Đau xót

Cũng chả biết vào mục nào bây giờ ,đành vào đây để chia sẻ vậy .
trong lúc khó kiềm chế này vào đây viết vài dòng mong anh em chia bớt nỗi buồn .
là thế này : hôm qua (1/12) về quê 1 mình ,vợ đã mặt nặng mày nhẹ rùi ,tối qua thấy trăn trở ko hỉu tại sao .
Chiều nay ra nhà Hà Đông ,đến cửa nhà thấy cu con chạy ra thông báo : bố ơi 2 con chim của bố bị chuột cắn rồi . :mad:
trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vứt cả đồ ,chạy ra ngó chim -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
và đây :
da734bdd02fd1acf4fc67fe8573a1f18_51394990.picture1467.jpg
[/URL] [/IMG]
Đau xót quá các bạn ơi ,một e bắc đỉnh nhất của mình ,mào tê giác ,vừa xong lông ,dữ chim nhất trong dàn ,một e Gia Lai đang vào lửa ,.
tôi xin tố cáo vợ tôi !
(một rổ bát tiễn 2 em -kèm ......)
Trong lúc ....bối rối này khó kiềm chế quá ,chỉ biết tâm sự vs anh em hòng chia bớt nỗi buồn !!!!!!!
nếu có ji sai xót mong MOD và A/E bỏ qua !
 

Mrbin

New member
Ko biết nói gì hơn chỉ biết chia buồn cùng bác vì mất mát này hix
 

tri_okthau

Chào Mào Danh Dự
Chia buồn cùng bạn, tuy nhiên ko nên đổ lỗi vì ai, do mình bất cẩn thôi.

Thân / tri_okthau.
 

ducquan1911

New member
Xin CHia buồn với Bác. Em mấy hôm trước cũng bi chuột sát hại 1CM va Chòe Lửa... Tức ko trả thù được cho những con Chim yêu quý.. mấy hôm sau sắm ngay Con Mèo con về... Khiếp Sợ bọn Chuột bẩn thỉu
 

tri_okthau

Chào Mào Danh Dự
Xin CHia buồn với Bác. Em mấy hôm trước cũng bi chuột sát hại 1CM va Chòe Lửa... Tức ko trả thù được cho những con Chim yêu quý.. mấy hôm sau sắm ngay Con Mèo con về... Khiếp Sợ bọn Chuột bẩn thỉu

Cẩn thận, sai lầm nối tiếp sai lầm, mèo nó phá nhanh hơn chuột.

tri_okthau
 

chym

New member
Em cũng mới chơi chim nhưng nếu gặp phải như bác thì quả thật rất buồn. Thành thật chia buồn cùng bác
 
Đã đam mê và có tình yêu với các em nó , với tôi : chưa từng tham gia giải đấu nào ,nhưng quan điểm là chơi vì thú vui ,và vì lòng yêu mến CM mà cụ thể là vs những em mình yêu quí và gắn bó ( đã chăm sóc ,nâng niu gần 2 năm rồi ,thì vẫn có những quyến luyến ,thậm chí với em bắc dù từ bổi già rừng lên ,mình đi làm về em nó vẫn dang cánh ra chào ,ché )
Thực sự rất khó sử khi vợ có những hành động như vậy !
buồn quá các bạn ạ !
 

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Đã đam mê và có tình yêu với các em nó , với tôi : chưa từng tham gia giải đấu nào ,nhưng quan điểm là chơi vì thú vui ,và vì lòng yêu mến CM mà cụ thể là vs những em mình yêu quí và gắn bó ( đã chăm sóc ,nâng niu gần 2 năm rồi ,thì vẫn có những quyến luyến ,thậm chí với em bắc dù từ bổi già rừng lên ,mình đi làm về em nó vẫn dang cánh ra chào ,ché )
Thực sự rất khó sử khi vợ có những hành động như vậy !
buồn quá các bạn ạ !

Vậy là vợ chứ không phải là chuột hả anh. Chim đã mất, không thể sống lại được, nhưng làm sao để cho vợ anh hiểu cảm thông và đừng có hành động như vậy nữa.
Đó củng là sinh mạng chứ không phải là thú vui, là cái đáng ghét của chồng. Mà anh củng nên quan tâm vợ anh hơn chút nữa.
Làm sao hai anh chị hạnh phúc, vợ anh ý thức và cảm thông được thú vui của chồng. Gắng giữ bình tỉnh nha anh

Chúc anh chị hạnh phúc và riêng anh được thỏa mản thú vui của mình.
 

tdtd

New member
Mình cũng từng bị 3 em chào mào. Điên tiết đi mua cái lồng bẫy về, mua 1 gói lương khô ( ăn đi phần lớn) còn phần bé tẹo, buộc vào lẫy. Vậy là hôm sau có ngay sản phẩm. Mua 3 lần lương khô thì được 3 con. Xử lý bằng cách cho cả lồng bẫy và nó vào xô nước...................kết quả các bác biết rồi. Bõ tức
 
Xổng lại đỡ xót hơn anh em ạ ,vì xổng mình còn đc an ủi là em nó đc tự do sải cánh và sẽ sinh ra thế hệ kế tiếp ,còn đây thì !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

jang

New member
Chia buồn cùng bác!vụ này chẳng biết phải xử lí thế nào???
Dù sao vợ vẫn hơn chim bác àh!!!
Thân-Jang...
 
Top