Đức Nguyễn QN
New member
Cuộc đời là những chuyến đi".
Một chuyến đi về với rừng núi Đông Giang-Quảng Nam. Vùng đất có thể nói là một trong những nơi sinh ra những dòng chim Chào Mào có giọng hót hay bật nhất nhì của Việt Nam.
Chuyến đi để giải tỏa cái nặng nề của công việc, của cuộc sống và cả của niềm đam mê! Đức đã đi đến rừng núi Đông Giang rất nhiều lần và cũng có nhiều chuyến đi vào dịp tết Trung Thu của những năm trước, và chuyến đi lần này cũng vậy, hành trang cho chuyến đi của Đức và người bạn là một ít áo quần cũ, đồ chơi trẻ em và một ít bánh kẹo, mong với những gì chuẩn bị được sẽ mang đến cho trẻ em vùng cao một có một cái tết Trung Thu sớm với niềm vui nhỏ đến từ đồng bằng.
Điều luôn cần thiết cho một chuyến phượt cần phải làm là kiểm tra độ "tốt" của con ngựa sắt để có một chuyến đi an toàn.
Đã đến.
Thêm 9km sẽ đến.
3 km nửa.
Đã đến nơi và thực hiện một phần nhỏ trong kế hoạc của chuyến đi.
Còn tiếp.....!
Một chuyến đi về với rừng núi Đông Giang-Quảng Nam. Vùng đất có thể nói là một trong những nơi sinh ra những dòng chim Chào Mào có giọng hót hay bật nhất nhì của Việt Nam.
Chuyến đi để giải tỏa cái nặng nề của công việc, của cuộc sống và cả của niềm đam mê! Đức đã đi đến rừng núi Đông Giang rất nhiều lần và cũng có nhiều chuyến đi vào dịp tết Trung Thu của những năm trước, và chuyến đi lần này cũng vậy, hành trang cho chuyến đi của Đức và người bạn là một ít áo quần cũ, đồ chơi trẻ em và một ít bánh kẹo, mong với những gì chuẩn bị được sẽ mang đến cho trẻ em vùng cao một có một cái tết Trung Thu sớm với niềm vui nhỏ đến từ đồng bằng.
Điều luôn cần thiết cho một chuyến phượt cần phải làm là kiểm tra độ "tốt" của con ngựa sắt để có một chuyến đi an toàn.

Đã đến.

Thêm 9km sẽ đến.

3 km nửa.

Đã đến nơi và thực hiện một phần nhỏ trong kế hoạc của chuyến đi.




Còn tiếp.....!