xoong thung
New member
Sáng nay miền bắc tiếp tục nắng đẹp xen kẽ cái lạnh đầu mùa. Cái tiết trời này ko ai muốn ra khỏi chăn cả... bỗng bốp... con má trắng hơn năm dậy từ lúc nào ê..a..đánh thúc bố nó. Thui nay mùng 1 dậy sớm mở cửa kiếm cơm cho may cả tháng,vẫn như mọi ngày dậy cái là chim cò đầu tiên, ra sau vườn thăm con mồi hôm qua đi karaoke vs ae về muộn quá nên thôi cho e nó over night trên cây bữa, nhìn lồng vẫn rung rung bọng vẫn ầm ầm vậy là tốt rùi... Mở cửa việ đầu tiên là cho mấy em cưng ra tắm nắng, hàng quà cũng tạm ổn mỗi cái là chưa ai mở hàng
vợ kêu cho con ra tắm nắng để mẹ nó con làm đồ ăn sáng cho 2 bố con. Trong cái nắng đẹp vừa ẫm con vừa nghe chim hót cũng sảng khoái lắm các bác ah nhưng cũng chỉ nhiêu thế thôi mỏi tay lắm rùi vào trả lại cho mẹ nó nhưng ko quên ra ngó e mồi cái nay nằng đẹp coi sao? Giật cả mìn, có một cặp bổi đang đấu gần lồng, ôi cái cảm giác ngày nào...lâu lắm rùi mới lại đc hồi hộp khôn tả đc, tiếc quá ko theo dõi từ đầu ko biết e bổi kia giọng ntn nữa h thì nó tiến gần lồng 2 con chỉ chơi cánh và gầm ngừ nhau thôi. Thoáng cái nghĩ ngay tới ae ORG móc cái phone ra chưa kịp gì thì em bổi đã bu hông, 2 em đánh nhau chí chóe làm mình ko sao nhìn vào cái phone mà chỉnh camera đc, ebooiooir lỳ đòn quá ko bay ra vẫn bu hông. Chợt nhớ cái cầu tử qua mình để mớm,rất nhạy sợ rung lồng nó sụp thì lát tan
. Chiến 1 lúc e bổi vẫn ko buông tiếp tục bu lồng lần này thì đã bu lên cạnh cầu tử rùi nhưng chưa chạm vào cầu bỗng cái tạch cái tạch.... Vợi ơi vợ ơi...sướng quá các bác ah.
Đây là hình em nó cả nhà coi tướng tá sao:
Còn đây thụ tục nhập tịch đã hoàn tât:
Đây là hình em nó cả nhà coi tướng tá sao:
Còn đây thụ tục nhập tịch đã hoàn tât: