Post nhờ bạn phutdn
http://www.chaomao.org/threads/1876...ên-2014-CLB-Cầu-Xéo-TP.HCM-(01-02-2015)/page5
Chào các bạn,
Topic này tôi đã đọc từ hôm CN, nhưng không có ý định trả lời cho những tình huống như thế này. Không phải là tôi không tôn trọng chủ topic, nhưng những tình huống tranh cãi
không chứng cớ trên những trang web thì chẳng bao giờ có hồi kết, và tôi cũng đã đi qua rồi cái thời thích làm anh hùng bàn phím. Hơn nữa, tôi muốn chờ xem ngoài chủ topic ra còn có cao nhân nào muốn chỉ giáo nữa không?
Tuy nhiên, ae chơi thân với tôi khuyên tôi nên trả lời chứ đừng để sự việc đi quá xa, và 1 số nhân vật nguy hiểm sẽ lợi dụng sự việc này nhằm hạ uy tín của tôi cũng như của ae HHCMMN như anh Tâm-Nano đã nói (vì tôi là 1 trong 8 thành viên chính thức của BGK thuộc HHCMMN).
Tôi sẽ trả lời từng vấn đề một:
Đọc những dòng chữ này, tôi phần nào hiểu được con người của bạn ntn rồi, cái trình chơi chim của bạn đến đâu, và sự hiểu biết của bạn về tôi, về những qui định khi tham gia vào 1 cuộc thi.
Chịu khó giải thích với bạn vậy.
1/ TuyenLM và anh DuyMC không có trách nhiệm trong công tác chấm thi của trọng tài. Nếu khiếu nại về kết quả bạn nên gặp trực tiếp Trưởng BGK hội thi hôm đó (A.Hải), hoặc Trưởng BTC (A.Cầu) và bạn phải khiếu nại ngay khi biết chim bạn bị loại thì mới có hiệu lực.
2/ Tôi đi chấm thi lâu hay mau không quan trọng mà quan trọng là tôi chấm đúng hay sai? Và cái Tâm của tôi khi cầm cây bút ntn ? Nhưng chắc chắn 1 điều là thời gian tôi chơi chim và đi chấm thi ở giải lớn nhỏ ở SG cũng như ở các tỉnh thành khác chắc cũng nhiều hơn thời gian bạn nuôi chim.
3/ Khái niệm về chim căng lửa của bạn nghe hay lắm. Chim cứ căng lửa là phải chụp sao ? Khoảng cách lồng trong các cuộc thi thường từ 20-25cm, do hôm đó số lượng chim gấp 2 lần so với dự kiến nên ae BGK tụi tôi có nói vui trước cuộc thi “hôm nay con nào máu chụp là thua chắc”.
Cụ thể tình huống của bạn là khi tiếp nhận bảng đấu từ TT khác, khi vòng thi thứ 3 bắt đầu được 2 phút, tôi quan sát thấy có 2 lồng khá sát nhau nên 2 chú chim bu chụp liên tục (khá sát nhưng không dưới 20cm bạn nhé). Nếu bạn đã tham gia nhiều cuộc thi ở miền Nam thì bạn sẽ biết, trong những tình huống như vậy, sẽ rất ít TT đi vào và nhích lồng ra. Tuy nhiên, tôi đã đi vào và nhích 2 lồng ra xa hơn tầm 25cm và nhủ thầm “nếu nhích ra rồi mà vẫn còn bu chụp không đấu thì sẽ loại ngay”. Và quả thật 2 chú chim này khá yếu nên cứ bu chụp khí thế mặc dù cầu đấu đặt song song nhau (tức là 2 cầu đấu ở 2 lồng không đối diện trực tiếp, không có yếu tố gây ức chế để chim phải bu chụp). Bu chụp cũng có 2-3 loại bu chụp (tôi không cần phải giải thích rõ), Hơn nữa 2 chú chim này rất thưa bộng, sàn cầu rất hạn chế, vòng thi 10p thì đã dành hết 6-7p để bu chụp, thời gian còn lại là nhảy lên nhảy xuống đi ăn, chú chim bên tay phải của tôi còn xuống đáy nữa. Trong khi các chú chim xung quanh vẫn chơi bình thường.
Vậy hỏi bạn, tôi loại 2c chim đó có oan không?
