Chào mào già rừng Núi Rệ - Dương Hòa!

  • Người khởi tạo namkiet
  • Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

chao mao may

New member
Cám ơn Thành vì những chia sẻ, lời khuyên của em, em có mail không? nếu được cho anh biết thêm cái sđt (inbox cho anh nhé) hay địa chỉ nhà em cũng được để anh qua, ae mình giao lưu trao đổi vấn đề chim cò nha. chắc cũng học hỏi được em nhiều.
Chào Thành
Thân
Dạ em cũng nuôi sơ sơ ah nên chẳng có kinh nghiệm gì để học hỏi đâu anh. Toàn nuôi mấy em chim bẫy lưới vớ vẩn không ah. Còn cái xin địa chỉ nhà thì không biết anh sao chứ hỏi địa chỉ nhà với ae sài gòn có lẽ là điều tối kị anh ơi. Vui thì kéo ra quán cafe ,ko thì làm vài chai xong mạnh ai nấy về.Mà có cho địa chỉ sợ anh kiếm cũng ko ra,khu ổ chuột anh ơi khó tìm lắm. Để em sẽ inbox số điện thoại sau.a nghe nói chơi chim đi bẫy không đi cội nên 2 trường phái khó nói chuyện với nhau lắm. Để khi nào em nuôi chào mào đẻ. Em sẽ liên hệ anh,kiếm em bẫy đấu nuôi cho mau có trứng ạ. Thân chào anh
 

jnblack

New member
Chào Hùng!
Mình nhận lời với chủ cũ là chăm giúp, mình thấy tình trạng nó tội nghiệp như thế, con chim cũng như con người, gặp đúng người yêu thương nó thì không sao, gặp mấy thằng chơi chạy theo phong trào, chỉ nhất nhất bắt con chim phục vụ theo ý nó, chim thay lông rêm mình,lông lá đang lên, ngứa ngáy, xót mình mẩy không trùm lồng cho nó nghỉ, bắt nó ra cội đấu cho bằng anh bằng em, bắt nó phải dở cánh chào anh, chào em trong cội, để chủ nó tự hào, ngẩng cao đầu vì chắc chắn phải ngẩng cao mới nhìn thấy ae bạn bè :chim của ta đó, ae thấy chưa? mặc dù thay lông nhưng vẫn đấu? ngạo chưa, có ai như ta không, ta là nghệ nhân đích thực????
Vấn đề về cám, chim cũng như người, nên ăn uống hợp lí, ăn chi cho nhiều chất dinh dưỡng để dư chất sinh ra béo phì, rồi Gout, chào mào là loại chim bình dân, nó không cần nhiều dinh dưỡng như thế đâu,chỉ cần nó thấy cám cám nào ngon là nó tự chon cóng đó nó ăn thôi?? mình nói thế có gì sai không?
Nuôi con gì cũng cần có niềm tin và tình cảm với nó, khi mình chăm nó mình đặt rất nhiều niềm tin, niềm tin của chủ cũ + chủ mới chỉ mong cho nó khỏe mạnh thôi, không mong nó đấu, mà chẳng quan trọng, đấu cũng được, không cũng chẳng sao?chẳng cần làm nở mày nở mặt với ae trong hội, vì trong hội ai cũng biết đó là ai, như thế nào?
Mình luôn nhắc nó nhớ là nó đang thay lông, phải nghỉ ngơi để khỏe mạnh, khi nó khỏe nó sẽ vui, tinh thần vui vẻ, mà chim vui vẻ nó sẽ hót sẽ đấu đó là điều tất nhiên.
Cho nên sau khoảng thời gian mình chăm sóc, đặt đúng niềm tin, con chim khỏe thật, vui thật và nó đấu thật, vui lắm Hùng ah, hahaha cảm thấy như mình vừa cứu sống và vực dậy một chiến binh vậy đó. Nếu bạn đã gặp và trải qua chắc bạn cũng sẽ có cảm giác như mình đó.
Chim đã khỏe lên trông thấy nên mình được sự đồng ý của chủ của nó chia sẻ với anh em cách chăm sóc của mình, đã vực lại một chú chim suy. Bạn liên hệ với chủ của nó nhé, để biết thêm tình trạng của nó, mình biết bạn cũng rất lo cho nó, may mà nó về với mình sớm chứ nếu mà ở thêm với bạn một thời gian nữa e rằng mình cũng bó tay.
Thân chào

Một nghệ nhân thực sự rất đáng để mình học hỏi. ước gì ở huế anh em mình giao lưu nhỉ.heee
 

xoong thung

New member
Chào cả nhà! hayza...cũng 10h mấy rùi,nhanh thật đấy,tối nào trước khi đi ngủ mình cũng lướt web như 1 thói quen của biết bao ae và tối nay cũng thế.
từ lúc cái topic này khai sinh mình thấy luôn lên tốp đầu và mình cũng theo dõi từ đầu ko xót 1 comment nào. Chắc ko ít ae muốn close cái topic này đi chuyển qua mục kiện cáo j đó nhưng mình thì lại ko! Mình cảm thấy phải cám ơn bác namkiet vì đã khai sinh ra topic này, chắc bác cũng chỉ muốn chia sẻ cái tâm huyết của mình,những kn quý báu của mình đóng góp cho 4R chứ ko cho riêng ai cả. Nhưng cái điều bác đem lại lại ko dơn thuần là như vậy, đi tới đoạn đường này của topic không chỉ riêng e mà nhiều ae khác hãy nhìn lại, nhìn lại cái mình đang làm, đang theo đuổi.Chúng ta phải xác định chúng ta theo đuổi vì đam mê vì tâm huyết hay theo phong trào để rồi nó lại như cơn gió thoảng... Nói tới đây mình lại nghĩ tới nền giáo dục của chúng ta- Thi cử và bằng cấp. Gần đây có 1 câu nói rất hay "Con người ta sinh ra là khác nhau, tại sao tất cả lại phát triển theo cùng một hướng giống nhau?" Con vật nuôi mình cũng nghĩ là thế thôi mỗi con một tính, nuôi nó phải hiểu nó là điều quan trọng nhất, đừng có máy móc áp đặt nó,đè nặng nó phải ntn ntk, mình nghĩ như vậy chúng ta đang giết chết niềm đam mê của chúng ta. Đôi lời chia sẻ với cả nhà.
thân!
 
N

namkiet

Guest
Chào Lợi, cám ơn vì những chia sẻ của em, chăm những chú chim tốt nhé.
Thân
 
N

namkiet

Guest
A Tuấn cho em hoi tí ah. Nghe nói chim anh tuyển 100% chim bẫy đấu,vậy có nghĩa là bẫy bằng lồng bẫy và hót đấu,đá với nhau phải ko anh. Mà sao a Hùng CX bắt của anh 1 con bẫy đấu nuôi 4 tháng sau lại ra con chào mào ĐE vậy anh Tuấn. Nghe nói con này ra ngược Huế rồi thì được đổi 1 em khác nhưng cũng ko đảm bảo giơis tính lun phải ko vậy a Tuấn ơi.
Em tính kiếm 1 con già rưngf bẫy đấu mà sau khi nghe tin trên e sợ quá.

Dạ em tên Thành,30 tuổi ah. Xin lỗi vì câu hỏi mình chắc đụng chạm nhưng vì ko chat chit nên không được học hỏi kinh nghiệm quý báu về chim bẫy đấu và chim già rừng. Lần nữa thành thật xin lỗi anh.Nhưng em thắc mắc thì em hỏi thôi,vì thấy a hay tuyển chim bẫy đấu mà,ko hỏi anh,em biết hỏi ai bây giờ. Anh trả lời thì thôi vậy(chắc có gì khúc mắc khó trả lời phải không anh).Mà đây là topic chia sẻ kinh nghiệm nên em nghĩ hỏi ở đây là quá ok rồi. Còn mấy người bạn quanh em,chắc toàn là Nạn nhân ko anh ơi. Nhưng được 1 cái thẳng thắn và không chơi xấu ai bao giờ. Miệng dao găm với thanh long đao không ah chứ không Ngọt mật chết ruồi đâu. 1 lần nữa thành thật xin lỗi anh vì câu hỏi mạo phạm
Em sẽ rút kinh nghiệm ah. Chúc anh em diễn đàn và anh ,chim cò căng cứng. Chúc anh tuyển được nhiều em bẫy đấu,già rừng cho anh em.
Thân chào

Dạ em cũng nuôi sơ sơ ah nên chẳng có kinh nghiệm gì để học hỏi đâu anh. Toàn nuôi mấy em chim bẫy lưới vớ vẩn không ah. Còn cái xin địa chỉ nhà thì không biết anh sao chứ hỏi địa chỉ nhà với ae sài gòn có lẽ là điều tối kị anh ơi. Vui thì kéo ra quán cafe ,ko thì làm vài chai xong mạnh ai nấy về.Mà có cho địa chỉ sợ anh kiếm cũng ko ra,khu ổ chuột anh ơi khó tìm lắm. Để em sẽ inbox số điện thoại sau.a nghe nói chơi chim đi bẫy không đi cội nên 2 trường phái khó nói chuyện với nhau lắm. Để khi nào em nuôi chào mào đẻ. Em sẽ liên hệ anh,kiếm em bẫy đấu nuôi cho mau có trứng ạ. Thân chào anh
Chào Thành! Đợi từ tối hôm qua đến sáng nay nhưng không thấy Thành gửi mail hay inbox dùm anh cái sdt để ae mình trao đổi kinh nghiệm, như đã hứa với Thành là sẽ trả lời đầy đủ qua mail để không ảnh hưởng đến diễn đàn, đợi lâu quá, thôi thì cũng xin trả lời với Thành ở topic này luôn. Cũng rất buồn khi Thành lại tự ti như vậy, chơi và chăm sóc con chim thôi mà, chào mào là loại chim bình dân, phù hợp cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu sang nghèo hèn, có thể ae giao lưu và học hỏi những kinh nghiệm trên diễn đàn là rất nhiều nhưng chỉ là cái lí thuyết, đến khi một người mới chơi áp dụng thực tế sẽ có nhiều bỡ ngỡ, cho nên ae lấy mail hay yahoo để trao đổi nhằm chia sẻ thêm kinh nghiệm thực tế dễ dàng hơn.
Thú chơi đam mê cần chia sẻ nhiều, áp dụng nhiều mới mong tiến bộ, chứ khư khư ôm cái mình biết, không chia sẻ để biết cái tốt, không tốt thì liệu có nhanh phát triển không?
Hôm qua anh tạo cái topic này để chia sẻ thêm một kinh nghiệm mới, nhưng thấy cái nick chaomaotave có vẻ cực đoan, nói xiên nói xỏ, thật sự cũng không được vui nên cũng có nhờ Mod có uy tín tìm dùm đó là ai, sao lại comment như thế, kết quả đó là một vị lương y,một bác sĩ là một người chuyên đi làm từ thiên, hình như cũng ở Sài Gòn, đang công tác ở bệnh viện gì đó ở Q.10 thì phải???
Anh hi vọng cái nick chao mao may và chaomaotave không giống nhau?
Vấn đề về chim của Hùng CX anh cũng xin chia sẻ nốt, chuyện có thế nào thì người trong cuộc biết rõ nhất, nếu người trong cuộc muốn nói gì thì họ tự ắt biết liên hệ anh để giải quyết, được biết em cũng 30t rồi chắc cũng có gia đình rồi phải không? EM ah, sống trên đời nên biết mình là ai, đang ở đâu? sống như thế nào? Em nên có chính kiến riêng chứ đừng a dua, ba phải, gió chiều nào xiêu theo chiều đó, hay em là đàn ông mà có tính đàn bà? nếu thế nên kiểm tra lại giới tính nhé?
Ah, chú chim mà em cần xác định giới tính hiện vẫn đang ở Sài Gòn, Hưng nick cm_long khánh đang chăm đó, nó có để lại sdt, em liên hệ xem thử nha? Chắc anh cũng trả lời hơi đầy đủ rồi nhỉ? Nếu muốn hỏi thêm điều gì nữa, liên hệ anh nha. Nếu vẫn đam mê chào mào, chăm sóc có gì đó vướng mắc, hãy liên hệ anh, anh giúp được sẽ cố gắng chia sẻ!
Thân
 
N

namkiet

Guest
Gửi jinblack khi nào có dịp ghé Huế liên hệ anh nhé, ae chia sẻ thêm kinh nghiệm.
Thân
 

phu52000

Member
Bạn nam kiệt có rất nhiều kinh nghiệm chăm chào mào, bạn cho mình xin địa chỉ mail để giao lưu và học hỏi kinh nghiệm.
 

xuanhuy008

New member
Chào Hùng!
Mình nhận lời với chủ cũ là chăm giúp, mình thấy tình trạng nó tội nghiệp như thế, con chim cũng như con người, gặp đúng người yêu thương nó thì không sao, gặp mấy thằng chơi chạy theo phong trào, chỉ nhất nhất bắt con chim phục vụ theo ý nó, chim thay lông rêm mình,lông lá đang lên, ngứa ngáy, xót mình mẩy không trùm lồng cho nó nghỉ, bắt nó ra cội đấu cho bằng anh bằng em, bắt nó phải dở cánh chào anh, chào em trong cội, để chủ nó tự hào, ngẩng cao đầu vì chắc chắn phải ngẩng cao mới nhìn thấy ae bạn bè :chim của ta đó, ae thấy chưa? mặc dù thay lông nhưng vẫn đấu? ngạo chưa, có ai như ta không, ta là nghệ nhân đích thực????
Vấn đề về cám, chim cũng như người, nên ăn uống hợp lí, ăn chi cho nhiều chất dinh dưỡng để dư chất sinh ra béo phì, rồi Gout, chào mào là loại chim bình dân, nó không cần nhiều dinh dưỡng như thế đâu,chỉ cần nó thấy cám cám nào ngon là nó tự chon cóng đó nó ăn thôi?? mình nói thế có gì sai không?
Nuôi con gì cũng cần có niềm tin và tình cảm với nó, khi mình chăm nó mình đặt rất nhiều niềm tin, niềm tin của chủ cũ + chủ mới chỉ mong cho nó khỏe mạnh thôi, không mong nó đấu, mà chẳng quan trọng, đấu cũng được, không cũng chẳng sao?chẳng cần làm nở mày nở mặt với ae trong hội, vì trong hội ai cũng biết đó là ai, như thế nào?
Mình luôn nhắc nó nhớ là nó đang thay lông, phải nghỉ ngơi để khỏe mạnh, khi nó khỏe nó sẽ vui, tinh thần vui vẻ, mà chim vui vẻ nó sẽ hót sẽ đấu đó là điều tất nhiên.
Cho nên sau khoảng thời gian mình chăm sóc, đặt đúng niềm tin, con chim khỏe thật, vui thật và nó đấu thật, vui lắm Hùng ah, hahaha cảm thấy như mình vừa cứu sống và vực dậy một chiến binh vậy đó. Nếu bạn đã gặp và trải qua chắc bạn cũng sẽ có cảm giác như mình đó.
Chim đã khỏe lên trông thấy nên mình được sự đồng ý của chủ của nó chia sẻ với anh em cách chăm sóc của mình, đã vực lại một chú chim suy. Bạn liên hệ với chủ của nó nhé, để biết thêm tình trạng của nó, mình biết bạn cũng rất lo cho nó, may mà nó về với mình sớm chứ nếu mà ở thêm với bạn một thời gian nữa e rằng mình cũng bó tay.
Thân chào
Chào anh Namkiet! Đầu tiên xin lỗi anh trước nếu có gì không phải với anh nhé.
Em có lẽ nhỏ hơn anh. Là người chỉ nghe tên anh nhưng chưa bao giờ liên hệ. Nên em cũng chẳng biết anh tốt, xấu ra sao. Có điều thấy anh post bài nóng quá mà có vài điều khiến em cảm thấy mình cũng nên "chém" chút!
Đầu tiên:
gặp đúng người yêu thương nó thì không sao, gặp mấy thằng chơi chạy theo phong trào, chỉ nhất nhất bắt con chim phục vụ theo ý nó, chim thay lông rêm mình,lông lá đang lên, ngứa ngáy, xót mình mẩy không trùm lồng cho nó nghỉ, bắt nó ra cội đấu cho bằng anh bằng em, bắt nó phải dở cánh chào anh, chào em trong cội, để chủ nó tự hào, ngẩng cao đầu vì chắc chắn phải ngẩng cao mới nhìn thấy ae bạn bè :chim của ta đó, ae thấy chưa? mặc dù thay lông nhưng vẫn đấu? ngạo chưa, có ai như ta không, ta là nghệ nhân đích thực????
khoan nói đến việc yêu thương ở đây anh nhé. nói đến chơi phong trào. quả thực bây giờ anh em chơi chim ai ai cũng chơi vì phong trào đó anh. nhưng phong trào là nhất thời. vd như: cá la hán, cá rồng, chích chòe lửa.....nếu không có phong trào thì ae chơi chim làm gì có chỗ dợt chim, làm gì có ai tổ chức thi cử, làm gì có diễn đàn này để ae giao lưu hả anh?
còn nói đến tình cảm, đam mê. a thủ nghĩ coi tại sao những phong trào kia đi xuống, còn duy chỉ có chào mào ở lại. mà ngày càng mạnh hơn nữa đó (cái này theo nhận xét của riêng em, không biết ý anh sao?). hơn nữa nếu không có tình cảm, đam mê thử hỏi ai lại bỏ công sức ra đi dọn phân, mua cào cào, làm cám, phơi nắng....hả anh? trong khi những ae nuôi chim SG theo em biết đa số họ là đại gia không đó anh - họ thừa sức bỏ tiền ra thuê 1 thằng có kinh nghiệm, đam mê về nuôi chim cho họ để cuối tuần họ mang đi dợt, đi thi. cái này anh suy nghĩ thêm nhé - em chỉ nói lời công bằng!

