phutho
New member
Trước tiên đi vào câu truyện thì cám ơn bác Nam kiêt đã cho những lời khuyên bổ ích vì tưởng chim mồi mình bị bể
.Sau khi đánh em độc nhẵn long thì em quết quay lại.
Hôm nay cũng như mọi khi đi làm về lúc 1h là nhao vào xách lồng đi luôn,trời hôm nay nắng đẹp nhiệt độ 28 độ c rất thích hợp để đi bẫy chim.Hôm nào cũng xem thời tiết trên con Sky 830l với bản rom của ditteo bên Tekcafe
lên sáng ra cho thằng con trai đi học về làm bát tiết canh lòng lợn cho nó đỏ,như lần trước cũng ăn tiết canh cũng đc em cầm về mà mình nghĩ chắc hôm nay cũng vậy.
Mà con này thì theo nó hơn hơn 3 tuần rồi cả chim mồi và cả chủ rất cay nó,nếu đánh đc nó là bước nghoặt lớn cho em chim mồi của mình.Sau lần dĩnh bẫy đầu tiên nó thoát ra đc thì những lần sau nó đã thành con quái vật rồi,nhưng dù sao con người vẫn là khôn hơn tất cả,em quết đinh trang trí lại lồng bẫy sao cho thât tự nhiên với giá 15k mua ngoài chợ.Đến nơi dùng con dao của Gấu hay thái thịt để phát hết những cái cây xung quanh đi để cho mày chỉ có nước đánh trước mặt thôi.Bố trí xong cành tử,còn máy quay băng điện thoại SKy 830 ko biết để đầu mà quay,may quá có dây mơ gần đó buộc tạm vào vì em nó đang hot đấu lên ko chỉnh máy quay sao cho phù hợp đc ,tý các bác xem clip đung chửi em nhé hiiiiiiiiiiii
2 thằng nấp sau cái Mả mà ko biết sợ ma là gì chỉ hồi hộp chờ em nó đá lồng thôi.Hôm nay em nó đá lông hay và căng hơn mọi khi chăc là đẹp trời hết đá trươc rồi lại đá sau, lối chơi đa dạng hơn mọi hôm làm mồi mình chắc điên lắm,nếu mà đánh buổi sáng thì chim mồi mình căng hơn ,nhưng lại đánh vào buổi chiều mồi yếu đi nên phần nào em nó tưởng mồi mình sợ lên hăng hơn,Chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mà đá hơn 10 phát ko cài nào sập ,chán quá 2 anh em lằm nghe hót nhin trời cao ma Ước nguyện.
Đúng là chim dính bẫy 1 lần lên giơ đánh lại khó gấp nghin lần,lần trước ko kiểm tra kỹ loxo lên bây h mới khổ thế này
2 anh em bảo nhau điện thoại ko biết có ai gọi ko nếu gọi là nó ko quay nữa thì chết ko có j cho anh em ORg xem
Rồi chuyện ji đến cũng đến từ trên cao lao vào làm cái tạch ec ec ec.Các bác nào hay đi bẫy chim mà theo đến 2 tiếng đong hồ mới đánh đc chắc biết em vui thế nào rồi làm thăng bên cạnh đang lằm ngắm trời thì giật mình ( Chết con mẹ mày đi) hiiiiiiiiiiiiiiiiiii hơi tục một tý nhưng đầy cảm xúc.đ
Đây là video của em nó quay đc 18p đổ phân giải full 1080p 1g7 em về phải conver còn 300mb
phút thứ 13 giay thứ 27 em nó đá lồng lần 1 còn nhưng máy Sky 830 có 4 cuôc gọi nhỡ<em><strong>
đầy là lúc lôi em nó ra
chân này có phải 4 năm rừng ko?
mặt mũi
họng vàng khè rất căng chim vùa xong lông
niềm vụi của mình có phải đẹp trai quá ko?
vào ngôi nhà mới từ h vợ mày sẽ cặp với thằng khác
thế là hết rồi hẹn các bác lần sau em sẽ bố trí may quay đẹp hơn
Hôm nay cũng như mọi khi đi làm về lúc 1h là nhao vào xách lồng đi luôn,trời hôm nay nắng đẹp nhiệt độ 28 độ c rất thích hợp để đi bẫy chim.Hôm nào cũng xem thời tiết trên con Sky 830l với bản rom của ditteo bên Tekcafe
Mà con này thì theo nó hơn hơn 3 tuần rồi cả chim mồi và cả chủ rất cay nó,nếu đánh đc nó là bước nghoặt lớn cho em chim mồi của mình.Sau lần dĩnh bẫy đầu tiên nó thoát ra đc thì những lần sau nó đã thành con quái vật rồi,nhưng dù sao con người vẫn là khôn hơn tất cả,em quết đinh trang trí lại lồng bẫy sao cho thât tự nhiên với giá 15k mua ngoài chợ.Đến nơi dùng con dao của Gấu hay thái thịt để phát hết những cái cây xung quanh đi để cho mày chỉ có nước đánh trước mặt thôi.Bố trí xong cành tử,còn máy quay băng điện thoại SKy 830 ko biết để đầu mà quay,may quá có dây mơ gần đó buộc tạm vào vì em nó đang hot đấu lên ko chỉnh máy quay sao cho phù hợp đc ,tý các bác xem clip đung chửi em nhé hiiiiiiiiiiii
2 thằng nấp sau cái Mả mà ko biết sợ ma là gì chỉ hồi hộp chờ em nó đá lồng thôi.Hôm nay em nó đá lông hay và căng hơn mọi khi chăc là đẹp trời hết đá trươc rồi lại đá sau, lối chơi đa dạng hơn mọi hôm làm mồi mình chắc điên lắm,nếu mà đánh buổi sáng thì chim mồi mình căng hơn ,nhưng lại đánh vào buổi chiều mồi yếu đi nên phần nào em nó tưởng mồi mình sợ lên hăng hơn,Chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mà đá hơn 10 phát ko cài nào sập ,chán quá 2 anh em lằm nghe hót nhin trời cao ma Ước nguyện.
Đúng là chim dính bẫy 1 lần lên giơ đánh lại khó gấp nghin lần,lần trước ko kiểm tra kỹ loxo lên bây h mới khổ thế này
2 anh em bảo nhau điện thoại ko biết có ai gọi ko nếu gọi là nó ko quay nữa thì chết ko có j cho anh em ORg xem
Rồi chuyện ji đến cũng đến từ trên cao lao vào làm cái tạch ec ec ec.Các bác nào hay đi bẫy chim mà theo đến 2 tiếng đong hồ mới đánh đc chắc biết em vui thế nào rồi làm thăng bên cạnh đang lằm ngắm trời thì giật mình ( Chết con mẹ mày đi) hiiiiiiiiiiiiiiiiiii hơi tục một tý nhưng đầy cảm xúc.đ
Đây là video của em nó quay đc 18p đổ phân giải full 1080p 1g7 em về phải conver còn 300mb
phút thứ 13 giay thứ 27 em nó đá lồng lần 1 còn nhưng máy Sky 830 có 4 cuôc gọi nhỡ<em><strong>
đầy là lúc lôi em nó ra

chân này có phải 4 năm rừng ko?

mặt mũi

họng vàng khè rất căng chim vùa xong lông

niềm vụi của mình có phải đẹp trai quá ko?

vào ngôi nhà mới từ h vợ mày sẽ cặp với thằng khác


thế là hết rồi hẹn các bác lần sau em sẽ bố trí may quay đẹp hơn