chao mao 77
New member
cho e xin 1 vé
quàng
01672678673
quàng
01672678673
tôi thích những chuyến đi xa thế này, thì 2 ngày 1 đêm thì lại càng tốt, coi như 1 chuyến phượt để xả tress, còn cái vụ cồn mình chịu hồi giờ đi xa không thich nhậu, đi như bác chaomaotd là chuẩn, để tối về liên lạc mấy lão xem sao, lên kế hoạch rõ ràng, đã là có tổ chức thì phải tìm đến những nơi có chim chiến
duyệt cái vụ Bàu Cạn luôn đi mấy a e.. Sáng CN xuất phát sớm, hôm trước bác Neo có kế hoạch xuống đó nhưng bị hoản đúng không.
nếu được thì t7 hay chủ nhật này đi, vì cũng có một bạn hẹn mnihf thứ 7 này đi bẫy chung nè
cocghe làm hồ thứ 7 mà cũng rãnh ah, thế lấy lương đâu mà sài hả bác, đang nhâm nhe tìm lồng bẫy để đi chiến cùng moi người, bác có dư thì cho em mươn đỡ, hồi giờ em không đi bẫy nên k có lồng.
- về thời gian thì sáng thứ 7 hoặc chủ nhật tuần này tầm 8h sáng là được,sáng đi gần chiều về là được ,
- quãng đường đi thì tầm 100km đổ lại là được rồi.
Với kn đi bẫy nhiều của mình thì xin góp 1 ý rất nhỏ ít ai nghĩ tới nhưng nhỡ khi cần mà ko có thì cũng to chuyện đấy, đó là các bác nhớ mang theo thêm giấy ăn đề phòng đang ngồi bẫy mà bác Tào Tháo hỏi thăm, em đã phải ..............
Nếu đi vùng nào có bổi tự nhiên thì mình xin 1 vé, còn đánh ở SG thì mình ko tham gia.
Địa điểm mình ưa thích là BRVT, chim ở đây giọng tốt và đấu đá cũng ok. Nếu tính từ cầu Sg về tới đó khoảng gần 90km, xuất phát 4,5h sáng tại phà Cát Lái chừng 6h có mặt là ok, hoặc ae nào có chổ khác thì giới thiệu, nên kết hợp 2 người 1 xe máy vì phải tính tới việc bị đo nồng độ cồn...Cái cảm giác lên rừng mà chim mồi đấu theo đường mồi còn chủ đấu theo đường chủ cũng phê lắm!
tôi thích những chuyến đi xa thế này, thì 2 ngày 1 đêm thì lại càng tốt, coi như 1 chuyến phượt để xả tress, còn cái vụ cồn mình chịu hồi giờ đi xa không thich nhậu, đi như bác chaomaotd là chuẩn, để tối về liên lạc mấy lão xem sao, lên kế hoạch rõ ràng, đã là có tổ chức thì phải tìm đến những nơi có chim chiến
Bạn lh bác neo coi sẵn tiện đi bầu cạn bẫy luôn, dứoi đó chim rừng kko ah, mấy hôm bận làm cái lồng bẫy cho thaodang ko vào, giờ ae nhộn nhip ghê.. thứ 7 này đi luôn đi cho nó máu... ae đi rừng thì nên mang theo thùng bia với vịt quay , hay ruou đế thì mới căng lủa chứ
Vụ đó có công việc đột xuất nên ko đi được, ko biết chủ nhật này đi được ko
đã phải lấy lá chuối ah bác =))Với kn đi bẫy nhiều của mình thì xin góp 1 ý rất nhỏ ít ai nghĩ tới nhưng nhỡ khi cần mà ko có thì cũng to chuyện đấy, đó là các bác nhớ mang theo thêm giấy ăn đề phòng đang ngồi bẫy mà bác Tào Tháo hỏi thăm, em đã phải ..............