Vấn đề về cám, chim cũng như người, nên ăn uống hợp lí, ăn chi cho nhiều chất dinh dưỡng để dư chất sinh ra béo phì, rồi Gout, chào mào là loại chim bình dân, nó không cần nhiều dinh dưỡng như thế đâu,chỉ cần nó thấy cám cám nào ngon là nó tự chon cóng đó nó ăn thôi?? mình nói thế có gì sai không?
còn về cám của anh. em nói thiệt. a lấy cơ sở đâu mà bỏ trứng lộn vào cám? cở sở nào mà dùng tới 20 trứng? chưa kể những thành phần khác. a biết một con chim khi mở miệng hót tiêu tốn bao nhiêu Kilokalo không? rồi khi nó bung cánh, sàng cầu....tiêu tốn bao nhiêu không? rồi cám của anh cung cấp cho nó bao nhiêu KiloKalo vậy? ở đây chính bản thân anh cũng nói cám của anh là cám tăng công, tăng sức bền gì gì đó...chính anh cũng đang chạy theo phong trào đó nhé. vì nếu chỉ nuôi chim hót không thì anh chỉ cần cho ăn cám CON CÒ + trái cây + con chim mau mỏ nó hót cho anh nghe cả ngày thì cần chi tăng công, sức bền khi mà a không đi dợt dãi, không đi thi? Cái này lạ nhỉ?
có lẽ em hơi lan man. trở lại với chủ đề chính anh nhé. từ đó anh lấy đâu ra cơ sở mà nói cám của ae khác nóng (cho dù anh chưa một lần dùng thử, sờ thử, thậm chí là thấy)? Có thể nói anh phán bừa cũng không sai anh nhỉ???
Nuôi con gì cũng cần có niềm tin và tình cảm với nó, khi mình chăm nó mình đặt rất nhiều niềm tin, niềm tin của chủ cũ + chủ mới chỉ mong cho nó khỏe mạnh thôi, không mong nó đấu, mà chẳng quan trọng, đấu cũng được, không cũng chẳng sao?chẳng cần làm nở mày nở mặt với ae trong hội, vì trong hội ai cũng biết đó là ai, như thế nào?
Còn theo như câu này của anh. Mua con chim từ Huế vào SG chỉ mong nó khỏe mạnh (cái này em đồng ý với anh). Nhưng ý sau: không mong nó đấu, mà chẳng quan trọng, đấu cũng được, không cũng chẳng sao! Cái này nó vớ vẩn lắm anh.
anh có thể bỏ ra khoảng chục triệu mua con chim về chỉ mong nó như vậy không? nếu anh thích con chim như vậy thì liên hệ với em, em mua cho anh một lô. Giá mỗi con rẻ lắm, khoảng đâu đôi ba triệu một con thôi. anh hỏi tất cả anh em trong diễn đàn xem có ai cùng quan điểm này với anh không? nếu mua con chim về mà không mong nó đấu, chỉ nghe hót thì ở SG bán đầy rẫy, cần chi mua con chim tận Huế. gửi gắm ở tận nơi Huế mộng Huế mơ ấy một con chim tài sắc vẹn toàn để vô thỏa chí với ae một chút thôi. để rồi con chim đã không ra gì, chủ cũ lại còn nói lời cay đắng. tiền mất mà còn bị chửi! vãi hàng!
riêng em cũng tuyển chim cho ae nhiều. em rất hiểu. có những con chơi được hoặc không chơi được. nhưng hãy tuyển cho ae bằng cái tâm anh ah. nếu như e tuyển. ae ai không thích thì có thể gửi về lại cho em. dù rằng có thể con chim đó không phải của em, nhưng vì em là người đi tuyển nên em sẽ có trách nhiệm với nó. chỉ là đôi lời về suy nghĩ của riêng em, a tham khảo nhé. có gì không phải thì anh nhẹ nhàng góp ý hộ em! thân!
 

chao mao may

New member
Chào Thành! Đợi từ tối hôm qua đến sáng nay nhưng không thấy Thành gửi mail hay inbox dùm anh cái sdt để ae mình trao đổi kinh nghiệm, như đã hứa với Thành là sẽ trả lời đầy đủ qua mail để không ảnh hưởng đến diễn đàn, đợi lâu quá, thôi thì cũng xin trả lời với Thành ở topic này luôn. Cũng rất buồn khi Thành lại tự ti như vậy, chơi và chăm sóc con chim thôi mà, chào mào là loại chim bình dân, phù hợp cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu sang nghèo hèn, có thể ae giao lưu và học hỏi những kinh nghiệm trên diễn đàn là rất nhiều nhưng chỉ là cái lí thuyết, đến khi một người mới chơi áp dụng thực tế sẽ có nhiều bỡ ngỡ, cho nên ae lấy mail hay yahoo để trao đổi nhằm chia sẻ thêm kinh nghiệm thực tế dễ dàng hơn.
Thú chơi đam mê cần chia sẻ nhiều, áp dụng nhiều mới mong tiến bộ, chứ khư khư ôm cái mình biết, không chia sẻ để biết cái tốt, không tốt thì liệu có nhanh phát triển không?
Hôm qua anh tạo cái topic này để chia sẻ thêm một kinh nghiệm mới, nhưng thấy cái nick chaomaotave có vẻ cực đoan, nói xiên nói xỏ, thật sự cũng không được vui nên cũng có nhờ Mod có uy tín tìm dùm đó là ai, sao lại comment như thế, kết quả đó là một vị lương y,một bác sĩ là một người chuyên đi làm từ thiên, hình như cũng ở Sài Gòn, đang công tác ở bệnh viện gì đó ở Q.10 thì phải???
Anh hi vọng cái nick chao mao may và chaomaotave không giống nhau?
Vấn đề về chim của Hùng CX anh cũng xin chia sẻ nốt, chuyện có thế nào thì người trong cuộc biết rõ nhất, nếu người trong cuộc muốn nói gì thì họ tự ắt biết liên hệ anh để giải quyết, được biết em cũng 30t rồi chắc cũng có gia đình rồi phải không? EM ah, sống trên đời nên biết mình là ai, đang ở đâu? sống như thế nào? Em nên có chính kiến riêng chứ đừng a dua, ba phải, gió chiều nào xiêu theo chiều đó, hay em là đàn ông mà có tính đàn bà? nếu thế nên kiểm tra lại giới tính nhé?
Ah, chú chim mà em cần xác định giới tính hiện vẫn đang ở Sài Gòn, Hưng nick cm_long khánh đang chăm đó, nó có để lại sdt, em liên hệ xem thử nha? Chắc anh cũng trả lời hơi đầy đủ rồi nhỉ? Nếu muốn hỏi thêm điều gì nữa, liên hệ anh nha. Nếu vẫn đam mê chào mào, chăm sóc có gì đó vướng mắc, hãy liên hệ anh, anh giúp được sẽ cố gắng chia sẻ!
Thân
Chà đợt này sướng qá. Được lên chức bác sĩ rồi. Thank nhé. Kekekeeee. Ặc ặc
 

chaomaotave

New member
Chào Thành! Đợi từ tối hôm qua đến sáng nay nhưng không thấy Thành gửi mail hay inbox dùm anh cái sdt để ae mình trao đổi kinh nghiệm, như đã hứa với Thành là sẽ trả lời đầy đủ qua mail để không ảnh hưởng đến diễn đàn, đợi lâu quá, thôi thì cũng xin trả lời với Thành ở topic này luôn. Cũng rất buồn khi Thành lại tự ti như vậy, chơi và chăm sóc con chim thôi mà, chào mào là loại chim bình dân, phù hợp cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu sang nghèo hèn, có thể ae giao lưu và học hỏi những kinh nghiệm trên diễn đàn là rất nhiều nhưng chỉ là cái lí thuyết, đến khi một người mới chơi áp dụng thực tế sẽ có nhiều bỡ ngỡ, cho nên ae lấy mail hay yahoo để trao đổi nhằm chia sẻ thêm kinh nghiệm thực tế dễ dàng hơn.
Thú chơi đam mê cần chia sẻ nhiều, áp dụng nhiều mới mong tiến bộ, chứ khư khư ôm cái mình biết, không chia sẻ để biết cái tốt, không tốt thì liệu có nhanh phát triển không?
Hôm qua anh tạo cái topic này để chia sẻ thêm một kinh nghiệm mới, nhưng thấy cái nick chaomaotave có vẻ cực đoan, nói xiên nói xỏ, thật sự cũng không được vui nên cũng có nhờ Mod có uy tín tìm dùm đó là ai, sao lại comment như thế, kết quả đó là một vị lương y,một bác sĩ là một người chuyên đi làm từ thiên, hình như cũng ở Sài Gòn, đang công tác ở bệnh viện gì đó ở Q.10 thì phải???
Anh hi vọng cái nick chao mao may và chaomaotave không giống nhau?
Vấn đề về chim của Hùng CX anh cũng xin chia sẻ nốt, chuyện có thế nào thì người trong cuộc biết rõ nhất, nếu người trong cuộc muốn nói gì thì họ tự ắt biết liên hệ anh để giải quyết, được biết em cũng 30t rồi chắc cũng có gia đình rồi phải không? EM ah, sống trên đời nên biết mình là ai, đang ở đâu? sống như thế nào? Em nên có chính kiến riêng chứ đừng a dua, ba phải, gió chiều nào xiêu theo chiều đó, hay em là đàn ông mà có tính đàn bà? nếu thế nên kiểm tra lại giới tính nhé?
Ah, chú chim mà em cần xác định giới tính hiện vẫn đang ở Sài Gòn, Hưng nick cm_long khánh đang chăm đó, nó có để lại sdt, em liên hệ xem thử nha? Chắc anh cũng trả lời hơi đầy đủ rồi nhỉ? Nếu muốn hỏi thêm điều gì nữa, liên hệ anh nha. Nếu vẫn đam mê chào mào, chăm sóc có gì đó vướng mắc, hãy liên hệ anh, anh giúp được sẽ cố gắng chia sẻ!
Thân

Cái này anh bạn lại giãy nãy lên giống như MR ĐÀM bị ném đá rồi.Sao org giống như được che phủ bởi 1 lớp mây ngũ sắc sặc sỡ quá vậy,nếu 1 ai phát hiện ra 1 điều gì đó thì khi nói ra lại bị nói là xỏ xiên.Mà cái xỏ xiên có điểm gì sai nào.1 con chim tồi ko chơi thì đổ thừa do nuôi dốt,chim ko chơi thì nói là mua chim nuôi cho vui,cho tình cảm.bỏ gần chục triệu ra mua con chim cho vui ah.nuôi cho vui vậy kiếm con bẫy đấu già rưnnf chi vậy.Mua con chim 100k cũng vui mà.3 bị xoăn lông vậy mấy con chim ăn Cám đó tất cả bị xoăn ah.Rồi bạn giải thích dùm định nghĩa từ " súc ruột".Nếu bạn cho nó ăn 1 miếng đu đủ đi,xem mấy phút sau nó ỉa ra miếng gì.Vậy súc ruột con chim sau 3 tháng ăn cám công là bạn súc cái gì.Mình nghĩ chắc con chim nó trương phình lên quá.hehehe.Bạn nói mà người lớn ko nói là vì họ ko thèm nói .Nhưng tôi là tôi nói,chuyện chẳng phải của tôi.Tôi chấp nhận mang tiếng nhiều chuyện.Ok.Nhưng phải nói vì tôi ko phải hạng tâng bốc nhau mà sống.Cái gì bạn đúng tôi nói đúng,cái gì sai là phải nói.Nói thật,họ bỏ tiền ra mua con chim bạn,rồi bạn quay sang chửi họ là chơi a dua,phong trào,ko biết nuôi,Vậy chẳng khá nào bạn chửi họ ngu.Còn bạn tra ip nói tôi là bác sĩ,lương y ok,sao cũng được.Càng tốt.Cái áo ko làm nên 1 con người,học vấn không làm nên nhân cách.Vô ORG là ngôi nhà chung, 1 thằng ăn mày hay vị giáo sư đam mê chào mào chỉ hội tụ nhau 1 điểm chung là chào mào nên tất cả đều như nhau,bạn cay cú nên nhờ người tra ip chi vậy.Làm vậy được gì,nếu bạn không dám tin vào chính bản thân mình,bạn giật mình ah.Nếu mình không nhần thì tại sao câu hỏi của chao mao may bạn không trả lời mà cứ quanh co trả lời kiểu này kiểu khác.
Sự thật là sự thật,có gì nói nấy đi.Thà nó như vậy,giá vậy thì chơi chỉ đến như vậy thôi.Đằng này đi đả kích cách nuôi,cách chăm người khác.
Ko có lửa thì chẳng có khói đâu bạn ơi.Nhưng cám ơn có topic này để mọi ngươi có 1 cách nhìn nhận thấu đáo về 1 vấn đề.
 

