duongnhiet
Member
Chào mọi người,
trời trở lạnh cả tuần nay nên không tắm chim được,
thấy tụi nó tội quá, ăn cám có 1 ít bột ớt ngay cái mép zơ zơ...
thôi hôm nay pha nước ấm cho tắm vậy. Cũng sợ ẩm mốc phát sinh mạt
(có 2 con bổi mới nhập khẩu_thuộc biên chế thả nhưng trời mưa chưa đi thả được_sợ chim trời có mạt tự nhiên sẽ lây cho đàn chim nhà)
Tắm khí thế, vui mừng ra mặt:
Dùng dạ hương tắm cho 2 con bổi mới, sẵn vô tay thì trị cho hết mạt ngứa ngáy tội, về với rừng rồi cũng vui vẽ thoải mái nó hơn
1 thau tắm như hình thì nhỏ 3-4 giọt, khuấy chậm để hòa tan và không tạo bọt chim sợ sẽ không tắm:
Tắm xong
Sẵn xịt luôn mấy cái áo lồng, ủ 1 đống rồi mai trùm
Tối nay cho cả bầy vô phòng vip ở:
trời trở lạnh cả tuần nay nên không tắm chim được,
thấy tụi nó tội quá, ăn cám có 1 ít bột ớt ngay cái mép zơ zơ...
thôi hôm nay pha nước ấm cho tắm vậy. Cũng sợ ẩm mốc phát sinh mạt
(có 2 con bổi mới nhập khẩu_thuộc biên chế thả nhưng trời mưa chưa đi thả được_sợ chim trời có mạt tự nhiên sẽ lây cho đàn chim nhà)

Tắm khí thế, vui mừng ra mặt:



Dùng dạ hương tắm cho 2 con bổi mới, sẵn vô tay thì trị cho hết mạt ngứa ngáy tội, về với rừng rồi cũng vui vẽ thoải mái nó hơn
1 thau tắm như hình thì nhỏ 3-4 giọt, khuấy chậm để hòa tan và không tạo bọt chim sợ sẽ không tắm:

Tắm xong

Sẵn xịt luôn mấy cái áo lồng, ủ 1 đống rồi mai trùm
Tối nay cho cả bầy vô phòng vip ở:


