Duy-MC
Trưởng Ban Thư Ký HHCMMN
nếu bác có sức, mà phải nói là bác sung thiệt hi hi hiÔi vây phải Liên tục từ sáng đến sáng thì Hi vọng như Bác nói.....
nếu bác có sức, mà phải nói là bác sung thiệt hi hi hiÔi vây phải Liên tục từ sáng đến sáng thì Hi vọng như Bác nói.....
Ẹc Ec ché chẻ cánh đuôi đây đủ nhé. Hôm nào cũng gần 1 hồ mới về tới nhà nhé.
Cảm ơn bác Tú đã thức khuya, copy và post ảnh, cập nhật hình ảnh toàn bộ cuộc thi cho anh em thưởng thức.
Tuy nhiên, em rất thắc mắc không biết chị nhà sẽ tưởng tượng như thế nào khi thấy những shot hình này:
Đố anh em, tay phải của em gái đứng cạnh bác thaphuongkhach nhà ta đang làm gì nhỉ ?
![]()
Nhìn nét mặt của em này, có lẽ (chỉ có lẽ thôi nhé) tay phải của anh thaphuongkhach ..... để sai địa chỉ rầu....hix, vậy mà còn vênh mặt lên mới oách xà lách chứ ...kekeke
![]()
Bác tinatino nhà ta rất tuyệt vời trong công tác chuẩn bị cho hội thi, bác ấy PR rất tốt cho diễn đàn chaomao.org, bác ấy cũng rất tự tin, bản lĩnh trước dàn mái khủng này
![]()
Nhưng có lẽ bác ấy hợp Gu này hơn. Với cô MC áo đen xinh đẹp mặn mà, duyên dáng, bác ấy đã thay đổi hoàn toàn...kekeke
![]()
Cuộc thi này đã hết sức thành công, đóng góp đáng kể cho thành công đó là các Mạnh thường quân, là các anh em Hội CM Cầu Xéo lần đầu tiên mặc chung một màu áo, là của toàn thể anh em nghệ nhân toàn quốc đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia và ủng hộ hội thi, là của toàn thể anh em BTC đã chung tay chung sức, trong đó phải nhắc đến bác Leebul nhà ta...Giờ đây, những lời khách sáo đã không còn ý nghĩa. Hiểu tính bác đam mê nghiên cứu nghệ thuật, luôn hướng tới đỉnh cao của nghệ thuật nên tôi xin gởi tặng bác shot hình này
Rất tự nhiên ... rất ngẫu hứng ... và rất nghệ thuật phải không các bác ?
![]()
Chúc cả nhà vui vẻ.
Thân,
phutdn
không phải đâu mấy bác ơi! lúc đó mắt bác Tâm đang để mắt coi canh chừng mái nhà ở ngoài kia, còn tai thì lắng nghe mái bông cho số điện thoại đó![]()
Tâm hồn bác trong sáng như mực tàu thật. keeeeeeeeeeeeeeee
![]()
Hic hôm nay bà xã nhà bác Tâm đi cùng mà nên.............biết sao bây giờ, đành ngó lơ thôi
Nhìn nét mặt của em này, có lẽ (chỉ có lẽ thôi nhé) tay phải của anh thaphuongkhach ..... để sai địa chỉ rầu....hix, vậy mà còn vênh mặt lên mới oách xà lách chứ ...kekeke
![]()
Chúc cả nhà vui vẻ.
Thân,
phutdn
nhìn con mắt lắm lét của cu Tâm là biết liền ah kekekeSao chú Duy rành dữ.
tri_okthau
![]()
không phải đâu mấy bác ơi! lúc đó mắt bác Tâm đang để mắt coi canh chừng mái nhà ở ngoài kia, còn tai thì lắng nghe mái bông cho số điện thoại đó
Bác Tú ơi tha cho bác Tino đi, chứ mà bác làm rùm ben để chị Tinatino đọc được là chết bác Tâm đấy, chim cò dẹp hết, lệnh của bà còn hơn lệnh của vua nữa, đúng không bác tâm. kekekeKhâm phục bác Duy nhà mình, chắc anh em cùng trong BTC nên hiểu hết tâm sự mừ...giờ nhìn kỹ mới thấy, mấy em nhá máy để cụ ý lưu số, điện thoại rùng rùng nên cụ ý giả vờ liếc đi để bóp nó im lặng kìa...giờ thì cụ chít với em rồi nhé! Gạch đá cứ bay ầm ầm....
Khâm phục bác Duy nhà mình, chắc anh em cùng trong BTC nên hiểu hết tâm sự mừ...giờ nhìn kỹ mới thấy, mấy em nhá máy để cụ ý lưu số, điện thoại rùng rùng nên cụ ý giả vờ liếc đi để bóp nó im lặng kìa...giờ thì cụ chít với em rồi nhé! Gạch đá cứ bay ầm ầm....
Bác này hay dữ, nhìn bác ấy thèm nhỏ dãi kìa. hihiKeke..tuy bận công tác nhưng đi một vòng thì nhận thấy có nhiều bác giống như bác mặc áo thun sọc ngang ngồi phía sau..keke..
Thân/Leebul
![]()
Hic hôm nay bà xã nhà bác Tâm đi cùng mà nên.............biết sao bây giờ, đành ngó lơ thôi
Hai bác nói trúng phóc ! Bao nhiêu cặp mắt đều hướng về dàn mái khủng, cớ sao tôi không nhìn cùng ? Xin thưa, đang chờ một mái bông còn khủng hơn sắp xuất hiện theo hướng ngược lại, lộn xộn là chết em.không phải đâu mấy bác ơi! lúc đó mắt bác Tâm đang để mắt coi canh chừng mái nhà ở ngoài kia, còn tai thì lắng nghe mái bông cho số điện thoại đó