linhu

New member

Vấn đề về cám, chim cũng như người, nên ăn uống hợp lí, ăn chi cho nhiều chất dinh dưỡng để dư chất sinh ra béo phì, rồi Gout, chào mào là loại chim bình dân, nó không cần nhiều dinh dưỡng như thế đâu,chỉ cần nó thấy cám cám nào ngon là nó tự chon cóng đó nó ăn thôi?? mình nói thế có gì sai không?
còn về cám của anh. em nói thiệt. a lấy cơ sở đâu mà bỏ trứng lộn vào cám? cở sở nào mà dùng tới 20 trứng? chưa kể những thành phần khác. a biết một con chim khi mở miệng hót tiêu tốn bao nhiêu Kilokalo không? rồi khi nó bung cánh, sàng cầu....tiêu tốn bao nhiêu không? rồi cám của anh cung cấp cho nó bao nhiêu KiloKalo vậy? ở đây chính bản thân anh cũng nói cám của anh là cám tăng công, tăng sức bền gì gì đó...chính anh cũng đang chạy theo phong trào đó nhé. vì nếu chỉ nuôi chim hót không thì anh chỉ cần cho ăn cám CON CÒ + trái cây + con chim mau mỏ nó hót cho anh nghe cả ngày thì cần chi tăng công, sức bền khi mà a không đi dợt dãi, không đi thi? Cái này lạ nhỉ?
có lẽ em hơi lan man. trở lại với chủ đề chính anh nhé. từ đó anh lấy đâu ra cơ sở mà nói cám của ae khác nóng (cho dù anh chưa một lần dùng thử, sờ thử, thậm chí là thấy)? Có thể nói anh phán bừa cũng không sai anh nhỉ???
Hi xuanhuy, chào AE,
Hiện tại mình vẫn cho những con bổi tinh ở nhà vào cám Bà Nà cùng với Hùng nè để anh em chiêm nghiệm. Nghe cám này nóng mình cũng nên phải xem lại nhỉ, nhỡ đâu ruột nó đang tích tụ chờ ngày bùng nổ, hên đến giờ chưa con nào bị xoăn lông, nóng sàng cầu loạn xạ. Bật máy tính lên, cho thành phần cám của bạn namkiet vô xem khác gì cám mình ko thấy 1 chút hơi lạ, có thể type nhầm số (1 kg tôm, 20 quả trứng) thì nó ra thành phần thế này:
camlocruot_zpsa30ba53b.jpg

Đạm tổng 32%, Béo 19% ngang với cám của Proconco dành cho gà đẻ (gà con đang tuổi phát triển cần khoảng 20% đạm, gà thịt thì khoảng 40%, tỷ lệ khoáng chất canxi và photpho chuẩn cho từng loại nữa là oke). Đó là nghiên cứu trên gà, còn trên con chim thì theo bảng sau đạm yêu cầu chỉ khoảng 12%, với chú chim dợt cội thì chuẩn đạm cỡ cám ba vì min.21% là oke (còn đạm thì có nhiều loại, chất lượng đạm, khả năng hấp thu của từng loài là khác nhau, cái này cần chiêm nghiệm)

nutriton.gif


AE có cao kiến gì về dinh dưỡng chia sẻ nhé. thanks
 

doan nguyen

New member
hãy giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng chaomaotave; chaomaomay ah, đừng có vào nhà người ta rồi nói sao thì nói, một câu nói có thể hiểu theo nhiều nghĩa và một nghĩa có nhiều câu để diễn đạt.
 

lam hoa

New member
chiến trận ác liệt quá, dù ai đúng ai sai, ae ứng xử sao cho có chừng có mực, dĩ hòa vi quý
 