Hay phải chờ đến lúc chim xỉa lông, tắm cóng như bạn nói thì TT mới được phép loại chim ??? Mà đã đi thi rồi mà chim xỉa lông, tắm cóng thì có còn cần các vị trọng tài nữa không ???
Bạn có biết biên bản chấm thi loại chim có bao nhiêu tiêu chí không ???
Để tôi nói nhé: 1/ Đấu kém. 2/ Xỉa lông. 3/Chậm giọng. 4/Bu chụp,mất hình
Cặp chim tôi loại mắc ¾ lỗi (lỗi 1,3,4), vậy có đáng loại hay không ? (trong biên bản thi tôi đều ghi rõ lỗi của từng chú chim, Bạn cứ báo sbd của chú chim đó, tôi sẽ liên hệ ban Thư ký chụp hình post biên bản đó lên)
Từ ngày Cội CX thành lập tới nay, cứ đến cuối tuần tôi lại có thói quen mang chim ra cội CX, không mang chim đi dợt cũng ghé cội uống cafe, những năm ở lại SG vào dịp Tết thì sáng mồng 1 Tết tôi lại được uống café free ở cội.
Từ ngày CX thành lập đến giờ, tôi cũng viết vài bài về cội, từ thời xa xưa, cái thời mà ae còn chơi trên diễn đàn SVC kìa, cái thời mà CM bổi có giá 10k/con, ae còn cắm đầu vào tự tay làm cám cho chim ăn, đi đâu cũng ngước nhìn cây cảnh nhà người ta để canh me bẻ về tạo cầu thế cho chim thi đấu hiệu quả nhất.
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc thì thứ 7 tuần này bạn ra Cội CX, tôi sẽ giải thích cho bạn rõ hơn.
Bạn 791993 đăng bài vì có lý do riêng, nhiều người vào đọc và im lặng,….nhưng bỗng dưng … 1 cao nhân xuất hiện…
Bạn xuất hiện như tiếng sét giữa khi … xuân về … và bắt đầu phán như thánh...mặc dù … bạn ở nhà …

Đúng là phim bom tấn “TOO FAST TOO FURIOUS” (dịch sang tiếng Việt là “QUÁ NHANH…QUÁ NGUY HIỂM”).
Ban đầu bạn suy đoán...sau đó bạn thẳng thắn quyết đoán luôn và ngay.

Bạn thể hiện sự quen biết rất rộng và đẳng cấp rất cao khi quen với toàn VIP trong giới chơi chim CM…xin bái phục bạn.
Michael Jackson ngày xưa có bài hát rất nổi tiếng “We are the world”, và tôi nghĩ bạn cũng tài năng không kém, bạn nên viết 1 bài hát và lấy tựa đề là
“I am the world” tôi đoán là nó sẽ lọt vào danh sách "Top hit song in 2015".
Kết luận, tôi không sợ chủ topic, nhưng lại rất sợ tuýp người như bạn Neo này, nên sẽ không dám bình phẩm những comment của bạn nữa…chúc bạn thành công trong lĩnh vực mới nhé.
Thật vui vì bạn là người nói chính xác nhất so với 2 người kia.
Hôm đó tôi đã đứng lấn sang bảng phía sau lưng tôi 1 chút nhưng bạn vẫn chưa hài lòng? Bạn cho tôi hỏi, TT nên đứng chấm thi ntn ? Cách bao xa để chim bạn không sợ ? Bây giờ người ta chơi toàn chim bổi già, TT phải đứng ở đâu, cách chọn vị trí quan sát và di chuyển ra sao để chim k sợ ? Mà sao chỉ có chim bạn sợ mà 300c chim khác không sợ ? Và có lẽ bạn quên đọc điều lệ dự thi rồi (trích dẫn “
V. Quy định cho các thí sinh tham gia hội thi:
1. Đối với các chú chim dự thi:
· Là những chú chim không phải là chim Mộc, Bổi còn quá nhát )
Mong nhận được sự chỉ giáo từ bạn nhé.
Cho tôi mạn phép trao đổi bên lề chút nhé.
Đúng là vòng 6 lẽ ra phải đổi bảng nhưng tôi nhờ anh Vinh75 chấm dùm tôi bảng kia, vì lúc đó trời đã nắng, mà chấm bảng kia thì phải đứng giữa nắng mà chấm, trong khi đó tôi lại đang bệnh.
