KAKA ké nhanh dữ
Chim các vị sao hay thế không biết, tôi tự hỏi chim vùng nào hay nhiều nhất tôi trả lời cho tôi luôn: Chim vùng TP.HCM hay nhiều nhất. Keke, đang làm việc nghỉ tay chém tý nếu không đúng mấy bác cứ vào chém em.
Uhm nói đen thì hơi quá chứ cũng gần đen đấy, mới hôm qua từ trong nhà phóng xe ra để đi làm bổng wit wiu wit wiu wit wiu bóp thắng kít đứng lại đếm cái đàn:ôi gần 90 con bay qua đầu gần 01 phút mới xong, chim đâu mà nhìu thế không biết con nào mạnh bay trước con nào yếu bay sau (tại Thủ Đức nha). Nhìn vãi.Hcm theo như ước tính trung bình 1 nhà 3 con. Nếu giờ có luật mà yêu cầu thả chim thì mình nghĩ đen cả bầu trời HCM.
Uhm nói đen thì hơi quá chứ cũng gần đen đấy, mới hôm qua từ trong nhà phóng xe ra để đi làm bổng wit wiu wit wiu wit wiu bóp thắng kít đứng lại đếm cái đàn:ôi gần 90 con bay qua đầu gần 01 phút mới xong, chim đâu mà nhìu thế không biết con nào mạnh bay trước con nào yếu bay sau (tại Thủ Đức nha). Nhìn vãi.
Thân!
Chim các vị sao hay thế không biết, tôi tự hỏi chim vùng nào hay nhiều nhất tôi trả lời cho tôi luôn: Chim vùng TP.HCM hay nhiều nhất. Keke, đang làm việc nghỉ tay chém tý nếu không đúng mấy bác cứ vào chém em.
Hcm theo như ước tính trung bình 1 nhà 3 con. Nếu giờ có luật mà yêu cầu thả chim thì mình nghĩ đen cả bầu trời HCM.
Bạn nói chí phải, ở thành phố thì có đầy đủ phụ kiện - thức ăn dành cho chim. Chẳng bì với mình, thôn quê, mùa này mà kiếm được con cào cào xanh non or trứng kiến còn khó hơn là lên trời. Muốn chọn được cái lồng or phụ kiện ưng ý phải cởi xe đi gần 30km. Đam mê là vậy, tình yêu dành cho Chào mào vẫn bùng cháy mãnh liệtKhông nơi nào ở VN chơi chim sướng bằng SG, ra khỏi nhà là có cội dợt chim, dế, cám, cào cào , lồng vuông lồng tròn, lồng huế lồng biên hòa lồng thái lồng tàu ...có tất tần tật. Chim thì liên hiệp quốc, trung mang, thủ đức, songkon, sông bé...có tuốt. Chơi chim chỉ mỗi tội nhà không có nhiều chổ để treo thôi.
Nghe wit wit là hiểu rồi, bởi vậy mới nói, mà bay về phía chợ Thủ Đức mới ghê chứ, hằng ngày có vài em của ai sẫy vờn khu đó là bình thường, đằng này nguyên cả bộ tộc nhà nó di cư kiểu đó mới vãi, bay không dám quay mặt lại là biết rồi. Tội nhất là mấy em bay sau nhìn te tua bay cà khập cà khiển vui lắm.Chào mào hả bác. Gì mà kinh vậy HCM giờ mà còn đàn cm như bác nói thì hơi lạ quá.
Nghe wit wit là hiểu rồi, bởi vậy mới nói, mà bay về phía chợ Thủ Đức mới ghê chứ, hằng ngày có vài em của ai sẫy vờn khu đó là bình thường, đằng này nguyên cả bộ tộc nhà nó di cư kiểu đó mới vãi, bay không dám quay mặt lại là biết rồi. Tội nhất là mấy em bay sau nhìn te tua bay cà khập cà khiển vui lắm.