sau 6 tháng tìm đủ mọi cách để chử bệnh cho em chào mào yêu quý.lên các diển dàn tìm hiểu và thử mọi hình thức nhưng vẩn không có kết quả khả quang.mình buồn quá bắt em nó bỏ vào avi với em mai mơ siêu múp .sau 2 ngày 2 em đả quấn quít bên nhau.được 1 tuần lai thấy tiết em nó quá nên bắt ra.em thả một em khác vào avi.sau đó em treo em ấy sát vào lồng avi ,nhìn em mái mơ và lảnh dịa của mình bị thằng khác quất mất .em ấy điên máu cú mún nhảy vào đánh với em kia.sau 1 ngày mình thấy em không ngoái lộn dù em ngồi sát bên(chim mình chưa thuần lắm)thấy khả quản nên đăng lên cho mấy bác có em nào như vậy thử .cùng nhau trị tận gốc bện này.thanks .lúc sáng quên chụp hình .trua xẽ có hình cho mấy bác.