minhche17
New member
Chào các ae!!!
Tình hình là mình làm giờ hành chính, đi làm cả tuần chỉ được nghĩ ngơi ngày chủ nhật mà thôi
ngày nghĩ đó là ngày mình vui nhất, vì được đem những chú chim của mình ra CỘI LÀNG để dợt,
dù chim chưa có gì nhưng cũng có cái cớ để uống cf và giao lưu chim cò với ae
hôm nay, mới 6h sáng mình đã dậy sớm chuẩn bị đem chim đi dợt để tranh thủ 6h45 là về chở con đi học rôi.....
6h sáng ra cội chỉ có 1 mình mình duy nhất, treo chim lên giàn lúc chim chưa tỉnh ngủ
xa xa có 1 cặp chim rừng bị sẫy cũng reo hò sớm, làm chú chim mình tỉnh giấc...
6h15 là có lác đác 3 lồng đến,cũng treo 3 rìa khác nhau (rìa giàn, gốc cây gần giàn...)
6h30 có thêm khoảng 4 -5 lồng nữa,cũng treo ra rìa...rồi sáp đấu
mình quay được khung cảnh làng quê buôi sáng dợt chim,gửi ae xem cho vui:
- CÓ CON NÀY AE XEM GIỌNG CHÉ CÓ LẠ KO?THEO MÌNH LÀ CHÉ NHỎ(CON BÊN TRÁI MÀN HÌNH)
Tình hình là mình làm giờ hành chính, đi làm cả tuần chỉ được nghĩ ngơi ngày chủ nhật mà thôi
ngày nghĩ đó là ngày mình vui nhất, vì được đem những chú chim của mình ra CỘI LÀNG để dợt,
dù chim chưa có gì nhưng cũng có cái cớ để uống cf và giao lưu chim cò với ae
hôm nay, mới 6h sáng mình đã dậy sớm chuẩn bị đem chim đi dợt để tranh thủ 6h45 là về chở con đi học rôi.....
6h sáng ra cội chỉ có 1 mình mình duy nhất, treo chim lên giàn lúc chim chưa tỉnh ngủ
xa xa có 1 cặp chim rừng bị sẫy cũng reo hò sớm, làm chú chim mình tỉnh giấc...
6h15 là có lác đác 3 lồng đến,cũng treo 3 rìa khác nhau (rìa giàn, gốc cây gần giàn...)
6h30 có thêm khoảng 4 -5 lồng nữa,cũng treo ra rìa...rồi sáp đấu
mình quay được khung cảnh làng quê buôi sáng dợt chim,gửi ae xem cho vui: