subin-bentre
New member
Hôm qua đi làm vào con hẻm ở Dĩ An để tìm nhà người quen, vô tình đi ngang nhà nọ thấy có treo em chào mào ở trước nhà, thấy lạ lạ ngừng lại xem thì ôi con chim con mới lớn định bỏ đi. Nhưng nhìn kỷ lại thấy cặp chân em nó 8 móng mà hết 7 móng trắng rồi cố căn mắt ra nhìn thì thấy móng trắng vô tới thịt luôn, nhìn cặp đủa thì chổ trắng chổ đen. nhìn lên mình xem có bông không thì không thấy cái nào nhưng lạ cái là mỏ dưới nó hồng mỏ trên hồng hết nữa mỏ, mào thì to gốc mào đang ra lông mà to bằng ngón trỏ của mình rồi. Lúc đó lồng tham của mình nổi lên nhìn qua nhìn lại thấy không có ai bèn cho xe vào tường rào đứng lên hốt em nó chạy một mạch ra đầu hẻm quay lại coi có ai đuôi theo không không thấy ai la hét gì hết. Thế là vù về tới nhà làm cái lồng mới cho em nó vào kè thử chim thuộc nhà xem em nó trống hay mái, thì hởi ơi con chim thuộc cứ chét, nẹt, bung cách sổ bọng làm tới tấp em nó cũng không vừa mào dựng đứng đuôi thì dít qua dít lại miệng thì cứ quét quét quét lia lịa. Vậy là đủ hiểu rồi vui quá nay gởi lên khoe hàng với anh em! thân





