Cám Ba Vì Và sự thất đằng sau!

lebinhmobile

New member
Phóng sự điều tra của Nguyễn Vĩnh Cát

Trong dịp từ Huế ra dự liên hoan văn hóa tại Hà Nội, tôi tìm đến trung tâm nghiên cứu chim Ba Vì ở Nguyễn Công Trứ, nhưng văn phòng đã chuyển. Không chịu bỏ cuộc, tôi gọi điện yêu cầu gặp giám đốc. Ông hẹn tôi đến trụ sở mới tại khu công nghiệp Vĩnh Hoàng. Người tiếp tôi là anh Nguyễn Thế Hưng (có hình in sau túi cám chim). Hiện nay anh Hưng là trưởng phòng nghiệp vụ của trung tâm.
Văn phòng chỉ có vài thứ đồ đạc sơ sài: một chiếc tủ sắt Hòa Phát cao sát trần nhà, một bộ bàn ghế làm việc, một bình nước lọc. Trên tường treo 5 tấm bằng Huy chương Vàng và giấy chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn.
Anh Hưng cho biết: Ảnh sau gói cám chim chụp lúc anh là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, về thực tập tại trung tâm nghiên cứu chim Ba Vì. Hồi ấy xuất hiện nhiều loại cám nhái (vì bao bì in quá đơn giản) giám đốc muốn có hình ảnh người để khách hàng dễ phân biệt.
Giám đốc trung tâm là ông Phạm Minh Hùng, tốt nghiệp khoa chăn nuôi, trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội. Gần 40 năm chỉ làm mỗi nghề chế biến thức ăn chăn nuôi. Đề tài tốt nghiệp đại học của ông là: "Tác dụng của việc sử dụng nguyên tố vi lượng đốivới gia cầm sinh sản".
Tôi hỏi thẳng: "Ba Vì Nguyễn Công Trứ là Ba Vì thật, sao các anh chẳng chịu lên tiếng?". Anh Hưng tủm tỉm cười, lấy cho tôi xem 2 tài liệu cực kỳ quan trọng:
1. Công văn ngày 24/9/2003 của anh Đường Quốc Khánh, giám đốc doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Ba Vì gửi Chi cục quản lý thị trường Hà Nội: nhận lỗi đã vi phạm nhãn hiệu hàng hóa, đồng thời cam kết khắc phục ngay bằng cách không sử dụng số nhãn đã vi phạm???
2. QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH SỐ 699124/QĐXL ngày 25/9/2003 của Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, xử phạt DNTN sản xuất và thương mại Ba Vì đã có hành vi vi phạm sản xuất thức ăn chăn nuôi có nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu của Trung tâm Ba Vì…
(Tôi xin phép công bố 2 văn bản quan trọng này với bạn đọc ở cuối bài viết này).
Anh Hưng kể lại: Nghe tin anh Đường Quốc Khánh bị xử phạt nặng, ông Hùng vẻ mặt trầm tư nói với anh em trong trung tâm: "Tại cậu ấy đến từng cửa hàng, đe dọa họ không được bán cám của Trung tâm Ba Vì. Do các đại lý yêu cầu nên mình phải làm đơn trình báo, không ngờ sự việc lại thành nghiêm trọng như vậy. Kiện tụng là việc làm chẳng hay hò gì. Thật ra cậu ấy là người có công mở rộng thị trường của ta trên đất Hà Đông". Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao lại có công?" anh Hưng kể lại CHUYỆN LẠ CÓ THẬT như sau:
Năm 1998, khi đi khảo sát thị trường trên địa bàn Hà Đông thấy một hiệu may có mấy con chim họa mi hót rất hay ông Hùng ghé vào thăm. Lúc này anh Đương Quốc Khánh mở hiệu may trong một kiốt nhỏ của nhà máy nước tại số 1 đường Bà Triệu thị xã Hà Đông. Ông Hùng nói: "Cậu thích chơi chim thế này thì có thể làm đại lý thức ăn nuôi chim cho Trung tâm nghiên cứu chim Ba Vì trên địa bàn Hà Đông" anh Khánh vui vẻ nhận lời. Anh Khánh đề nghị ông Hùng hướng dẫn kỹ thuật làm cám chim để anh giải thích cho khách hàng.
Thấy hàng hóa tiêu thụ ngày càng nhiều, anh Khánh nảy lòng lam, làm thêm cám giả bán lẫn cám thật (hồi ấy bao bì in lưới 1 màu, rất dễ làm nhái).
Anh Hưng là người đầu tiên phát hiện việc làm hàng giả của anh Khánh. Sau khi bị trung tâm đình chỉ đại lý tháng 8 năm 2000 anh Khánh xin thành lập doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Ba Vì. Cốt lấy tên Ba Vì để lén đăng ký nhãn hiệu Ba vì cho dễ.
Tôi hỏi anh Hưng: " Tại sao viên cám của anh Khánh lại đẹp như thế mà viên cám của các anh lại thô như thế?" anh Hưng tiết lộ sự thật: "Chẳng ai tự làm ra cả. Chúng tôi và cám Việt Anh gia công tại hãng cám Con cò (công ty liên doanh Pháp Việt Proconco) Nguyên liệu chính là cám gạo và đậu tương nên viên cám có màu sẫm. Điều quan trọng nhất là hàm lượng Protein luôn luôn xấp xỉ 20 % hàm lượng nước dưới 11%. Còn Ba Vì Hà Đông gia công tại Xí nghiệp gia súc An Khánh. Nguyên liệu chính là bột sắn và đậu tương, lại thâu phẩm màu và hương liệu Trung Quốc nhìn viên cám rất đẹp. Nhưng hàm lượng protein chưa đạt 13% hàm lượng nước trên 13%.
Trước lúc chia tay, anh Hưng dí dỏm nêu câu hỏi: Không biết do trình độ thấp hay do quá hốt hoảng khi bị quản lý thị trường Hà Nội đến tận nhà tịch thu tang vật? Anh Khánh làm công văn sai cả văn phạm tiêu đề.
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BA VÌ
Viết thành
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BA VÌ
Trước khi ký tên, đáng lẽ phải viết:
GIÁM ĐỐC DNTN SX - TM BA VÌ lại viết thành:
GIÁM ĐỐC DNTN XS - TM BA VÌ
(sưu tầm)
 

khanhlovevy

New member
Cái này mình đọc lâu rồi mà không biết Là bên nào đúng đây Nửa.nhưng theo kinh nghiệm mình dùng thì cám của anh đoàn quốc khánh ngon hơn ak
 

Pleikupho

New member
mình hồi h phải nói là chưa bao h thấy gói cám ba vì có con dấu bao h. trên gia lai toàn bán gói 10k bao bì ko có con dấu
 

phuongcty470

New member
Trên Đăk Lăk mình mua cám Ba Vì cũng chưa bao giờ thấy có tem chống hàng giả như mọi người thường nói, giá 10k/ gói ko biết loại ko tem đó chất lượng như thế nào.
 

khanhlovevy

New member
Cám 10k 1 bịch.loại cám đó toàn là kái gì đâu không ak.trong cám thấy toàn là bột trấu là nhiều
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
Ba vì cứ phang đại cho bổi :D Không biết thật giả thế nào :D
 

netcom0909

New member
chỗ mình Ba Vì ko tem thì 9k, có tem chống hàng giả thì 12k một gói 500g
 

chaomao86

New member
Cám ba vì thật có tem chống hàng giả. Bao bì có màu nhạt hơn.. Mở bao ra cám có mùi thơm. Mua 2 loại có tem và không tem về so sánh là biết. Ở sài gòn loại không tem bán 10k có tem 12k.
 
N

namkiet

Guest
Vừa rồi có nhờ Tuân nick Conchymnho mua giúp 10 gói bavi hàng chuẩn tại HN, một gói khoảng 500 gram giá 12k, bao bì đóng gói cẩn thận có tem chống hàng giả, mở gói cám có 1 tờ giấy xác nhận hàng do công ty làm. Mùi thơm chủ yếu là cám, trứng và dâu tây và màu sắc cũng rất bắt mắt. Anh em nhớ mua kiểm tra kĩ nhé.
Thân
 

lebinhmobile

New member
Vừa rồi có nhờ Tuân nick Conchymnho mua giúp 10 gói bavi hàng chuẩn tại HN, một gói khoảng 500 gram giá 12k, bao bì đóng gói cẩn thận có tem chống hàng giả, mở gói cám có 1 tờ giấy xác nhận hàng do công ty làm. Mùi thơm chủ yếu là cám, trứng và dâu tây và màu sắc cũng rất bắt mắt. Anh em nhớ mua kiểm tra kĩ nhé.
Thân

Đây là cám của Ông Khánh Bác ơi !
 

thangqn

New member
mình củng nghe chuyện giả ba vì lâu rồi nhưng chủ yếu là cho bổi ăn thứ này nên củng ko để ý kỹ làm gì,thank bác về bài viết này
 

coem_05

New member
Em còn chả thấy ở chỗ em bán cám Ba Vì nữa cơ, nhiều nhất là Thúy Tuấn sau đó là Công Minh

Em không thấy hình nên đưa cái này lên cho mọi người nhìn:
Hàng thật (như hình chụp trên mạng, em chỉ đưa link sưu tầm :D):

218744.jpg


Và hàng giả trước kia:

69b6f82c75272f76a24fada2e5d02a0c_47182846.13072012473.jpg


Giờ đã thay logo

5516c6f6-1bca-4c1d-a211-7eebcd8697bb.jpg
 

tuanlv115

New member
Ngày trc chủ yếu là cám bavi ở nguyễn công trứ . Gói cám này đã đi vào huyền thoại rồi . Hầu như ai cũng dùng và chim ăn ko bị đi ỉa . Còn cám của đường quốc khánh mãi sau này mới ra đăng kí thương hiệu cả làm tem chống hàng giả các loại . Nhưng mình vẫn thích dùng gói cám của ngày trc ^^.
 

chaomao81

New member
giờ thì thua, chả biết phân biệt, cái nào giả, cái nào thật. có bạn nào biết thì up lên đi, cám 12k mở bì ra nghe k thơm tí nào, mùi như cám lợn ý. lúc trước cám ba vì mở ra là thơm phức mùi dâu, giờ mở ra còn k ngửi được, huống chi là chim ăn.
 

lebinhmobile

New member
giờ thì thua, chả biết phân biệt, cái nào giả, cái nào thật. có bạn nào biết thì up lên đi, cám 12k mở bì ra nghe k thơm tí nào, mùi như cám lợn ý. lúc trước cám ba vì mở ra là thơm phức mùi dâu, giờ mở ra còn k ngửi được, huống chi là chim ăn.
có hình ảnh trên đó Bạn.
 

jackychang

New member
Có 1 nghịch lý cho cám 3 Vì hiện nay là:

- Hàng thật mẫu mã kém (ko tem chống hàng giả), hình thức hạt rất kém và chất lượng cũng thế nốt.
- Hàng giả chất lượng tốt (có tem chống hàng giả), hình thức tốt, và cách quảng bá lại tốt

Tại sao lại có nghịch lý như vậy, đến chính các bác Ba Vì cứ để người tiêu dùng tự đi mà tìm kiếm thật giả thì đến bố thằng Tây mà biết đâu là hàng thật đâu là hàng nhái. Vì vậy, khuyến cáo bà con chỉ dùng Ba Vì cho Họa My mộc mà thôi.
 

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Có 1 nghịch lý cho cám 3 Vì hiện nay là:

- Hàng thật mẫu mã kém (ko tem chống hàng giả), hình thức hạt rất kém và chất lượng cũng thế nốt.
- Hàng giả chất lượng tốt (có tem chống hàng giả), hình thức tốt, và cách quảng bá lại tốt

Tại sao lại có nghịch lý như vậy, đến chính các bác Ba Vì cứ để người tiêu dùng tự đi mà tìm kiếm thật giả thì đến bố thằng Tây mà biết đâu là hàng thật đâu là hàng nhái. Vì vậy, khuyến cáo bà con chỉ dùng Ba Vì cho Họa My mộc mà thôi.

Vấn đề nêu lên đánh bóng, nhưng thực hư cái bóng thật và bóng giả cái nào chất lượng hơn thì anh em sử dụng mới biết. Giám đốc nào mà đi nói doanh nghiệp tôi bán hàng kém chất lượng, hàng dỏm. Tốt nhất là để khách hàng trải nghiệm và lên tiếng.

Tự chất lượng của sản phẩm mới giữ được người tiêu dùng chọn mua. Hàng giả kém chất lượng thì chắc chắn không ai mua, và hàng thật mà chất lượng không bằng hàng giả thì càng tệ hơn.
Thương hiệu nào rồi củng là kinh doanh và lợi nhuận. Vấn đề người tiêu dùng cần là chất lượng, nâng cao chất lượng.
 

tan1

New member
bạn nào muốn biết cám ba vì của anh khánh thì nt email mình gửi mẫu bao bì cho xem.
 

nin_chaomaohue

New member
tốt hơn hết là tẩy chay cho khỏe các bác. mình nuôi chim vừa làm bột sẽ thấy thích hơn và đủ dinh dưỡng nữa.
 

anh_Soi

New member
Cám ba vì thật có tem chống hàng giả. Bao bì có màu nhạt hơn.. Mở bao ra cám có mùi thơm. Mua 2 loại có tem và không tem về so sánh là biết. Ở sài gòn loại không tem bán 10k có tem 12k.
bro upload cái hình cám thật lên cho mình với. ngoài cám của bác ĐQK còn có 1 loại cám khác nữa cũng là loại ba vì nhưng không phải address là nguyễn công trứ
 
Top