đang đi công tác mà thấy cái chủ đề này mà tức quá kg trả lời được vì sóng 3G vùng đó yếu quá , ra thành phố thì xỉn quá sợ nói bậy kg chính xác
về SG là mình làm liền ( vừa về đến lúc 2h30)
trời mấy bác ở xa thế e ở long thành đồng nai ý mak 1 nằm trong xã cơ. là thế này lúc ma về chung cây thì múa máy đủ kiểu xong rồi lai bay đứng ở xa ý nhìn mồi rồi ra giọng đấu ché chèn ép mồi lun.hỳ mồi yếu wa sợ bể nên đành xách về. sáng nay e cũng mới đi nhưng cũng đành phải xách mồi về... pó tay lun các bac ah
long thành có tới mười mấy xã bạn ở xã nào nói chính xác luôn , con này giờ cho mồi nghĩ nghơi chờ nó nuôi con xong thu phục cả bố lẫn con luôn bạn
Thử đặt bẫy ở trong bụi rậm thử bạn
đừng xúi bậy con này cho mồi vào bụi rậm nó sàng chút là mồi thành bã luôn
Xã Cẩm đuơng ý. Sdt mjh là 01626425800
ok xã cẩm đường năm trước Neo có qua đây rồi ,hình như là giáp bàu cạn , ngay xã có trường học cách cây cầu khoảng 500 mét phải kg nhỉ , mình chỗ này còn khá nhiều
Mồi ác thì sẽ xơi được thôi...nói chung mồi ngon..chim quện lồng bẫy thì mình chưa chịu thua con nào...chỉ sợ mấy con đánh chao, lồng sập mà dính trượt nó...
cũng không hẳn là mồi ngon là bẫy được trong trường hợp này , nếu chim làm tổ thì hơi khó nha , nếu bổi chao ,hay đá tạt thì kiếm lồng bẫy gia lai trị nó
bạn nói ko chuẩn lắm, nếu đặt đúng thung rồi thì bất kỳ mồi yếu hay dữ nó đều xuống đánh cả bạn à,vì để bảo vệ lãnh thổ mà.
kg đúng vì nếu chim làm tổ thì đúng thung rồi còn gì , nhưng chim mái ấp trống coi nhà và tha mồi thì đố mà bẫy được
mồi yếu nó sẽ đá nhanh hơn đó bạn à,dễ ăn hiếp mà.
kg đúng luôn trong trường hợp này mồi yếu thành mồi bã luôn , vì bổi chỉ đuổi chứ kg đá , mà đuổi riết mồi chịu kg nổi là xoay vòng trong lồng bẫy là xong luôn , neo bị nhiều rồi
Chưa chắc bạn nhé...chim mùa làm tổ nếu mồi không hăng thì chim rừng nó cũng không đánh đâu
nhu7g chim đã làm tổ thì mồi hăng nó cũng kg đá bạn àh
Mùa làm tổ chim rừng nó chỉ dọa, không căng đánh nếu mồi không hăng bạn ạ.Mình thì chơi mồi ác và bẫy chim ác.
đúng ở vế trước , và mâu thuẫn vế sau luôn , chỉ có đuổi dọa thôi , kg đá đâu dù là đầu đàn , cai thung cái nay2con2 nhiều bàn cãi
Bác biết làm giò bẫy k. Cắm gio ctrên cây treo mồi.sàng sàng cũg dính
cái này thì còn gì là nghệ thuật nữa
Mình thì cứ mang con mồi thật ác đi...con nào bẫy được đều tốt...nhưng có nhiều hôm về tay không...chim rừng yếu không dám đánh
mồi ác chưa chắc đã bẫy được chim , mồi ác khác mồi hay nha bạn
Chú mi rành gớm đó nhỉ. chính xác 90% rồi đó. Chim có tổ thường giữ khu vực chủ yếu là đấu chứ ít đá.
đánh trúng thung thì có khi nó đứng bên lông cả vài ngày không chịu đá. Thứ này phải kiên trì lắm lắm kia
đúng chính xác giải pháp là chờ cho nó làm tổ nuôi con xong rồi mình chiến cũng chưa muộn
Hí hí, nhiều lần ngậm đắng nuốt nước bọt ừng ực rồi Anh ạ...con chim rừng đứng sát lồng chửi con mồi hơn một tiếng đồng hồ không nghỉ hơi nào, sau đó nó và con cái đi tìm chỗ ngủ...hôm sau xách ra chỗ nó ngủ mãi tức quá nó mới đánh thì sập được một phần người nó thoát ra...chim mồi không căng nó chửi cho cũng đủ chết rồi...chứ cần chi nó phải đánh...mùa làm tổ đi bẫy ức lắm...
chính xác , mình cũng vậy nhưng tại mình đi bẫy là thù vui nên kg tức lắm
Để í nó về đấu đậu cành nào.nó chỉ chuyên đậu vài hai cành bạn bôi keo dính chuột.là chết chắc.bẫy sáng sớm nge.để keo k chảy
cái này là kg biết mà xúi bậy , đã vậy còn chơi dơ nữa ,
thông thường chim khi đã làm tổ thì trống thường canh lãnh thổ nó thường bay vòng vòng xung quanh chỗ làm tổ và báo động cho mái nếu có gì nguy hiểm , nguyên tắc là nó đậu chỗ nào cũng vậy đầu nó luôn hướng về tổ , dân lùng tổ chim con thường căn cứ vào cái này
còn chuyện dùng keo thì mình cho là mất tính nghệ thuật
cái này người đi bẩy chim thường nói là " CHƠI NHỚP" hâhhaaaaaaaaaa
chình xác luôn
túm cái quần lại là chờ nó đẻ nuôi con thì bẫy cũng chưa muộn