black_fish9402
Chim Râu Đỏ
Không đón lộc sớm như bác Chéc, không duyên như bác Bình, lộc đến nhà fish khá muộn - mền 14 Tết. Số là em Thủ Đức ở nhà hôm nay bỗng dưng la hét rất lạ, nghe văng vẳng đâu đây có tiếng chim miền Trung kéo giọng dài gấp gáp, tiếng hót càng ngày càng gần, chú Thủ Đức càng làm dữ dội, nó ché một tràng dài rồi giang cánh xòe đuôi, thỉnh thoảng lại đảo cầu rồi đứng múa lia lịa. Hồi sau, từ trên cây bông giấy trước nhà, thình lình xuất hiện một em chim lạ, đứng hót rưng trời, sợ em nó làm con Thủ Đức lạc giọng nên định bụng phải đánh, chim tuy đói nhưng rất khôn, nó không ăn lụp mà bay táp từ xa lại, đảo quanh vài vòng dò xét, chợt thấy bóng người đứng rình rồi bay mất biệt, chỉ còn nghe xa xa vẳng tiếng chim miền Trung đổ nhanh khí thế, đợi mãi, đợi mãi, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, mà không thấy em nó quay lại, bụng vừa buồn vừa vui, không gian lúc này đã yên ắng trở lại, mọi việc lại trôi về bình thường.
Chẳng ngờ, chiều muộn chim lạ quay lại, nó bay từ xa, đáp cánh điệu nghệ, bung cánh xòe đuôi, đứng nghênh chiến, hai bên giao đấu kẻ tám lạng người nửa cân, em Thủ Đức ché, nó cũng ché, nhảy từ bờ tường đâm vào lồng bứt lông quyết liệt, miếng trái cây treo trên lụp cũng chẳng buồn ăn (dù rất thèm), chỉ dám bu lồng đá rồi lại né, né rồi lại đá, có lẽ nó đã dính lụp quá nhiều từ người chủ cũ nên khôn ra hẳn. Con này có nết chơi cánh - đuôi rất đẹp, lại biết khôn, miếng dưa hấu mộng nước lởm chởm dấu mổ thật hấp dẫn chim cũng chẳng màng, chuối và cà chua là món khoái khẩu không buồn xơi. Hình như nó đã lưu lạc ngoài trời khá lâu, đít đã ngả màu bạc, bay nhảy cũng thành thạo lắm. Giọng miền Trung bắn nhanh kinh khủng, em Thủ Đức đáp không lại ức chế đòi cắn xé, biết đối thủ đang hăng máu, nó cứ vờn tới vờn lui, đứng hót lai rai chọc con chim nhà tức điên lên được, đôi co mãi mà vẫn chưa phân thắng bại, chiếc lụp chổng queo trong gió như đồ vô tích sự. Bấy giờ chỉ còn kế cuối là đuổi như chim thả, vậy mà ăn thật, nó bu lồng mắt ngó ngang cảnh giác, thấy khá "êm", nó phi thẳng vào cửa, cắn nhanh vài nhát dưa lớn, thời cơ đã đến, thế là em nó nằm gọn trong lồng, vẫn còn tung nhưng khi kè chim thì giang cánh xòe đuôi và miệng lẳm băm vài câu cạnh khóe với thằng Thủ Đức, một kết thúc có hậu. Ngày mai em nó sẽ lên đường đến nhà mới, thôi thì trời cho ai nấy hưởng, một quả lộc muộn !
Chim ở thể trung, rất cân đối, đặc biệt đuôi rất dài và xòe rất rộng, tiềm năng chơi đuôi tốt trong tương lai, họng to, mắt xéo, mòng đinh gốc khá dày, yếm đậm, đầu rất đẹp mỏ ngắn vừa phải, giọng hót nhanh, luyến láy, nhận định ban đầu là chim miền Trung, vùng Sông Kôn, Huế hoặc chim Quảng, nết chơi lì lợm, cắn ác, và đặc biệt là rất tĩnh và khôn chim.
Vẫn còn cạnh khóe chim Thủ Đức...
Tung mạnh nhưng tĩnh và khôn chim.
Tướng cân đối, và khá to con, đuôi xòe rộng khi nhảy, khả năng là chim Huế.
Đít đã ngả bạc, chim ra ngoài đã khá lâu...
Giọng hót, ché rất đanh và dài hơi...
Chim Thủ Đức vẫn con ấm ức mớ lông bị nhổ...
Chẳng ngờ, chiều muộn chim lạ quay lại, nó bay từ xa, đáp cánh điệu nghệ, bung cánh xòe đuôi, đứng nghênh chiến, hai bên giao đấu kẻ tám lạng người nửa cân, em Thủ Đức ché, nó cũng ché, nhảy từ bờ tường đâm vào lồng bứt lông quyết liệt, miếng trái cây treo trên lụp cũng chẳng buồn ăn (dù rất thèm), chỉ dám bu lồng đá rồi lại né, né rồi lại đá, có lẽ nó đã dính lụp quá nhiều từ người chủ cũ nên khôn ra hẳn. Con này có nết chơi cánh - đuôi rất đẹp, lại biết khôn, miếng dưa hấu mộng nước lởm chởm dấu mổ thật hấp dẫn chim cũng chẳng màng, chuối và cà chua là món khoái khẩu không buồn xơi. Hình như nó đã lưu lạc ngoài trời khá lâu, đít đã ngả màu bạc, bay nhảy cũng thành thạo lắm. Giọng miền Trung bắn nhanh kinh khủng, em Thủ Đức đáp không lại ức chế đòi cắn xé, biết đối thủ đang hăng máu, nó cứ vờn tới vờn lui, đứng hót lai rai chọc con chim nhà tức điên lên được, đôi co mãi mà vẫn chưa phân thắng bại, chiếc lụp chổng queo trong gió như đồ vô tích sự. Bấy giờ chỉ còn kế cuối là đuổi như chim thả, vậy mà ăn thật, nó bu lồng mắt ngó ngang cảnh giác, thấy khá "êm", nó phi thẳng vào cửa, cắn nhanh vài nhát dưa lớn, thời cơ đã đến, thế là em nó nằm gọn trong lồng, vẫn còn tung nhưng khi kè chim thì giang cánh xòe đuôi và miệng lẳm băm vài câu cạnh khóe với thằng Thủ Đức, một kết thúc có hậu. Ngày mai em nó sẽ lên đường đến nhà mới, thôi thì trời cho ai nấy hưởng, một quả lộc muộn !
Chim ở thể trung, rất cân đối, đặc biệt đuôi rất dài và xòe rất rộng, tiềm năng chơi đuôi tốt trong tương lai, họng to, mắt xéo, mòng đinh gốc khá dày, yếm đậm, đầu rất đẹp mỏ ngắn vừa phải, giọng hót nhanh, luyến láy, nhận định ban đầu là chim miền Trung, vùng Sông Kôn, Huế hoặc chim Quảng, nết chơi lì lợm, cắn ác, và đặc biệt là rất tĩnh và khôn chim.

Vẫn còn cạnh khóe chim Thủ Đức...

Tung mạnh nhưng tĩnh và khôn chim.

Tướng cân đối, và khá to con, đuôi xòe rộng khi nhảy, khả năng là chim Huế.

Đít đã ngả bạc, chim ra ngoài đã khá lâu...

Giọng hót, ché rất đanh và dài hơi...

Chim Thủ Đức vẫn con ấm ức mớ lông bị nhổ...
Sửa lần cuối: