thachnguyen
New member
Không biết khi tôi viết bài này xong, anh em đồng chí nào có cùng tâm trạng và suy nghĩ giống tôi hiện giờ không. Quê tôi ở phú yên, phú yên thì ít chim hay như bình định nhưng mà không phải là không có, và nhà tôi đang sở hữu 4 e CM thuộc dạng hay, hay ở đây không phải là tôi nổ, tôi nói phét, nhưng so với những chú chim khác ở quê tôi ( huyện Tuy An) thì mấy e CM của tôi cũng thuộc dạng chẳng vừa.
Sự việc nó như thế này các bạn ak, tôi đang là sv học ở SG xa nhà, nỗi nhớ nhà phải nói là da diết lắm, ai xa quê cũng thế hết mà. Nhớ nhà 1 phần mà nhớ mấy chú CM của mình thì nhiều. Ngày hôm kia là ngày chủ nhật, ba mẹ tôi ở nhà có tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ, gọi là lâu lâu bạn bè của ba mẹ gặp mặt. Trong bữa tiệc hôm đó có sự hiện diện của ba mẹ vợ tương lai của tôi, chị dâu và a rể tương lai của tôi nữa. Ông anh rể tương lai này cũng có niềm đam mê với CM lắm các bạn ak, mà các bạn biết đấy, đam mê nếu không biết kiềm chế thì cũng dễ dẫn đến những suy nghĩ và hành động sai lệch. Tôi thì cứ nghĩ rằng chắc ông anh này cũng tốt, nên cũng hay lân la cfe, nhậu nhex xíu xíu cho có anh có em, sau này có về cùng 1 nhà thì cũng dễ mà nói chuyện. Lúc mới quen thì anh em thân mật, trước tết có biếu tôi 2 em vành khuyên và 1 con sâu xanh, tôi thì tôi suy nghĩ vô tư nên cứ nghĩ là anh em, có gì chia sẻ cùng nhau, cùng thú chơi chim nên dễ hòa đồng và thế là tôi đã lầm tin anh ấy.hihi.
Bữa tiệc nhỏ ấy bắt đầu lúc 5h chiều, mọi người có mặt đông đủ, là người nhỏ nhất nên a xung phong khâu hậu cần, chạy ra chạy vào chạy lên chạy xuống khắp nhà của tôi. Ba tôi thì cũng như tôi thôi, chim hay thì cũng muốn khoe cho thiên hạ thấy để được trầm trồ, nghe lời khen của ng khác đâu nghĩ tới sự việc xảy ra sau đó. Đúng 6h 2 vợ chồng ông anh đáng kính của tôi xin phép tất cả mọi ng về trước vì có việc, ba tôi là chủ nhà thì tất nhiên phải có nhiệm vụ tiễn khách, tiễn khách xong buồn quá nên đi WC, đúng lúc này ba tôi mới hét toán lên, có la có hét thì cũng đc gì, 2 con chim 4 mùa lông của tôi tự nhiên bốc hơi...
Lúc này tôi đang ăn cơm tại phòng trọ, nghe ba điện vào, nói thiệt với các bạn, tay chân tôi tê cứng, không nuốt nổi một hạt cơm nào nữa hết. Cái tình yêu với chào mào nó lớn lao thế đấy bạn ak, bình tĩnh trong vài phút, tôi lấy đt gọi về nhà, ban đầu ba tôi cứ nói là chim tặc lấy mất, nhưng tôi đâu có tin, nhà tôi mà ai dám vô.
Dối mãi cũng chẳng đc, và cuối cùng thì cũng phải nói ra, đố các bạn biết ai là thủ phạm, buồn thật các bạn ak, thủ phạm là cái thằng a rể tương lai của tôi ý, thằng a mà tôi tôn trọng, kính mến ý. có ng đã nhìn thấy hắn mặt mày nháo nhát, cởi áo khoát bỏ vào cóp xe rồi lên xe phóng thật nhanh sau khi ba tôi hét lên, 2 con chim tôi đâu? trong áo khoát của hắn chứ đâu.
Tôi thật không tin vào những gì mình nghe, tối đó 11h tôi nằm mãi không ngũ đc, tôi gọi cho hắn, hắn không bắt máy, nếu là bạn bạn có bắt máy không, có chứ, có việc gì mà không bắt máy, e mình gọi mà.
Thiệt, ở đời có lắm kẻ đê tiện, hèn hạ, bây giờ tôi cũng không biết phải nói sao, phải làm gì khi gặp mặt đây, rồi sau này giả sử về chung 1 nhà thì sao mà nói chuyện chứ, sao mà xưng anh với một thằng đạo đức giả này.
Thôi, thì chào tạm biệt 1 người anh, 1 người anh mà tôi đã rất quý. anh lấy của ng ta 1, thì rồi anh cũng sẽ bị ng ta lấy lại 10 thôi.
Ps: ai hiể thấu lòng tôi
Sự việc nó như thế này các bạn ak, tôi đang là sv học ở SG xa nhà, nỗi nhớ nhà phải nói là da diết lắm, ai xa quê cũng thế hết mà. Nhớ nhà 1 phần mà nhớ mấy chú CM của mình thì nhiều. Ngày hôm kia là ngày chủ nhật, ba mẹ tôi ở nhà có tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ, gọi là lâu lâu bạn bè của ba mẹ gặp mặt. Trong bữa tiệc hôm đó có sự hiện diện của ba mẹ vợ tương lai của tôi, chị dâu và a rể tương lai của tôi nữa. Ông anh rể tương lai này cũng có niềm đam mê với CM lắm các bạn ak, mà các bạn biết đấy, đam mê nếu không biết kiềm chế thì cũng dễ dẫn đến những suy nghĩ và hành động sai lệch. Tôi thì cứ nghĩ rằng chắc ông anh này cũng tốt, nên cũng hay lân la cfe, nhậu nhex xíu xíu cho có anh có em, sau này có về cùng 1 nhà thì cũng dễ mà nói chuyện. Lúc mới quen thì anh em thân mật, trước tết có biếu tôi 2 em vành khuyên và 1 con sâu xanh, tôi thì tôi suy nghĩ vô tư nên cứ nghĩ là anh em, có gì chia sẻ cùng nhau, cùng thú chơi chim nên dễ hòa đồng và thế là tôi đã lầm tin anh ấy.hihi.
Bữa tiệc nhỏ ấy bắt đầu lúc 5h chiều, mọi người có mặt đông đủ, là người nhỏ nhất nên a xung phong khâu hậu cần, chạy ra chạy vào chạy lên chạy xuống khắp nhà của tôi. Ba tôi thì cũng như tôi thôi, chim hay thì cũng muốn khoe cho thiên hạ thấy để được trầm trồ, nghe lời khen của ng khác đâu nghĩ tới sự việc xảy ra sau đó. Đúng 6h 2 vợ chồng ông anh đáng kính của tôi xin phép tất cả mọi ng về trước vì có việc, ba tôi là chủ nhà thì tất nhiên phải có nhiệm vụ tiễn khách, tiễn khách xong buồn quá nên đi WC, đúng lúc này ba tôi mới hét toán lên, có la có hét thì cũng đc gì, 2 con chim 4 mùa lông của tôi tự nhiên bốc hơi...
Lúc này tôi đang ăn cơm tại phòng trọ, nghe ba điện vào, nói thiệt với các bạn, tay chân tôi tê cứng, không nuốt nổi một hạt cơm nào nữa hết. Cái tình yêu với chào mào nó lớn lao thế đấy bạn ak, bình tĩnh trong vài phút, tôi lấy đt gọi về nhà, ban đầu ba tôi cứ nói là chim tặc lấy mất, nhưng tôi đâu có tin, nhà tôi mà ai dám vô.
Dối mãi cũng chẳng đc, và cuối cùng thì cũng phải nói ra, đố các bạn biết ai là thủ phạm, buồn thật các bạn ak, thủ phạm là cái thằng a rể tương lai của tôi ý, thằng a mà tôi tôn trọng, kính mến ý. có ng đã nhìn thấy hắn mặt mày nháo nhát, cởi áo khoát bỏ vào cóp xe rồi lên xe phóng thật nhanh sau khi ba tôi hét lên, 2 con chim tôi đâu? trong áo khoát của hắn chứ đâu.
Tôi thật không tin vào những gì mình nghe, tối đó 11h tôi nằm mãi không ngũ đc, tôi gọi cho hắn, hắn không bắt máy, nếu là bạn bạn có bắt máy không, có chứ, có việc gì mà không bắt máy, e mình gọi mà.
Thiệt, ở đời có lắm kẻ đê tiện, hèn hạ, bây giờ tôi cũng không biết phải nói sao, phải làm gì khi gặp mặt đây, rồi sau này giả sử về chung 1 nhà thì sao mà nói chuyện chứ, sao mà xưng anh với một thằng đạo đức giả này.
Thôi, thì chào tạm biệt 1 người anh, 1 người anh mà tôi đã rất quý. anh lấy của ng ta 1, thì rồi anh cũng sẽ bị ng ta lấy lại 10 thôi.
Ps: ai hiể thấu lòng tôi