C đi công tác 1 tuần mới về. Cũng bẫy lai rai, đam mê mà... hehe. Chỗ C làm trên núi cũng khá lạnh rồi, mưa cũng nhiều nên ko đi bẫy thường xuyên được. Ghiền quá thì tranh thủ giờ nghỉ trưa đi 1 tiếng rồi về...
Bác dạy vậy thôi để e dạy nữa chứ Bác nhiều bổi quá, có lần đã hỏi bác e bổi già bác từ chối lần này hỏi má trắng cững chối luôn. Buồn thiệt chứ! Bác cứ cho e cái giá, đc ae mình giao lưu. thân!
thank bác trước nhé! nhưng có lẽ sẽ lâu lắm hjchjc, đành hằng ngày online ngóng clips bác thui hehe
ah em quên giới thiệu em tên Lâm 25 tuổi ,Quê em ở Tây Ninh, chắc em nhỏ hon bác nhiều lắm hj
Chào bác Cường,
Thấy bác được đi bẫy chào mào mỗi ngày thích quá, em cũng đam mê mấy em chào mào rừng lắm, nhưng tiếc là Tây Ninh quê em giờ ko còn chào mào nữa.
Ước zì có dịp cùng bác một lần đi bẫy thì ko có gì bằng hjhj