Mới lên rình em Mào Lân họng Bò này nguyên bữa trưa với bác Dũng cmnhatrang
Thông báo với bác VipClub luôn là em nó số hưởng
Bác Dũng chăm "thí sinh" này hơn cả bản thân bác ấy.
Cào cào mua 3 bị về, chọn ra 10 con đẹp nhất, khỏe nhất, đều răm rắp ... cho vào rọ của em này.
Hàn dạt (nước xái) còn lại mới để cho 4 em ở nhà xơi.
Thí sinh này ở riêng 1 phòng riêng, (vốn là để khách đến ở lại qua đêm), gần cửa sổ, ánh sáng nhẹ thôi, gió hiu hiu thôi, của chính thì đóng kín để chim khỏi nghe tiếng chim đàn trên lầu thượng.
Còn mấy em của chủ nhà thì để trên lầu thượng gần nhau, trùm áo lồng cách mặt.
Phơi nắng thì em thí sinh này cũng được ưu tiên phơi trước, hưởng cái nắng vừa phải nhất, rồi vào nghỉ ngơi.
Lúc này, nắng đã "già" hơn rồi, gắt hơn rồi, thì mới tới lượt mấy em chủ nhà ra phơi, xòe .... ..... thậm chí có 1 em đang thay lông - 1 em má trắng, rât cần nắng, vẫn phải ưu tiên cho em này phơi trước.
Rõ sướng.
Kiếp sau bác đừng làm VipClub nữa,
Làm thân con Mào Lân Bò này được cmnhatrang chăm, sướng hơn, nhàn cái thân hơn