N
Đuôi không xếp gọn được Sơn ơi, cứ toe như cái quạt.woaaa, em này xòe đẹp quá, chim rất có lực. chúc mừng bác Tuấn.
Già rồi, chân cả lớp vảy dày cộm nên không còn sung sức như trai trẻ, nhưng đi bẫy thì rất kinh nghiệm, he hewoaaa, em này xòe đẹp quá, chim rất có lực. chúc mừng bác Tuấn.
Đuôi không xếp gọn được Sơn ơi, cứ toe như cái quạt.
Thân
Bac Tuan oi, chim khe vang ve tay minh rui.Thân Tuấn
Buổi sáng nào có sương thì cứ đem ra phơi từ 5h sáng đến lúc mặt trời mọc là được, phơi sương giúp chim có bộ lông óng mượt hơn, chim sung hơn. Chim có vẻ rất thích thú với việc phơi sương xong rồi tắm nắng buổi sớm.chim đang phơi sương hả bác,bác nào cho cái ý kiến về phơi sương vào thời điểm nào và giúp chim ntn
Chim lứa thì không phải đâu, đi chiến rừng quen nên giọng mái và giọng gọi chim trời đó bạn ah.Chim đẹp nhưng vẩn mang giọng của chim lứa đúng ko Bác?
Cũng không nhớ nữa nhưng anh cũng ít đi, chủ yếu thích khi nào đi khi ấy, đi bẫy vì đam mê và thích cảm giác nhìn chim trời vờn chim mồi, đá chim mồi và chim trời dính bẫy.uầy, mồi gia thế này anh só nhớ nổi là nó đã thu phục bao nhiêu em rồi ko??