MrKhoaMars
New member
Mấy lần tính viết mà nghĩ đi nghĩ lại nên thôi. Giờ cũng rãnh nên viết lại với giờ cũng thắc mắc thật.
Tình hình là nhà có 2 con chim già. Khổ nuôi 3 mùa rồi mà chỉ dạn mỗi với mình. Móc ra cầm lồng đi nhẹ thì vẫn bọng trên tay. Còn đi mạnh là nhảy nhẹ nhưng vẫn bọng. Nhưng có người lạ lại xách là nhảy như giặc. Thấy người lạ tầm 2m đổ lại là bắt đầu chế độ tập lực. Khổ cái là đem đi mấy cội nhỏ hoặc AE ngồi xa dàn là chơi theo mình là ok. Còn đi mấy cội lớn, số lượng lồng nhiều em nó chơi rất hăng nhưng khổ cái là AE dời lồng tới tui liên tục. Em nó lại nhảy xong vừa ổn định chơi lại lại nhảy tiếp một lát là bỏ đấu. Đem treo ra ngoài biên thì chơi rất tốt hoặc cho đi mấy cội nhỏ có thể do vắng người hoặc xa người. Mấy lần tính cho em nó đi thử sức giải thử mà nghĩ lại nên thôi.
Có bác nào gặp tình trạng này chưa. Chắc độ này siêng cho em nó đi thường xuyên hơn.
Tình hình là nhà có 2 con chim già. Khổ nuôi 3 mùa rồi mà chỉ dạn mỗi với mình. Móc ra cầm lồng đi nhẹ thì vẫn bọng trên tay. Còn đi mạnh là nhảy nhẹ nhưng vẫn bọng. Nhưng có người lạ lại xách là nhảy như giặc. Thấy người lạ tầm 2m đổ lại là bắt đầu chế độ tập lực. Khổ cái là đem đi mấy cội nhỏ hoặc AE ngồi xa dàn là chơi theo mình là ok. Còn đi mấy cội lớn, số lượng lồng nhiều em nó chơi rất hăng nhưng khổ cái là AE dời lồng tới tui liên tục. Em nó lại nhảy xong vừa ổn định chơi lại lại nhảy tiếp một lát là bỏ đấu. Đem treo ra ngoài biên thì chơi rất tốt hoặc cho đi mấy cội nhỏ có thể do vắng người hoặc xa người. Mấy lần tính cho em nó đi thử sức giải thử mà nghĩ lại nên thôi.
Có bác nào gặp tình trạng này chưa. Chắc độ này siêng cho em nó đi thường xuyên hơn.