xyz_badboy_xyz

Ngọc Thụ Lâm Phong
Chào Hùng!
Mình nhận lời với chủ cũ là chăm giúp, mình thấy tình trạng nó tội nghiệp như thế, con chim cũng như con người, gặp đúng người yêu thương nó thì không sao, gặp mấy thằng chơi chạy theo phong trào, chỉ nhất nhất bắt con chim phục vụ theo ý nó, chim thay lông rêm mình,lông lá đang lên, ngứa ngáy, xót mình mẩy không trùm lồng cho nó nghỉ, bắt nó ra cội đấu cho bằng anh bằng em, bắt nó phải dở cánh chào anh, chào em trong cội, để chủ nó tự hào, ngẩng cao đầu vì chắc chắn phải ngẩng cao mới nhìn thấy ae bạn bè :chim của ta đó, ae thấy chưa? mặc dù thay lông nhưng vẫn đấu? ngạo chưa, có ai như ta không, ta là nghệ nhân đích thực????
Vấn đề về cám, chim cũng như người, nên ăn uống hợp lí, ăn chi cho nhiều chất dinh dưỡng để dư chất sinh ra béo phì, rồi Gout, chào mào là loại chim bình dân, nó không cần nhiều dinh dưỡng như thế đâu,chỉ cần nó thấy cám cám nào ngon là nó tự chon cóng đó nó ăn thôi?? mình nói thế có gì sai không?
Nuôi con gì cũng cần có niềm tin và tình cảm với nó, khi mình chăm nó mình đặt rất nhiều niềm tin, niềm tin của chủ cũ + chủ mới chỉ mong cho nó khỏe mạnh thôi, không mong nó đấu, mà chẳng quan trọng, đấu cũng được, không cũng chẳng sao?chẳng cần làm nở mày nở mặt với ae trong hội, vì trong hội ai cũng biết đó là ai, như thế nào?
Mình luôn nhắc nó nhớ là nó đang thay lông, phải nghỉ ngơi để khỏe mạnh, khi nó khỏe nó sẽ vui, tinh thần vui vẻ, mà chim vui vẻ nó sẽ hót sẽ đấu đó là điều tất nhiên.
Cho nên sau khoảng thời gian mình chăm sóc, đặt đúng niềm tin, con chim khỏe thật, vui thật và nó đấu thật, vui lắm Hùng ah, hahaha cảm thấy như mình vừa cứu sống và vực dậy một chiến binh vậy đó. Nếu bạn đã gặp và trải qua chắc bạn cũng sẽ có cảm giác như mình đó.
Chim đã khỏe lên trông thấy nên mình được sự đồng ý của chủ của nó chia sẻ với anh em cách chăm sóc của mình, đã vực lại một chú chim suy. Bạn liên hệ với chủ của nó nhé, để biết thêm tình trạng của nó, mình biết bạn cũng rất lo cho nó, may mà nó về với mình sớm chứ nếu mà ở thêm với bạn một thời gian nữa e rằng mình cũng bó tay.
Thân chào

Tiêu chí chơi chim của Namkiet quả thật k giống những ng bình thường.

hãy giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng chaomaotave; chaomaomay ah, đừng có vào nhà người ta rồi nói sao thì nói, một câu nói có thể hiểu theo nhiều nghĩa và một nghĩa có nhiều câu để diễn đạt.

Bạn có vẻ hiểu rõ chuyện này nhỉ. Nếu đc cho a e vài lời cho mọi chuyện tường tận , hiểu rõ nhau để tránh nhầm lẫn đc k ...
 

doan nguyen

New member
cần gì hiểu rõ, diễn đàn có mục tố cáo đối chất mà, nếu cảm thấy không hài lòng hay...... có thể vô đó, còn topic này chia sẻ kinh nghiệm cho ae về chăm sóc chim mà bạn
 

viet

Chào Mào Diêu Trì
Chào anh Namkiet! Đầu tiên xin lỗi anh trước nếu có gì không phải với anh nhé.
Em có lẽ nhỏ hơn anh. Là người chỉ nghe tên anh nhưng chưa bao giờ liên hệ. Nên em cũng chẳng biết anh tốt, xấu ra sao. Có điều thấy anh post bài nóng quá mà có vài điều khiến em cảm thấy mình cũng nên "chém" chút!
Đầu tiên:
gặp đúng người yêu thương nó thì không sao, gặp mấy thằng chơi chạy theo phong trào, chỉ nhất nhất bắt con chim phục vụ theo ý nó, chim thay lông rêm mình,lông lá đang lên, ngứa ngáy, xót mình mẩy không trùm lồng cho nó nghỉ, bắt nó ra cội đấu cho bằng anh bằng em, bắt nó phải dở cánh chào anh, chào em trong cội, để chủ nó tự hào, ngẩng cao đầu vì chắc chắn phải ngẩng cao mới nhìn thấy ae bạn bè :chim của ta đó, ae thấy chưa? mặc dù thay lông nhưng vẫn đấu? ngạo chưa, có ai như ta không, ta là nghệ nhân đích thực????
khoan nói đến việc yêu thương ở đây anh nhé. nói đến chơi phong trào. quả thực bây giờ anh em chơi chim ai ai cũng chơi vì phong trào đó anh. nhưng phong trào là nhất thời. vd như: cá la hán, cá rồng, chích chòe lửa.....nếu không có phong trào thì ae chơi chim làm gì có chỗ dợt chim, làm gì có ai tổ chức thi cử, làm gì có diễn đàn này để ae giao lưu hả anh?
còn nói đến tình cảm, đam mê. a thủ nghĩ coi tại sao những phong trào kia đi xuống, còn duy chỉ có chào mào ở lại. mà ngày càng mạnh hơn nữa đó (cái này theo nhận xét của riêng em, không biết ý anh sao?). hơn nữa nếu không có tình cảm, đam mê thử hỏi ai lại bỏ công sức ra đi dọn phân, mua cào cào, làm cám, phơi nắng....hả anh? trong khi những ae nuôi chim SG theo em biết đa số họ là đại gia không đó anh - họ thừa sức bỏ tiền ra thuê 1 thằng có kinh nghiệm, đam mê về nuôi chim cho họ để cuối tuần họ mang đi dợt, đi thi. cái này anh suy nghĩ thêm nhé - em chỉ nói lời công bằng!

