Bẫy chim Trung Mang bị xổng của bác Leo

vinhdq

New member
Anh em ơi, ngaỳ mai cuối tuần kéo nhau lên Thủ Đức bẫy Trung Mang thôi. Cám ơn chú Minhgas đã cho biết thông tin. Cũng nhân tiện chia buồn chú bể cái lồng nhưng vẫn còn chim.
Thân chào, tinatino
Thủ Đức nhưng mà là ở chổ mô vậy bác titatino, nói đi để em phục kích có gì còn biết mà đưa lại, chứ giang hồ Thủ Dức nhiều lắm, không biết đâu mà lần.
 

chaomaoninhhoa

New member
Hy vọng chim sẽ sớm quay về với chủ sớm. Em đang ở Hạ Long chứ không thi cũng ở nhà chờ bẫy Trung Mang, biết đâu từ nhà anh nó xuống ghé thăm nhà em.
Hy vọng!
 

tosudoc

New member
nam mô a dzi đà phật. bằng tăng không biết. Những gì không thuộc về mình oắc nó sẽ ko ở bên mình. Tạo hoá cho con được bay mà ai không cho con bay con chịu được ko. hiiiiiiiiiiiiiiiiii đang rảnh
 

Duy-MC

Trưởng Ban Thư Ký HHCMMN
Bắt chước Jackychang, Có mấy câu thơ tặng Leo nè :
Sông Kôn theo " Bác" ra đi
Trung Mang theo gió té phi xuống lầu
Bình leo nghe thấy mặt rầu
Khóc lên, ngất xuống nhảy lầu theo chim.;)

Và đây là cuả anh Sang Leebull :

Sông Kôn iả chảy, cho bay
Trung Mang táo bón cũng bay vèo vèo
Bay vèo chỉ tội Bình Leo
Thôi về chốn cũ, kinh doanh Bánh xèo...:p

-----------;););););););)----------
Tiếp theo nhé các cụ:

Trung mang ơi hỡi Trung mang
Sao mà mi nở để Leo... Đau buồn
Đau buồn thì củng thế thôi
Duyên Minh không có thì cho về trời
Trên đời còn lắm trung mang
Nhưng mà xui nhất là Leo Bánh bèo
Trung mang đi bán bánh bèo
Leo đanh đi bán bánh bèo chứ sao!
Thế là từ nay chết danh anh Leo Bánh Xèo và leo Bánh bèo....kakakaka
 

stada

New member
Chủ đề này hơi bị nóng đây. Em tính đoạn đường bay và thời gian thì chắc h nó đã đến bà rịa rồi cũng nên.
 

Leodevincy

Chào mào Việt
Hic hix, không ngờ em Trung Mang lên đây nhanh thế :((

Thanks AE đã chia sẽ, nghẹn ngào quá ko nói nên lời... hix hic

Leodevincy
 

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Tiếp theo nhé các cụ:

Trung mang ơi hỡi Trung mang
Sao mà mi nở để Leo... Đau buồn
Đau buồn thì củng thế thôi
Duyên Minh không có thì cho về trời
Trên đời còn lắm trung mang
Nhưng mà xui nhất là Leo Bánh bèo
Trung mang đi bán bánh bèo
Leo đanh đi bán bánh bèo chứ sao!
Thế là từ nay chết danh anh Leo Bánh Xèo và leo Bánh bèo....kakakaka

Oạch...nghe xong thơ ông Duy tui muốn té ghế, cái gì mà cứ bánh bèo bánh xèo lia chia vậy trời. Ông JackyChang có ghé qua chắc cũng chạy ông Duy quá. ;) ;) ;)
 

minhgas

Chào mào cùi bắp
chết cười với bác Duy MC ni quá đi :D Đang nản mà gặp bác Duy chắc cũng zui lên hihi. A Leo bánh xèo là anh Leo bánh bèo là lá la
 

WitWiu

New member
Bắt chước Jackychang, Có mấy câu thơ tặng Leo nè :
Sông Kôn theo " Bác" ra đi
Trung Mang theo gió té phi xuống lầu
Bình leo nghe thấy mặt rầu
Khóc lên, ngất xuống nhảy lầu theo chim.;)

Và đây là cuả anh Sang Leebull :

Sông Kôn iả chảy, cho bay
Trung Mang táo bón cũng bay vèo vèo
Bay vèo chỉ tội Bình Leo
Thôi về chốn cũ, kinh doanh Bánh xèo...:p

-----------;););););););)----------

Thế là từ nay chết danh anh Leo Bánh Xèo.....kakakaka

Tiếp sức cùng mấy anh:

Nghe tin chim quý dưới quê.
Gôm mười triệu bạc, rước về Trung Mang.
Tưởng rằng đời đã sang trang.
Lồng kia rơi xuống, Trung Mang bay vèo.
Uổng công anh bán bánh xèo.
Giờ em bay mất, anh nghèo vì em.
 
Sửa lần cuối:

vuthiyennhi

New member
Tiếp nè....

Chim hay đã sẩy theo bầy
Bây giờ ngồi bẩy cùng mây với trời.
Mong lòng đừng có rối bời.
Trung mang con khác đến nhà bác chơi.

Chia nỗi sầu này cùng Leo, kekeke

Thân!
 

stada

New member
hóa ra chơi chim cũng làm cho tâm hồn các bác nó như được kích lửa như chim ấy nhỉ. Sáng tác thơ mà bác Leo đọc xong chắc cũng đỡ sầu rồi .
 

hvkt_87

New member
Anh em diễn đàn , mau mau đem chim mồi đến nhà anh Leo thui , vụ này có khi em thấy là cái duyên đấy , chứ chẳng phải là cái hạn đâu bác Leo ơi :D
EM khẳng định 100% là em ấy sẽ lại về tay bác thôi , cơ mà sớm hay mụn thì em cũng chưa tiên đoán được :D
 

Vinhhuy

Chào Mào Danh Dự
He he, chim đang tìm đường bay về Đà Nẵng.
Con này đã từng bay đi 3 ngày rồi quay về, chắc nó nhớ tui nó về ĐN thui ke ke.
 

hoangbop

New member
Chiều nay bác Leo có thây nó ở bên vườn quán cafe không?
Chia buồn cùng bác.
 
Top