Bác chủ chăm chim thế nào mà căng vậy chia sẻ cho ae biết mới ạ
Mình nói ra sợ các bác nói mình nói dốc chứ chim nhà mình tổng cộng 16 em, cả ngày trùm hết từ sáng đến chiều trong không gian chừng hơn 2met vuông mỗi con cách nhau 10cm không bao giờ mình cho thấy mặt nhau vì treo 2 lớp trên 8 và dưới 8. Mỗi lúc mình nghỉ làm thì lúc đó vừa cầm chim đi dợt và phơi nắng rồi cứ thế những con chim vip nhất nhà mình cũng được ưu tiên nhiều nhất một tuần phơi nắng 1 hoặc 2 lần, thậm chí nếu tuần nào bận quá thì tất cả các em nó bị biệt giam... nên mổi khi xách em nào ra hẻm xóm treo lên dây điện chính là lúc chúng nó tranh nhau chiến đấu để vượt nguc đó các bác.
Thức ăn thì mình nuôi rất đơn giản 2 lọ cám ( 1 của mình làm và 1 là cám gà con ) trái cây thì sáng nao trước lúc mình rời khỏi nhà cũng cho mỗi em mỗi miếng bằng 2 lóng tay đến chiều tối về là hết sạch.
2 ngày rảnh thì tắm 1 lần. cào cào thì rảnh mới mua cho ăn và em nào chuẩn bị đi dợt mới được ăn trước đó 1 hoặc 2 ngày. Mổi lần chỉ cho 5 hoặc 6 con cào cào nên chim mình không bao giờ ngán cào cào. kiểu nuôi của mình là kiểu nuôi trong quân đội , đào tạo là chính và chỉ vì đam mê mà thôi. Vài lời chia sẻ với bác.
Thân.