Chủ mưu là tội nặng lắm nên mình phải trốn thật nhanh chứ, mấy hôm đó mình không dám ol vì sợ bị ném đá.hehe.Chào bác ManhQuynh!
Cám ơn Bác còn nhớ em SK mí lửa, em nó còn chưa xong lông nhưng cũng nổ dài như em Bông 10 của bác Tinatino vậy đó.
Bác đó nha, tự nhiên dựng chuyện cướp tàu, rồi đổ cho bác Leebull, mình đùa với Bác, ai dzè bị mọi người ném đá quá trời, lúc đó Bác trốn ở đâu, ko vào chịu trận cùng mình vậy??? Thiệt tình .
Bi giờ vẫn còn ê ẩm nà, bắt đền đi ...............hjc ............
Thân chào.
Hehe. Một ý kiến quá hay. Minh xin ủng hộ cả hai tay,Bác chu đáo quá, còn lưu trữ clip để kỷ niệm. Mình đề nghị bác mở topic thi online những em chim do bác tuyển để AE có dịp báo cáo toàn bộ phong độ của mỗi chú chim qua thời gian được chủ mới chăm sóc, thấy cũng hay đó bác.
Thân chào, tinatino.
Cái này mình cũng không dõ lắm nên không dám múa dìu qua mắt thợ, nếu bạn có niềm đam mê thì bạn nhờ các bác tuyển hộ. Minh thấy bác thaphuongkhach hay tuyen ho anh em trong diễn đàn lắm, ma mình thấy tất cả anh em được bác Tú tuyển hộ đều hài lòng.Ôi! chim sông Kôn hót hay quá. Mình muốn 1 em quá, không biết giá cả thế nào vậy mấy Bác ui?
Bác thật xấu tính quá đi! Phước thì chia sẻ còn Họa thì lẹ chânChủ mưu là tội nặng lắm nên mình phải trốn thật nhanh chứ, mấy hôm đó mình không dám ol vì sợ bị ném đá.hehe.
Thế bác nuôi có nhiều không?
Chim chơi tốt mà k căng! Chúc bác chăm chim tốt hơn!Video của em đấy ngày hnay đi kè với mấy em, bác Tú thử kiểm tra hộ em xem em chăm em nó có lên chút nào không hay tụt đi ạ?
Mong các bác chém nhẹ tay để em nó mau lên lửa!
Da vâng ah. Em đang cố gắng chăm sóc em nó, vì em mới chăm em nó được một tháng ma hơn một tuần đầu tiên không dám cho em đấy ăn nhiều chất quá sợ ngã nước và đi ngoài. Cám ơn các bác đã có những nhận xét để em nó mau căng.Chim chơi tốt mà k căng! Chúc bác chăm chim tốt hơn!
Tin buồn, ngày hôm nay mình phải đi làm, chiều trời hơi hửng nắng mình điện về cho thằng em bảo cho em CM SK bác Tú mới tuyển hộ, cho em nó vào lồng tập lực để cho em nó tắm và vận động luôn, đến chiều đi làm về đến nhà nhìn vào lồng tập lực không thấy chim đâu, nhìn lên thấy lồng của em nó cũng trống không, nhìn lại lồng tập lực tìm thì thấy cửa lồng bị mở hé, gọi thằng em sang hỏi thì nó bảo cho sang lồng tập lưc rồi. Thế là đã hiểu ra vấn đề hôm nay mồng 1 mình đã bị thằng em nó phóng sinh 1 em CM SK. chán không biết nói j nữa.
xin chia buồn cùng bác nhé.Tin buồn, ngày hôm nay mình phải đi làm, chiều trời hơi hửng nắng mình điện về cho thằng em bảo cho em CM SK bác Tú mới tuyển hộ, cho em nó vào lồng tập lực để cho em nó tắm và vận động luôn, đến chiều đi làm về đến nhà nhìn vào lồng tập lực không thấy chim đâu, nhìn lên thấy lồng của em nó cũng trống không, nhìn lại lồng tập lực tìm thì thấy cửa lồng bị mở hé, gọi thằng em sang hỏi thì nó bảo cho sang lồng tập lưc rồi. Thế là đã hiểu ra vấn đề hôm nay mồng 1 mình đã bị thằng em nó phóng sinh 1 em CM SK. chán không biết nói j nữa.