Giọng rừng còn nguyên,âm cuối chưa toát hết giọng,đây là mùa lông đầu tiên đúng hok bác cường.
Nhờ làm việc trên núi Tùng ơi, cũng may mà có chào mào để chơi, nếu không thì buồn chết mất thôi...chim của anh toàn hay và già, có điều kiện đi bẫy thật là sướng quá
chắc anh làm công an trong trại giam trên Ba Tơ ak ? em cũng muốn làm như anh mà ko đcNhờ làm việc trên núi Tùng ơi, cũng may mà có chào mào để chơi, nếu không thì buồn chết mất thôi...![]()
Lúc trước mình cũng viết mấy bài, bạn vô đây xem http://www.chaomao.org/threads/16659-Bẫy-chào-mào-Quảng-Ngãi./page14Bác thu phục e nó ở vùng nào vậy?nghe quá đã tai. Chúc mừng nha. Mà chính tay bác thu phục thì kể lại trận chiến đấy cho ae đỡ nhớ nghề vs. Quê e h ko con cm mà bẫy nữa...
Thân!
Ko Tùng, anh làm cho 1 dự án phi chính phủ nước ngoài ở huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi - giáp ranh với Kon Tum.chắc anh làm công an trong trại giam trên Ba Tơ ak ? em cũng muốn làm như anh mà ko đc
Bác chém quá... hehe. Chim già rừng, đã 5 tháng lồng mà còn nhát người quá nên phải để cái điện thoại trên nóc lồng...chim giọng nghe đã tai quá bác ơi. mà thích cách bác quay phim hơn. kết model này rồi đó.![]()
Em này là hàng trưng bày, chưa giao lưu được bạn ơigiọng nghe phê quá , Bác ở đâu vậy có giao lưu hok![]()
ước gì em được 1 chuyến đi bẫy với anh TVC nhỉ, quê em cũng Quảng Ngãi đây anh ơi, chắc lúc nào về thăm quê nhờ a dẫn đi bẫy cho biết cảm giác nhéEm này là hàng trưng bày, chưa giao lưu được bạn ơi![]()
<br>ước gì em được 1 chuyến đi bẫy với anh TVC nhỉ, quê em cũng Quảng Ngãi đây anh ơi, chắc lúc nào về thăm quê nhờ a dẫn đi bẫy cho biết cảm giác nhéEm này là hàng trưng bày, chưa giao lưu được bạn ơi <img src="images/smilies/smile.png" border="0" alt="" title="Smile" smilieid="1" class="inlineimg">