảm giác. bắt em nó trên tay cho em nó cắn, mừng thêm cái nữa là em nó có 2 chấm đen trong miệng, rồi tiếp là đếm lông đuôi, đến đây thì ngỡ ngàng như nhặt được vàng, vạch lông đuôi ra đếm thì lông đuôi trắng đến 2-3 cộng gần hết chiều dài của lông. Thôi trả tiền gấp để kết thúc một buổi đi bắt bổi đầy cảm xúc và may mắn.
Đây là hình em nó : Anh em đánh giá dùm nhé ( có phải là chim còn non mới lớn không, vì thấy cái gì cũng nhỏ, má đỏ cũng nhỏ xíu, chân thì bé tẹo)
Đây là clip em nó về 2 ngày bỏ vào lồng tắm :
Ừ mà thôi, kinh nghiệm học hỏi diễn đàn nghĩ mình chắc cũng không đến nổi nào, thế là ngồi xuống cũng ngấm nghía như mấy bậc tiến bối kia, mỗi người cầm 1 cái cây que dài có cái đầu thắt lòng lọng(nghĩ trong lòng mấy ông này bắt chim kiểu gì trời, cả trăm con mà con nào cũng bay như Su-34, mà su-34 chỉ bay thẳng lộn mèo thôi chứ không có kiểu bay tới bay lui bay lên bay xuống nhu máy chú này), thôi cũng cầm 1 cây chơi sao. Với suy nghĩ là thử cảm giác thuần bổi nên nhắm vào 2 cái lồng tập thể giá 150-200k ngấm nghía, mới ngồi xuống là ôi thôi mấy chú bay loạn xạ cộng thêm ánh mắt của mấy tiền bối nữa liếc ngang liếc dọc, hehe tới đây thì đủ hiểu phạm vi an toàn là 1-2 mét tính từ khoảng cách lồng chim tập thể, sorry mấy bậc tiền bối em mời mấy bác điếu con mèo và em cũng chít để thêm tỉnh táo chơi chim tập thể.
Đang ngồi ngắm 2 cái lồng tập thể hít một hơi con mèo nhìn qua cái lồng tập thể 200k. ôi trời vẫn có con chim nhìn đẹp quá nhỉ : tường to, dài đòn, gốc mào cũng to và đặc biệt là rất nhanh và dạn, lông đui thì chỉ tua chút ít. Thấy là kết em này rồi đó, nhưng phải ngắm coi em này có đặc điểm gì để bắt em nó đây, lúc đó nhớ lời mấy bác ở diễn đàn là chim khôn chỉ bay đậu tới lui 1-2 chỗ thôi. thế là nhìn em này thì y như lời mấy bác nói chỉ bay tớii chỗ ăn và về đúng 2 chỗ.
Ok vậy là đúng tiêu chuẩn của mấy bác trên diễn đàn rồi, chỉ còn là trống hay mái thôi, mà cũng chẳng lo vì trống hay mái quyết định được sau khi bắt được em nó, nào là 2 đốm đen trong miệng, nào là trên 12 lông đuôi,.v.v. bắt đầu tiến hành thọt cây thòng lọng vào bắt thì... trời đất ạ, một con với dáng người nhỏ xíu (nhỏ phải nói là từ a-z luôn) đáp xuống cạnh con to (mình định bắt) nhịp cánh, miệng giành thức ăn rồi kêu ec ec ( thấy con này là ghiền mấy con xoè cánh , xoè đui vừa hót vừa chéc của mấy bác trên diễn đàn). nhìn kỹ thêm chút nữa thì thấy em này có 4 cái móng trắng ( mỗi bên 2 cái : 1 trước và 1 sau). lúc này thì bỏ ý định bắt em kia chuyển qua bắt em này.
Vì chưa có kinh nghiệm về làm sao bắt được con bổi từ lồng tập thể ra nên định nhở bà chủ bắt dùm, nhưng rồi nghĩ lại kêu bã bắt dùm bã hỏi con nào, mình nói con móng trắng bã không bán hay tìm cớ khác thì cũng ngậm bò hòn nên thôi, lúc này dựa vào kinh nghiệm của anh em diễn đàn là con chim khôn chỉ bay tồi lui 1-2 chổ nên mình dựa vào đó mà đặt cái thòng lọng vào và đúng như tính toán Em nó nhảy 2-3 phát là dính cái thòng lọng. Ôi ! khoẻ cả người, sảng khoái và đầy cảm giác. bắt em nó trên tay cho em nó cắn, mừng thêm cái nữa là em nó có 2 chấm đen trong miệng, rồi tiếp là đếm lông đuôi, đến đây thì ngỡ ngàng như nhặt được vàng, vạch lông đuôi ra đếm thì lông đuôi trắng đến 2-3 cộng gần hết chiều dài của lông. Thôi trả tiền gấp để kết thúc một buổi đi bắt bổi đầy cảm xúc và may mắn.
Đây là hình em nó : Anh em đánh giá dùm nhé ( có phải là chim còn non mới lớn không, vì thấy cái gì cũng nhỏ, má đỏ cũng nhỏ xíu, chân thì bé tẹo)


Đây là clip em nó về 2 ngày bỏ vào lồng tắm :
Sửa bởi Amin: