pingp00ng
New member
Thân chào toàn thể ACE chaomao.org
Khi bước vào forum này, không nhiều thì cũng ít, anh chị em (ACE) chúng ta đều có chung niềm đam mê, hay chí ít cũng là niềm vui về những chú chào mào. Nào là chào mào giọng, nào là chào mào đấu, nào là chào mào thi thố… Em cũng không ngoại lệ. Thực ra thì em nuôi chào mào cách nay cũng đã lâu, khoảng năm 1991, nhưng thực sự chơi chào mào thì khoảng một năm trở lại đây mà thôi. Lúc trước nuôi chào mào cũng chỉ để nghe hót cho vui nhà vui cửa, nhưng khoảng một năm trở lại đây bỗng lại đam mê chào mào đấu, cũng là niềm đam mê chung của ACE ở đây. Do đam mê chào mào đấu nên cũng có la cà hết cội này đến cội nọ, để được chiêm ngưỡng những chú chào mào đấu với nhau, cũng là để dợt dãi chim mình thêm. Cội lớn cũng có, cội nhỏ cũng có, nhiều khi cái cội lớn về nghĩa bóng là số lượng thành viên sinh hoạt thường xuyên lớn và lớn về nghĩa đen là diện tích lớn. Cũng có những cội nhỏ như một mảnh đất nho nhỏ, chủ đất cũng thuộc dạng “đam mê” nên cũng lập ra cội để anh em xung quanh và những vùng lân cận có chỗ mà dợt dãi. Thành phần chơi chào mào cũng phong phú vô cùng, lớn tuổi có, trung niên có và thanh niên cũng rất nhiều, anh công nhân cũng có, anh em làm văn phòng cũng không ít… Nói ra để các ACE thấy rằng phong trào chơi chào mào đang và sẽ rất phát triển, lan rất nhanh từ thành thị cho đến những nơi xa thành phố, đâu đâu cũng có người chơi chào mào, mà nhiều người chơi là sẽ có cội, chổ nào cũng vậy.
Giờ đây, hòa chung niềm đam mê với ACE, em có một ý tưởng mà em chỉ mới nảy sinh cách nay không lâu, đó là lập cội chào mào ở thành phố Biên Hòa, để ACE có chung niềm đam mê về tụ tập mỗi sáng.
Cụ thể là em có một mảnh đất nhỏ, khoảng gần 1000 m[SUP]2[/SUP] (một ngàn mét vuông), khu du lịch Bửu Long Thành Phố Biên Hòa đi vào trong. Xung quanh mảnh đất đó cây cối rất nhiều, rất thiên nhiên, còn trong mảnh đất đó thì em trồng rất nhiều cây cối, trên mảnh đất đó có một ngôi nhà nhỏ lợp ngói để ở và một W.C bên ngoài, ngoài sân có một hồ cá và hai khoảng sân, một khoảng sân là gạch tàu và một khoảng sân là đá mi, em có gửi kèm hình ảnh thực tế cho các bác tiện nghiên cứu, do hình này em đứng giữa sân chụp, nên ngoài thực tế còn rộng hơn về phần sau lưng người chụp hình nữa. Đất cũng khá lớn nên ý tưởng của em là chúng ta có thể chia làm khu vực chào mào, khu vực lửa + than, khu vực mi…
Nếu các ACE nào có muốn lập cội thì hãy liên lạc với em (090.3370.758). Em làm việc này là hoàn toàn phi lợi nhuận, chỉ nhằm thỏa đam mê mà thôi. Em không thu tiền cho thuê đất gì hết, ban ngày làm cội, ban đêm ACE có thể bán cafê sân vườn để kiếm chút lợi nhuận mà duy trì cội.
Cuối cùng, em xin gửi đến toàn thể các bác trên forum lời chúc sức khỏe, chim cò căng cứng.
Thân.
Khi bước vào forum này, không nhiều thì cũng ít, anh chị em (ACE) chúng ta đều có chung niềm đam mê, hay chí ít cũng là niềm vui về những chú chào mào. Nào là chào mào giọng, nào là chào mào đấu, nào là chào mào thi thố… Em cũng không ngoại lệ. Thực ra thì em nuôi chào mào cách nay cũng đã lâu, khoảng năm 1991, nhưng thực sự chơi chào mào thì khoảng một năm trở lại đây mà thôi. Lúc trước nuôi chào mào cũng chỉ để nghe hót cho vui nhà vui cửa, nhưng khoảng một năm trở lại đây bỗng lại đam mê chào mào đấu, cũng là niềm đam mê chung của ACE ở đây. Do đam mê chào mào đấu nên cũng có la cà hết cội này đến cội nọ, để được chiêm ngưỡng những chú chào mào đấu với nhau, cũng là để dợt dãi chim mình thêm. Cội lớn cũng có, cội nhỏ cũng có, nhiều khi cái cội lớn về nghĩa bóng là số lượng thành viên sinh hoạt thường xuyên lớn và lớn về nghĩa đen là diện tích lớn. Cũng có những cội nhỏ như một mảnh đất nho nhỏ, chủ đất cũng thuộc dạng “đam mê” nên cũng lập ra cội để anh em xung quanh và những vùng lân cận có chỗ mà dợt dãi. Thành phần chơi chào mào cũng phong phú vô cùng, lớn tuổi có, trung niên có và thanh niên cũng rất nhiều, anh công nhân cũng có, anh em làm văn phòng cũng không ít… Nói ra để các ACE thấy rằng phong trào chơi chào mào đang và sẽ rất phát triển, lan rất nhanh từ thành thị cho đến những nơi xa thành phố, đâu đâu cũng có người chơi chào mào, mà nhiều người chơi là sẽ có cội, chổ nào cũng vậy.
Giờ đây, hòa chung niềm đam mê với ACE, em có một ý tưởng mà em chỉ mới nảy sinh cách nay không lâu, đó là lập cội chào mào ở thành phố Biên Hòa, để ACE có chung niềm đam mê về tụ tập mỗi sáng.
Cụ thể là em có một mảnh đất nhỏ, khoảng gần 1000 m[SUP]2[/SUP] (một ngàn mét vuông), khu du lịch Bửu Long Thành Phố Biên Hòa đi vào trong. Xung quanh mảnh đất đó cây cối rất nhiều, rất thiên nhiên, còn trong mảnh đất đó thì em trồng rất nhiều cây cối, trên mảnh đất đó có một ngôi nhà nhỏ lợp ngói để ở và một W.C bên ngoài, ngoài sân có một hồ cá và hai khoảng sân, một khoảng sân là gạch tàu và một khoảng sân là đá mi, em có gửi kèm hình ảnh thực tế cho các bác tiện nghiên cứu, do hình này em đứng giữa sân chụp, nên ngoài thực tế còn rộng hơn về phần sau lưng người chụp hình nữa. Đất cũng khá lớn nên ý tưởng của em là chúng ta có thể chia làm khu vực chào mào, khu vực lửa + than, khu vực mi…
Nếu các ACE nào có muốn lập cội thì hãy liên lạc với em (090.3370.758). Em làm việc này là hoàn toàn phi lợi nhuận, chỉ nhằm thỏa đam mê mà thôi. Em không thu tiền cho thuê đất gì hết, ban ngày làm cội, ban đêm ACE có thể bán cafê sân vườn để kiếm chút lợi nhuận mà duy trì cội.
Cuối cùng, em xin gửi đến toàn thể các bác trên forum lời chúc sức khỏe, chim cò căng cứng.
Thân.
