Quan điểm khác nhau thì cuộc chơi mới phong phú, hấp dẫn. Người thì thích chim dữ, sàng cầu, cánh đuôi liên tục, người thì thích giọng ché dài, to, đanh ... đủ mọi sở thích từ mào, dáng... vào chú chim mình tìm kiếm.
Sau gần 4 năm bắt bổi/thuần (từ SK, HB, Cao Áp, An Điềm, Phước Tường, Suối Hoa, Đèo Nam... đủ cả những vùng nổi tiếng chim hay ở Quảng Nam

) mình thiên giữ lại mấy con đằm đằm, chơi cúp C, sàng qua lại từ tốn găm chim xung quanh,
đều mỏ, giọng đanh trầm ko dính cỡ 5-6 âm, ché cần 2-3 âm rẹt rẹt để giữ lực, lâu lâu bung cánh nhẹ là dc

Giờ dàn còn 5 con làm của để dành, chấm dứt quá trình tuyển chọn, treo khắp nhà.
Bắt cho lắm cũng mắm với dưa, dọn phân cho tắm, ép viên sấy cám còn hơn nô lệ