anhtuanhp
New member
Chào ae ORG,buồn quá chẳng biết dãi bày cùng ai thôi thì lên chia sẻ cùng ae.Chẳng là do bận đi xa mấy hôm thế là mang 2 chú chào mào sang nhà thằng e háng xóm gửi nhờ nó cho ăn uống hộ. 1 e thì thay lông gần xong rồi,còn 1 e thì đang vào lửa. Xa nhà có mấy hôm mà lòng cứ lo lắng k biết ở nhà chim chóc tnao,chỉ mong sớm hoàn thành công việc để về.Xong 3 ngày đi công tác về đến nhà nửa vui nửa lo,mọi khi về là nghe thấy tiếng 2 e nó ngay nhưng hnay k thấy động tĩnh gì,cất vội cái ba lô vào nhà chạy qua bên nhà thằng e xem tnao. Các bác có hình dung ra cảnh tượng gì k Chim thì vẫn còn,nhưng mặt mũi 2 e xước và rụng hết lông mặt,lông cánh thì con 2,3 cộng( nhìn mà k tưởng tượng ra điều gì nữa đã xảy ra nữa. Đợi thằng e đi học về hỏi nó thì n trả lời 1 câu xanh rờn với vẻ mặt hồn nhiên "E thấy 2 con để gần nhau n cứ hót rồi bám vào lồng đồi mổ nhau thế là e cho vào chung 1 lồng để xem chúng n đánh nhau có giống gà chọi k". Biết nói gì nữa hả các bác,thế có đau k cơ chứ,mình nuôi thì nâng niu từng tí 1,mới đi có 3 hm về nhìn thảm quá,trách n thì cũng k đành. K biết chỗ bị mất lông có mọc nữa k các bác nhỉ. bác nào mà gặp trường hợp như e thì phải dặn kĩ đừng cho thông lồng nha mấy bác. Thân