hihi cám ơn bạn....Chim sung quá!ché ác thật. Mình chơi chào mào 4 năm rồi đi thi cũng ăn mấy giải rồi nhưng chưa bao giờ nuôi đc sung như này ở nhà!
e này bổi già rừng mới thay xong mùa lông đầu....chim nó wen mình e gặp người lạ là nó nhảy thôi rồi.....nghe nói mắt lòi khó thuần hihiNhìn hay quá đi, chú chim đẹp thiệt chứ,, đang căng lửa.. Má trắng lên phải k chủ thớt..
e này bổi già rừng mới thay xong mùa lông đầu....chim nó wen mình e gặp người lạ là nó nhảy thôi rồi.....nghe nói mắt lòi khó thuần hihi
Nhìn hay quá đi, chú chim đẹp thiệt chứ,, đang căng lửa.. Má trắng lên phải k chủ thớt..
e này ở nhà mình chọc tay vào nó đá mổ ghê lắm ...mà gặp người lạ là nó nhảy .....đấu dàn cũng vậy ai mà lên dời chim là nó nhảy, còn ko nó chơi bình thường..e gọi nó là chào mào điên mà hihiMình cũng đang có 1 em Bà Nà- Hòa Phú mắt lồi, chủ nuôi gần 2 năm mà vẫn nhát nhưng dc cái biết giữ lông, nhát quá gần 2 năm lồng mới chịu thay lông. Thuần dc mấy em mắt lồi chơi mới phê.
e này bổi già rừng mới thay xong mùa lông đầu....chim nó wen mình e gặp người lạ là nó nhảy thôi rồi.....nghe nói mắt lòi khó thuần hihi
Con này mà có tí mơ nữa thì ngon đẹp rồi hihi.....Haizzzz, nhìn con của bác lai tiếc con dốc kiềng của em bị sổ lồng, bác xem trên đầu nó có tý mơ ko,nếu có là con của em , cho em xin lại ah![]()