chao A/E ,xin lỗi mọi người vì đã lười
xin báo cáo kết quả ngày bẫy thứ 3 :
sáng 5h45 treo lồng bẫy ,trong đó có 2 chú chim con ,chim bố ,mẹ tiếp tục mớm mồi qua 2 bên sườn ,7h hạ xuống che kín xung quanh ,chỉ để hở cỡ lòng bàn tay ở phía trên cầu tử ,chim bố,mẹ lại bay vòng quanh .xập tiếp 2 lần ko dính,gần hết kiên nhẫn thì :bụp > dính rồi >9h30
gỡ xuống ,thằng e đi cùng alo cho chuyên gia đến thẩm định ,5 phút sau chuyên gia phán :90% là chim trống(sau khi đã xem xét hỏi han đủ thứ) > xướng tê cả người
9h49 nhận dc điện nhà quê có việc gấp,đành ngậm ngùi chào e mái miệng vẫn đang cắp mồi .
(tranh thủ chụp mấy kiểu post A/E xem trước-trang 2) sau đó hai bố con cùng 3 bố con CM lên đường
về đến quê giao cho cu e chăm sóc ( cu e đã chơi chim gần chục năm) sau đó đi công việc ,4h30pm alo hỏi thăm sức khoẻ nhận đc tin xấu ,một chú CM non rất yếu,5h00 gọi lại nhận tin buồn:cháu đã ra đi > hơi bùn và áy náy.
Đến nay vẫn gửi cu e chăm sóc ,và đã tách riêng ,2 bố con đều khoẻ ,
nhưng có thắc mắc một chút là ko thấy con bố hót hét gì dù bên ngoài rất căng ,a/e nào chỉ giáo cách chăm 2 bố con nhà CM với nhỉ .
thân !