chaugiathuan1
New member
Đầu tiên xin chúc ae diễn đàn 1 đêm mát mẽ dể chịu ^^.E là sinh viên, chơi chim chào mào cũng được hơn 3 năm rùi. Thiệt sự là trong thời gian chơi chim, e cũng nuôi được khá nhiều chú chim, mỗi chú đều có 1 tính cách, mỗi chú chim đi qua đều để lại nhiều kỹ niệm trong lòng. Trong đó có 1 chú chim, là chim bỗi mình nuôi lên, tính đến nay đã bắt đầu vào mùa 3 rùi ( có nghĩa là nó đã đi với e gần như cã chặng đường, kễ từ ngày e nuôi cm ). Ban đầu thì e nó thể hiện mình là 1 chú chim cực kỳ có tố chất.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=n3bQA5NbSug" target="_blank">
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bnPInOhTlp0" target="_blank">
2 clip trên là em có khoảng 1 năm trước
Nhưng từ đầu vụ 2, e nó bắt đầu sinh tật cắn cánh ( đã chữa được ) và tắm gội đầu ( cũng đã khắc phục được bằng cách tắm lồng lực ). Thật sự thì e rất cưng chú chim này, e dành rất nhiều tình cảm cho nó... nhưng dường như e thấy e nó vẫn chưa thể hiện được hết bản lĩnh của em nó trên giàn đấu.... và điều đó thì làm e vô cùng thất vọng. Mấy a trong cội thì nói là có thể kok hợp chủ.
Ae ở cội thì bảo là bán e nó đi, lấy tiền mua con khác mà chơi .... Nhưng khổ nỗi cái tính e rất là kỳ, đã nuôi con j rồi thì mên tay, mến chân, chẳng bao giờ muốn bán cả.... Nhưng kok bán thì lại kok có tiền mua chim mới ( e là sv mà ) .... em cứ đắn đo suốt mấy tuần nay.... e chẳng biết nên thế nào nữa.... hình như e bị cuốn vào cái vòng xoáy đấu đá rùi .... trước nay chơi chim, e vẫn tâm niệm 1 câu.... ra cội chim mình kok chơi thì xem chim người khác chơi ....... nhưng giờ thì ......
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7U-y-knpK7g" target="_blank">
clip e nó cách đây mấy ngày, đang cho em má trắng lồng dài học hỏi. ( trong clip có giọng của 1 em mái e chuẩn bị ép đẻ, do đang chịu trống nên cứ wit wiu hoài, ae thông cảm )
Chúc ae chim cò luôn căng đét.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=n3bQA5NbSug" target="_blank">
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bnPInOhTlp0" target="_blank">
Nhưng từ đầu vụ 2, e nó bắt đầu sinh tật cắn cánh ( đã chữa được ) và tắm gội đầu ( cũng đã khắc phục được bằng cách tắm lồng lực ). Thật sự thì e rất cưng chú chim này, e dành rất nhiều tình cảm cho nó... nhưng dường như e thấy e nó vẫn chưa thể hiện được hết bản lĩnh của em nó trên giàn đấu.... và điều đó thì làm e vô cùng thất vọng. Mấy a trong cội thì nói là có thể kok hợp chủ.
Ae ở cội thì bảo là bán e nó đi, lấy tiền mua con khác mà chơi .... Nhưng khổ nỗi cái tính e rất là kỳ, đã nuôi con j rồi thì mên tay, mến chân, chẳng bao giờ muốn bán cả.... Nhưng kok bán thì lại kok có tiền mua chim mới ( e là sv mà ) .... em cứ đắn đo suốt mấy tuần nay.... e chẳng biết nên thế nào nữa.... hình như e bị cuốn vào cái vòng xoáy đấu đá rùi .... trước nay chơi chim, e vẫn tâm niệm 1 câu.... ra cội chim mình kok chơi thì xem chim người khác chơi ....... nhưng giờ thì ......
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7U-y-knpK7g" target="_blank">
clip e nó cách đây mấy ngày, đang cho em má trắng lồng dài học hỏi. ( trong clip có giọng của 1 em mái e chuẩn bị ép đẻ, do đang chịu trống nên cứ wit wiu hoài, ae thông cảm )
Chúc ae chim cò luôn căng đét.