Vấn đề về cám, chim cũng như người, nên ăn uống hợp lí, ăn chi cho nhiều chất dinh dưỡng để dư chất sinh ra béo phì, rồi Gout, chào mào là loại chim bình dân, nó không cần nhiều dinh dưỡng như thế đâu,chỉ cần nó thấy cám cám nào ngon là nó tự chon cóng đó nó ăn thôi?? mình nói thế có gì sai không?
còn về cám của anh. em nói thiệt. a lấy cơ sở đâu mà bỏ trứng lộn vào cám? cở sở nào mà dùng tới 20 trứng? chưa kể những thành phần khác. a biết một con chim khi mở miệng hót tiêu tốn bao nhiêu Kilokalo không? rồi khi nó bung cánh, sàng cầu....tiêu tốn bao nhiêu không? rồi cám của anh cung cấp cho nó bao nhiêu KiloKalo vậy? ở đây chính bản thân anh cũng nói cám của anh là cám tăng công, tăng sức bền gì gì đó...chính anh cũng đang chạy theo phong trào đó nhé. vì nếu chỉ nuôi chim hót không thì anh chỉ cần cho ăn cám CON CÒ + trái cây + con chim mau mỏ nó hót cho anh nghe cả ngày thì cần chi tăng công, sức bền khi mà a không đi dợt dãi, không đi thi? Cái này lạ nhỉ?
có lẽ em hơi lan man. trở lại với chủ đề chính anh nhé. từ đó anh lấy đâu ra cơ sở mà nói cám của ae khác nóng (cho dù anh chưa một lần dùng thử, sờ thử, thậm chí là thấy)? Có thể nói anh phán bừa cũng không sai anh nhỉ???
Nuôi con gì cũng cần có niềm tin và tình cảm với nó, khi mình chăm nó mình đặt rất nhiều niềm tin, niềm tin của chủ cũ + chủ mới chỉ mong cho nó khỏe mạnh thôi, không mong nó đấu, mà chẳng quan trọng, đấu cũng được, không cũng chẳng sao?chẳng cần làm nở mày nở mặt với ae trong hội, vì trong hội ai cũng biết đó là ai, như thế nào?
Còn theo như câu này của anh. Mua con chim từ Huế vào SG chỉ mong nó khỏe mạnh (cái này em đồng ý với anh). Nhưng ý sau: không mong nó đấu, mà chẳng quan trọng, đấu cũng được, không cũng chẳng sao! Cái này nó vớ vẩn lắm anh.
anh có thể bỏ ra khoảng chục triệu mua con chim về chỉ mong nó như vậy không? nếu anh thích con chim như vậy thì liên hệ với em, em mua cho anh một lô. Giá mỗi con rẻ lắm, khoảng đâu đôi ba triệu một con thôi. anh hỏi tất cả anh em trong diễn đàn xem có ai cùng quan điểm này với anh không? nếu mua con chim về mà không mong nó đấu, chỉ nghe hót thì ở SG bán đầy rẫy, cần chi mua con chim tận Huế. gửi gắm ở tận nơi Huế mộng Huế mơ ấy một con chim tài sắc vẹn toàn để vô thỏa chí với ae một chút thôi. để rồi con chim đã không ra gì, chủ cũ lại còn nói lời cay đắng. tiền mất mà còn bị chửi! vãi hàng!
riêng em cũng tuyển chim cho ae nhiều. em rất hiểu. có những con chơi được hoặc không chơi được. nhưng hãy tuyển cho ae bằng cái tâm anh ah. nếu như e tuyển. ae ai không thích thì có thể gửi về lại cho em. dù rằng có thể con chim đó không phải của em, nhưng vì em là người đi tuyển nên em sẽ có trách nhiệm với nó. chỉ là đôi lời về suy nghĩ của riêng em, a tham khảo nhé. có gì không phải thì anh nhẹ nhàng góp ý hộ em! thân!
Chú Huy này phát biểu thâm thúy quá ta! Vote cho chú 1 phiếu.:p
Chúc sức khỏe anh em diễn đàn.
 

Hoàng Nguyên

New member
Em mới chơi, cũng mới tham gia diễn đàn. Vào đây đơn giản chỉ là gạn đục khơi trong tìm riêng cho mình chút ít kinh nghiệm. Xin phép cho em được nói vài lời. Vấn đề nào cũng có hai mặt của nó. Các anh bỏ tiền ra mua phải một con chim dở, của đau con xót lên tiếng cũng là điều dễ hiểu. Các anh chia chim lại cho anh em chơi cũng muốn tạo nên uy tín tiếng tăm, thấy người ta hạ thấp danh dự của mình thì cũng lên tiếng. Chỉ có điều nếu các anh dời những tranh luận đó qua mục tố cáo đối chất thì tốt hơn. Ăn cơm đang ngon mà nhai phải cục sạn thấy cũng hơi khó chịu. Vài lời chia sẻ với anh em, có gì sai xin bỏ quá cho
 

cmtegiac

New member
Tiêu chí chơi chim của Namkiet quả thật k giống những ng bình thường.
đó là tiêu chí của 1 người tự cho mình 20 năm kinh nghiệm đấy bác, đừng có đùa. Có lẽ nói đúng hơn là 20 năm nuôi thôi chứ nói 20 năm kinh nghiệm chắc lên lão thành cách mạng hết rùi. Chính vì tiêu chí chơi chim ko bình thường nên sẽ tuyển cho AE nhưng con bổi theo đúng tiêu chí ko bình thường. Tuyển chim phải có tiêu chí bắt buộc là ra giọng đặc trưng QUÁ TRỜI HAY mà có ông anh ở Đà Nẵng zô chơi nói chim như vậy ngoài đó gọi là CHẾT TIỀN THÔI còn bác nào ở Nha Trang thì gọi là QUỚ TRỜI QUƠI
 

cm_long khánh

New member
Xin hỏi bạn nào đã từng nhờ anh Tuấn (namkiet) tuyển chim chơi và trở thành nạn nhân của anh Tuấn thì mở topic bên mục tố cáo & đối chất để giải quyết vấn đề cho xong luôn.Chứ tung hô nhau và cố gắng chứng tỏ bản thân mình là nghệ nhân chi cho mệt thế.
Còn nếu không phải là nạn nhân mà chỉ vì sự ganh tỵ,đố kỵ thì đừng làm anh hùng bàn phím mạnh mồm và nói quá nhiều ở đây làm gì để gây sự chú ý.
Anh em quen biết đã từng thân nhau,tôn trọng lẫn nhau và chơi với nhau bằng tình cảm con người với con người thì bây giờ làm khó nhau chi vì con chim chào mào,rồi đội nó lên đầu để trở mặt nhau chi cho mất nhân cách con người và thú vui tao nhã này thế.
Con chim chào mào thôi mà quan trọng hóa lên nhiều vấn đề làm gì cho nhọc thân thế.
 

WitWiu

New member
Nên dừng topic ở đây thôi vì nó đã đi quá xa rồi.
Anh em CX hãy thể hiện tinh thần thượng võ vì mình cũng là 1 thành viên ko thường trực trong hội, nghe mấy bác la làng vì mấy con bổi vài tháng lồng mình nghe cũng chói tai ===> sorry vì đã nói thẳng.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top