linhngovnn
New member
Em xin giới thiệu các bác Chào mào quê em, hai em đều già rừng, các bác chém nhiệt tình.
Hay quá, bữa nào bác về alo em sđt em inbox bác. Ae ta giao lưu, Em đang làm ở TP Thái Bình, Hưng Hà có nhiều chào mào hay mà chưa có điều kiện đi một chuyến.Chim già rừng nhưng Thái Bình làm gì có rừng đâu bác, hjhj... Đùa vậy chứ e cũng TB, ở quê đất rộng hơn 4000m2, cây cối nhiều, về nhà CM, chòe, nhạn, khuyên... bay với hót tóe loe mà chỉ đứng nhìn, CM thì 4-5 đôi, hót có, múa có.. ngắm cũng thích mà nghe cũng thích cơ mà ko ở quê thường xuyên. Hy vọng có dịp giao lưu với bác (Bác ở đâu TB vậy? Em ở Hưng Hà, thi thoảng về TP công tác)
Chào mào Tiền Hải tướng trung, giọng to nhưng mình thấy nó cứ ồm ồm thế nào ý. Quê nhà ngoại ở Vũ Lăng, ở đấy có 1 đôi siêu già mà chả thể nào bẫy được, híc. Bữa nào bác về alo em dẫn đi gặp một người bạn chuyên đi bẫy chim. Đc này có khá nhiều con hay... cũng là thành viên của diễn đàn mình đó.Các bác cho biết chào mào Tiền Hải thì sao ạ, có bác nào biết gì chim vùng này không, quê em ở đây giờ di cư lên HN làm tổ rồi. Chưa được sở hữu em chào mào nào của quê hương cả.
Ok bạn, mình mới nhắn tin cho bạn đấy. Mình thi thoảng mới về quê nên chưa tìm hiểu đc nhiều về CM Thái Bình, hy vọng đc giao lưu và học hỏi thêm. Ở vườn CM với chòe đều có mà mình chưa đi bẫy bao giờ, với về có cái để nghe với ngắm, cũng thú vị. Ở nhà còn khẩu súng hơi 9 kg mà chả dám vác ra vì cứ vác ra là chim cò chả thấy con nào cả, hjhjHay quá, bữa nào bác về alo em sđt em inbox bác. Ae ta giao lưu, Em đang làm ở TP Thái Bình, Hưng Hà có nhiều chào mào hay mà chưa có điều kiện đi một chuyến.
Lậy hồn, ae diễn đàn đang tìm cách nuôi chim hay chim khỏe, bạn lại dạy chim bơi trong nồi cháo thế thì hỏng. hehee. cứ bữa nào về đi, ae ta đi bẫy một chuyến. mồi hay thì cho bay rồi, còn mấy con cùi nhà cho đi tạm vậyOk bạn, mình mới nhắn tin cho bạn đấy. Mình thi thoảng mới về quê nên chưa tìm hiểu đc nhiều về CM Thái Bình, hy vọng đc giao lưu và học hỏi thêm. Ở vườn CM với chòe đều có mà mình chưa đi bẫy bao giờ, với về có cái để nghe với ngắm, cũng thú vị. Ở nhà còn khẩu súng hơi 9 kg mà chả dám vác ra vì cứ vác ra là chim cò chả thấy con nào cả, hjhj
Mình cũng mới chơi chào mào thôi, chứ cái hàng nóng kia có lâu lắm rồi, từ hổi chơi chim có dám vác đi đâu đâu, cứ vác ra khỏi nhà là chim cò chả thấy con nào. trước cũng chỉ đem ra bắn Bưởi với lon bia thui, hjhj. Lúc nào về mình alo trước, theo bạn đi bẫy, chưa đc đi bẫy bao giờ cả, hay đi câu cá hơnLậy hồn, ae diễn đàn đang tìm cách nuôi chim hay chim khỏe, bạn lại dạy chim bơi trong nồi cháo thế thì hỏng. hehee. cứ bữa nào về đi, ae ta đi bẫy một chuyến. mồi hay thì cho bay rồi, còn mấy con cùi nhà cho đi tạm vậy
CÁm ơn bác đã động viên, em nó mà nghe thấy được chắc giọng kéo ra thêm tý nữa đấy, keke. Em xịt xịt nó cho nó ché vậy mà nó chả bảo sao. chán quá xịt có một lần mà. làm gì mà kêu mỏi miệng.Em lồng vuông bên trái chơi cánh đẹp quá, nhưng giọng sổ những em này không hay ngắn âm; Pác làm gì mà sịt sịt làm mình mỏi cả miệng, kha kha![]()
Chào Linh mình quê Vũ Thư, cũng hay lên Tp. Bữa nào rảnh rỗi anh em giao lưu tý nhé. Mình tên Thọ 30 Tuổi. Chim của bạn rất hayEm xin giới thiệu các bác Chào mào quê em, hai em đều già rừng, các bác chém nhiệt tình.
Nghe thích thế bác, em ở Gia Lai nhưng quê ở Nam Định hy vọng có đợt về quê ghé qua Thái Bình làm 1 em bổi ngonChào mào Tiền Hải tướng trung, giọng to nhưng mình thấy nó cứ ồm ồm thế nào ý. Quê nhà ngoại ở Vũ Lăng, ở đấy có 1 đôi siêu già mà chả thể nào bẫy được, híc. Bữa nào bác về alo em dẫn đi gặp một người bạn chuyên đi bẫy chim. Đc này có khá nhiều con hay... cũng là thành viên của diễn đàn mình đó.
hi anh, nhất trí anh thôi. Em cũng có fb của anh mà anh em chưa có dịp làm quen. Bữa nào anh lên Tp alo ae đi cafe. hêhChào Linh mình quê Vũ Thư, cũng hay lên Tp. Bữa nào rảnh rỗi anh em giao lưu tý nhé. Mình tên Thọ 30 Tuổi. Chim của bạn rất hay
mình thấy ai cũng chê CM bắc giọng ngắn, nhưng quan điểm cá nhân mình thấy chào mào mà ko có "bắt cô trói cột" thì nó cứ sao sao ý. Huế, Sông Kon, Trung Mang mình cũng đã từng nuôi qua, nghe tiếng róc rách nhưng suối chảy, mê lắm nhưng nó không giống như tiếng chào mào mà từ nhỏ đến giờ mình từng nghe. Chào mào bắc, tuy giọng ngắn nhưng nó vẫn có cái hồn quê, cả tuổi thơ mình trong đó....Vừa ché vừa chơi cánh như vậy la ok rồi anh.chim hay thiệt.em cũng ở TB nhưng bậy jo đang làm việc tại Bình Dương khi nào về TB cũng phải kiếm 1 em mới được hi
đồng quan điểm với anh nàymình thấy ai cũng chê CM bắc giọng ngắn, nhưng quan điểm cá nhân mình thấy chào mào mà ko có "bắt cô trói cột" thì nó cứ sao sao ý. Huế, Sông Kon, Trung Mang mình cũng đã từng nuôi qua, nghe tiếng róc rách nhưng suối chảy, mê lắm nhưng nó không giống như tiếng chào mào mà từ nhỏ đến giờ mình từng nghe. Chào mào bắc, tuy giọng ngắn nhưng nó vẫn có cái hồn quê, cả tuổi thơ mình trong đó....