Chimchao
New member
Tình hình là qua nhà ba mẹ chơi thấy mấy ông hàng xóm chơi chào mào. Thấy chim của các ông ấy chơi như điên. Cánh bọng chẻ chét có đủ cả. Hỏi các anh chăm chim chế độ như thế nào, các ông ấy chăm chế độ như sau :
1. Nguồn gốc chim là chim bổi mua ngoài tiệm giá 150 ngàn 1 con ( các ông nói mua đại, thích con nào bắt con đấy)
2. Cám là ba vì trộn trứng, mật ong, 1 chút dầu
3. Trái cây thỉnh thoảng mới có, người ăn gì thì chim mới được hưởng xái
3. Tắm táp 2 ngày 1 lần
4. Mấy ông ngày nào cũng dợt chim với nhau
tại sao mình tuyển bổi chọn, cám thì hiểm bảo khánh, cào cào non ngày nào cũng có, trái cây thì muỗi ngày 1 loại vì sợ các em nó ngán, tắm 2 ngày tắm 1 lần. Sáng nào cũng phơi nắng sớm. Tối cho các em ngủ sớm. Vậy mà mấy em chơi như cục cứ.. t. Muốn đập 1 phát chết ngay.
Bây giờ mình muốn hỏi anh em phải làm tao để chim cò căng cứng. Bằng 1 phần 2 mấy con ông hàng xóm thôi là mãn nguyện rồi
1. Nguồn gốc chim là chim bổi mua ngoài tiệm giá 150 ngàn 1 con ( các ông nói mua đại, thích con nào bắt con đấy)
2. Cám là ba vì trộn trứng, mật ong, 1 chút dầu
3. Trái cây thỉnh thoảng mới có, người ăn gì thì chim mới được hưởng xái
3. Tắm táp 2 ngày 1 lần
4. Mấy ông ngày nào cũng dợt chim với nhau
tại sao mình tuyển bổi chọn, cám thì hiểm bảo khánh, cào cào non ngày nào cũng có, trái cây thì muỗi ngày 1 loại vì sợ các em nó ngán, tắm 2 ngày tắm 1 lần. Sáng nào cũng phơi nắng sớm. Tối cho các em ngủ sớm. Vậy mà mấy em chơi như cục cứ.. t. Muốn đập 1 phát chết ngay.
Bây giờ mình muốn hỏi anh em phải làm tao để chim cò căng cứng. Bằng 1 phần 2 mấy con ông hàng xóm thôi là mãn nguyện rồi