Em có 1 con chào mào rất thuần rồi, đem đi trường nết chơi rất rốt, rất đằm chim, chơi từ từ, từ từ. Nhưng có một cái lạ là ở nhà chẳng bao giờ thấy nó chơi ra hồn cả, kè chim nó chỉ líu líu lưỡi vài cái rồi nó đứng nhìn.
Đem ra trường nó cũng chẳng chơi ngay, treo lên nó cứ từ từ nhìn chim người ta khoảng 3-5 phút rồi mới bắt đầu chơi, và chơi cũng không thấy nó vội vàng gấp gáp gì cả, chim người ta ché loạn lên mà nó chỉ sổ bộng lại, hầu như chẳng bao giờ nó ché (vì em chưa thấy nó chè thế nào). Đặc biệt là giữ hình rất tốt, không thấy bỏ nước, chỉ khi nào chim bên cạnh xù rồi mới thấy xuống ăn, bữa vừa rồi rảnh ra cafe chim cũng thấy nó chơi liên tục 2h, mà chỉ mong buổi sáng trước khi đi làm nó chơi như thế 30 phút cho thoải mái tí mà không biết làm thế nào.
Thời gian không có nhiều, gần đây gần nhà mở cafe chim em mới hay mang đi thôi, cũng không khoái đi trường lắm, chỉ muốn sáng ở nhà treo ra nó hót cho vui thôi mà chẳng chịu chơi.
Có bác nào gặp tình trạng như em chưa, và xử lý thế nào.
Đem ra trường nó cũng chẳng chơi ngay, treo lên nó cứ từ từ nhìn chim người ta khoảng 3-5 phút rồi mới bắt đầu chơi, và chơi cũng không thấy nó vội vàng gấp gáp gì cả, chim người ta ché loạn lên mà nó chỉ sổ bộng lại, hầu như chẳng bao giờ nó ché (vì em chưa thấy nó chè thế nào). Đặc biệt là giữ hình rất tốt, không thấy bỏ nước, chỉ khi nào chim bên cạnh xù rồi mới thấy xuống ăn, bữa vừa rồi rảnh ra cafe chim cũng thấy nó chơi liên tục 2h, mà chỉ mong buổi sáng trước khi đi làm nó chơi như thế 30 phút cho thoải mái tí mà không biết làm thế nào.
Thời gian không có nhiều, gần đây gần nhà mở cafe chim em mới hay mang đi thôi, cũng không khoái đi trường lắm, chỉ muốn sáng ở nhà treo ra nó hót cho vui thôi mà chẳng chịu chơi.
Có bác nào gặp tình trạng như em chưa, và xử lý thế nào.