Mình ở Khu Liên hợp thể thao (sau lưng Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai). Lên đây mới hơn 1 năm mà đã mấy lần mất chim: tiếc là mất 2 em chim Huế. Một em chủ quan tắm nắng trước sân mà móc sát hàng rào sắt, một em treo tầng 2 đêm quên đem vào bị khều luôn...Bữa điên quá, dắt xe hết vào nhà, khóa ngoài cổng, móc chim trước sân, vào nhà khóa cửa cầm gậy ngồi rình...Khoảng 15-20 phút thấy bóng người lướt qua cửa sổ, đoán chắc đã có "hàng", cầm gậy xộng ra, một chú mặt non toẹt vừa giơ tay cầm vào lồng thì ăn 1 gậy ngay tay. Nó biết dính "bẫy" của mình nên đứng im, miêng lua lua: Em xin lỗi! Em trót dại!...Vì chỗ mình ở hàng rào sắt cao nên nó biết chạy cũng thừa...Điên máu quất mấy cái vào chân nhưng không dám quất mạnh (đánh dưới 11% thôi

)...Rút điện thoại ra định gọi cho mấy thằng bạn Công an P. Tây Sơn ra tóm cổ nó, thấy mình định gọi công an nó sợ quá quỳ giữa sân chắp tay lạy như tế sao, xin lỗi, xin phải...Chợt nghĩ, chỉ mình mình ở nhà, lỡ nó găm hàng trong người nó rút ra "xiên" mình nhát thì toi...Ngẫm nghĩ thế nào mình mở cổng ra bảo thôi mày biến đi, đừng để tao thấy mặt mày ở đây...Nó gọi thằng ngồi xe máy đang chờ đằng xa chạy tới, cả 2 thằng cám ơn mình rối rít rồi chạy mất tích luôn....
Nói chung đối phó với nạn "chim tặc" thì anh em nên cẩn thận là hơn, đừng chủ quan lơ là.