Thế
New member
Đang đi tầm sư học đạo hihiLặng bặt tăm lâu quá tưởng chết chìm rồi. Nay có chim đẹp & lồng đẹp lên làm xôn sao cả org hẹn. Ghê quá .....
Đang đi tầm sư học đạo hihiLặng bặt tăm lâu quá tưởng chết chìm rồi. Nay có chim đẹp & lồng đẹp lên làm xôn sao cả org hẹn. Ghê quá .....
Đang đi tầm sư học đạo hihi[/QUOTE
Cố gắng học rồi dạy lại đàn e nha a. Hihi..
Cứ tật lỗi mà chơi cho rẻ heheĐang đi tầm sư học đạo hihi[/QUOTE
Cố gắng học rồi dạy lại đàn e nha a. Hihi..
Chuyển địa điểm thi xa qusa nên cho bé bông ở nhà, k thi keke.Cứ tật lỗi mà chơi cho rẻ hehe
Cho nó tự xử chứ vướng vào gái gú hư người hết keke.Kaka a đi thi về ghé mua e mái xả lửa cho bé bông ngay chứ lửa căng wa rùi,,
kiểu này e fải ráng học hỏi nuôi chim đạt đỉnh lửa rùi nhờ a chỉ cách tự xả lửa cho chim mới đc,,lâu nay chim e căng wa đành tìm mái xả lửa vì anh hùng khó vượt wa cửa mỹ nhân.Cho nó tự xử chứ vướng vào gái gú hư người hết keke.
ủa chim căng là tự xả đc ư.bản năng là vậy thế mà hnay a nói e mới ngộ nhận ra,Có nhiều cách xả lắm keke. Vụ này khỏi học, bản năng rồi hehe
Mình nói người đó keke. Chim nhốt trong lồng sAo tự xả đc?ủa chim căng là tự xả đc ư.bản năng là vậy thế mà hnay a nói e mới ngộ nhận ra,