ChaomaoDaban
New member
Mấy ngày lễ tranh thủ đi du lịch với gia đình, vừa đi vừa lo cho bầy chim ở nhà. Về đến nhà mở áo lồng ra thì hỡi ơi, chỉ còn 2 nhúm lông, 2 em Dốc Kiền và Cao Áp đã biến mất vào bụng mấy anh tí, 2 em này mình đang luyện chơi giàn tạm ổn. mấy em còn lại đang ôm lông mà nó ko xơi, lại đi xơi 2 em ngon nhất. Quá chán nản thất vọng.
sáng hôm qua lang thang trên mạng vào mấy trang rao vặt, thấy có người gần nhà rao bán chim Quảng, chạy qua coi ngay. Qua đến nơi thì thất vọng tập 2, chim to con mặt dữ, chân mốc meo, nhưng siêu ngoái, phá đuôi. Chủ chim nói là chim Đại Lộc, 8 tháng lồng, gửi ngoài quê vô, nhà chật nên ko nuôi bán rẻ. Thôi kệ, chơi đỡ trong lúc chờ mấy em kia xong lông, chốt giá 4 xị
Về nhà bỏ vào lồng ép bổi, may quá tạm hết ngoái, nhưng ra giọng to rõ ko có tí Quảng nào, thất vọng tập 3. Tự an ủi chim Bắc chơi cũng được, học phí rẻ mà. Cho lên hàng rào ngay, kẹp giữa 2 em Huế đang ôm lông, bên trái Bịnh Điên, bên phải Dương Quá
Kết quả là 1 sự bất ngờ và an ủi nho nhỏ, e ấy lộ diện, hình như đồng huơng với 2 em trên. Ae xem vui vẻ
sáng hôm qua lang thang trên mạng vào mấy trang rao vặt, thấy có người gần nhà rao bán chim Quảng, chạy qua coi ngay. Qua đến nơi thì thất vọng tập 2, chim to con mặt dữ, chân mốc meo, nhưng siêu ngoái, phá đuôi. Chủ chim nói là chim Đại Lộc, 8 tháng lồng, gửi ngoài quê vô, nhà chật nên ko nuôi bán rẻ. Thôi kệ, chơi đỡ trong lúc chờ mấy em kia xong lông, chốt giá 4 xị
Về nhà bỏ vào lồng ép bổi, may quá tạm hết ngoái, nhưng ra giọng to rõ ko có tí Quảng nào, thất vọng tập 3. Tự an ủi chim Bắc chơi cũng được, học phí rẻ mà. Cho lên hàng rào ngay, kẹp giữa 2 em Huế đang ôm lông, bên trái Bịnh Điên, bên phải Dương Quá
Kết quả là 1 sự bất ngờ và an ủi nho nhỏ, e ấy lộ diện, hình như đồng huơng với 2 em trên. Ae xem vui vẻ