Từ cuộc thi Siêu Cúp tôi đã bị cảm sốt, nhưng cũng ráng tham dự đầy đủ các sự kiện và tiếp đãi ae các tỉnh về tham gia với ae miền Nam. Tuần sau lại đến cuộc thi từ thiện ở Đại Hải, tôi cũng vui vẻ nhận lời đứng nắng mặc dù ngày thứ 7 đứng không nổi, phải nhờ vợ nấu nước xông cho đỡ mệt. 7 ngày sau là đến giải CX, tôi bấm bụng nhận lời, mặc dù cả nhà đều đau, vợ phải đi họp, nhưng đã hứa với ae nên đành để con bé lớn 8t chăm con bé nhỏ mới 16 tháng.
Tôi tham gia vào đội ngũ BGK Chào Mào Việt cách đây cũng 3-4 năm rồi, sau này HHCMMN thành lập tôi cũng được may mắn chung vai sát cánh với ae trong HHCMMN tham gia tổ chức các cuộc thi ở TPHCM và ở các tỉnh bạn.
Ae HHCMMN cùng với các CLB và những nghệ nhân tự do nhưng tâm huyết với phong trào chơi chim ở SG đã tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để xây dựng được phong trào chơi chim như bây giờ. Mà đỉnh điểm là cuộc thi Siêu Cúp vừa qua, ae các tỉnh về tham dự đều đánh giá rất cao thành quả mà HHCMMN đã làm được. Trung Ương Hội SVC VN cũng đã chính thức thừa nhận HHCMMN là thành viên chính thức của TW Hội SVC VN.
Đó là thành quả rất đáng trân trọng, là tài sản vô giá. Ae chúng tôi rất mừng mặc dù những người hưởng lợi từ việc phong trào phát triển hoàn toàn không phải là chúng tôi.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận ra rằng cuộc chơi bây giờ tham, sân, si nhiều quá. Người mua chim số má vài trăm triệu dĩ nhiên là mong có giải, kẻ bắt chim vài triệu cũng chẳng chịu kém ai. Bỏ ra 1-2 trăm ngàn là được đi thi chim, được ngồi mát rung đùi xem chim thi đấu, thậm chí có vị còn điều khiển trọng tài, điều khiển BTC, móc chim mình k vừa ý là la lối ì xèo liền.
Cuộc thi từ thiện ở Đại Hải với ý nghĩa cao quý như vậy, chi phí làm từ thiện, tài trợ thì toàn bộ đã có người đứng ra lo. Những người đi thi chim chỉ việc mang chim đến thi, may mắn thì có giải mang về (giải nhất cũng 12triệu chứ đâu có ít), vậy mà khi nghe tin cuộc thi không được tiến hành, những người chơi chim đã chửi bới, xỉ vả làm náo loạn cả cuộc thi, trong khi các cụ già neo đơn tật nguyền, các em bé bệnh hoạn, các mảnh đời bất hạnh còn ngồi đó chờ đợi khai mạc hội thi để nhận được những phần quà từ những tấm lòng từ thiện cao cả của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm nhằm xoa dịu nỗi đau, nỗi bất hạnh mà hàng ngày họ đang gánh trên những đôi vai đã quá còm cõi hoặc chưa đủ cứng cáp để vác cặp đến trường, có khi mong ước nhỏ nhoi đó cũng quá xa vời với họ... Nghệ nhân đó ư ???
Các bạn có thấy cả bài viết dài ntn tôi rất ít sử dụng 2 từ nghệ nhân, vì sao ư ?
Trong buổi họp cuối năm của ae HHCMMN, chú Vũ Ca có kể rằng:
Hôm thi Siêu Cúp, Ông T. ở TW vào, khi nghe MC đọc đi đọc lại 2 từ “nghệ nhân” bèn nói “Ủa, sao bộ môn chào mào này nhiều nghệ nhân thế? 400 lồng chim là 400 nghệ nhân àh, ngoài ra còn những người khác nữa, đều là nghệ nhân cả sao ? Ở bộ môn khác, 2 từ “nghệ nhân” không dễ thế đâu, phải được chính quyền công nhận về tài + đức + những đóng góp trong nghề chơi nữa.
Người chơi nhạc gọi là nhạc sĩ, người thợ vẽ gọi là họa sĩ, đi chiến đấu gọi là chiến sĩ, vậy thì dân chơi chim nên gọi là
ĐIỂU SĨ vậy.
Chúc vui,
phutdn
MOD MOVE DÙM QUA TOPIC "GÓP Ý" NHÉ. TKS MOD.