Cấp cứu cấp cứu, chào mào sáng qua tới giờ chưa chịu ăn!!!!!

rytomje

New member
Đơn giản. Nhốt chung con mới với 1 con đã cũ ở nhà, đảm bảo ăn ngay.
Nhốt rồi con to con, con nhỏ con tụi nó choảng nhau hay sao cứ bay loạn nên mình tách ra 2 lồng để gần nhau cho con mới về bắt trước con kia không biết có hiệu quả không? đến trưa nay mà không ăn bắt ra cho vài giọt mật ong cầm cự chứ không đi thật.
 

ta.phuoc

New member
Rôi em nó sẽ ăn thui
Post cho đủ bài để bán chim hay sao mà spam lắm thế.
Tốt nhất là đừng có nhét cái gì vào miệng nó bạn ah, để nó ra nơi vắng người trùm áo lồng mỏng màu sáng, để vài loại trái cây, vì có một số trái cây ở vùng nó sinh sông không có nên giờ mình cho nó không biết ăn được không đụng tới. Khoảng 3 tiếng ngó 1 lần coi sao, đừng đụng vào nó sợ.
 

rytomje

New member
Post cho đủ bài để bán chim hay sao mà spam lắm thế.
Tốt nhất là đừng có nhét cái gì vào miệng nó bạn ah, để nó ra nơi vắng người trùm áo lồng mỏng màu sáng, để vài loại trái cây, vì có một số trái cây ở vùng nó sinh sông không có nên giờ mình cho nó không biết ăn được không đụng tới. Khoảng 3 tiếng ngó 1 lần coi sao, đừng đụng vào nó sợ.
kiểu gì nó cũng sợ rồi để nó sống trước đã
 

caphesua

New member
Có e chân dài nào thả chung xem bạn.có khi mấy e chân dài này khuyên đc a già rừng kg tuyệt thực đấy.chúc thành công.
 

rytomje

New member
Có e chân dài nào thả chung xem bạn.có khi mấy e chân dài này khuyên đc a già rừng kg tuyệt thực đấy.chúc thành công.
nhà toàn chân ngắn khồng có chân dài, nó không ăn nhưng thấy mình lại gần là nó ro ro trong họng là sao ae
 

chaomaoyemkhit

New member
Em nó chịu ăn chuối, cà chua và táo rồi, giờ lại tiếp tục công đoạn vào cám mới cho nó, hi vọng em nó sẽ ổn. Thank mọi người đã chia sẻ!!
 
Top